Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Kẻ nào không chịu đựng được đau khổ trong tình yêu thì không xứng đáng để hưởng hạnh phúc của tình yêu.
V.Ạ Sukhomlinski
Trang 3 / 7 ĐầuĐầu 12345 ... Cuối Cuối
Results 21 to 30 of 65

Chủ Đề: Châm biếm & Trào phúng

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chuyện "mây mưa"
    - Em muốn lấy anh đầu bếp nhưng anh ấy hay đòi nếm trước.
    - Em muốn lấy anh thuế vụ nhưng anh ấy hay đòi xuống đòi lên.
    - Em không chê anh bán vé số nghèo hèn nhưng sợ anh hay cào hay bóc.
    - Em muốn làm vợ anh uốn tóc nhưng ngán bị đè cổ đè đầu.
    - Em tính chọn làm dâu kho bạc nhưng sợ anh hay săm soi thiệt giả.
    - Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa.

    (sưu tầm)

  2. #21
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Bác Hồ tung tăng




    Tháp Mười đẹp nhất bông sen,
    Ao nhà đẹp nhất có tên chú Hồ.
    Chiều chiều ra ngắm cá dzồ,
    Nhìn con cá ngỡ chú Hồ tung tăng.


    Biển Đông bây giờ như cái ao nhà của Tàu Khựa
    Last edited by sophienguyen; 07-01-2014 at 02:51 AM.

    VietFreeFun



  3. #22
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết
    Thưa cha, con muốn xưng tội.




    - Thưa cha, trước năm 75, có mấy nguời cán bộ cộng sản nằm vùng bị truy lùng đến xin tá túc, và con có chứa họ dưới hầm nhà …
    - Giúp đỡ tha nhân khi họ kêu cứu trong lúc bị hiểm nguy không phải là một cái tội.
    - Nhưng thưa cha …
    - Con cứ yên tâm ra về. Điều con làm hoàn toàn hợp với tinh thần bác ái của Chúa Ky Tô và văn hoá của dân tộc Việt. "Thương người như thể thương thân. Rét thời cho mặc, đói thời cho ăn". Gia Huấn Ca cũng có dậy như vậy. Chúng ta không thể vì chính kiến hay lòng thù hận mà bỏ nguời ta đói khát trong cơn hoạn nạn; hoặc tệ hơn nữa là tố giác những kẻ ở bước đường cùng.
    - Thưa vâng nhưng thưa …
    - Cha hiểu … đó không phải lỗi của con. Nếu những kẻ được cứu giúp trong cơn hoạn nạn, sau này, trở mặt, lấy ân báo oán hoặc lại tiếp tục con đường tà đạo thì đó là tội lỗi của họ…
    - Dạ vâng nhưng điều khiến con áy náy là …
    - Là gì nữa ?
    - Là vì họ… vẫn còn dưới hầm nhà…
    - Con nói sao ???
    - Thưa cha, qúi vị cán bộ cộng sản trốn dưới hầm nhà con vẫn còn sống ở duới đó cho mãi đến bây giờ.
    - Ối, Giê Xu Ma…lậy Chúa tôi ! Sao lại thế, hả con ?"
    - Vì con vẫn chưa cho họ biết là cách mạng … đã thành công !
    - Nhưng… sao… sao… con lại … lại … đãng trí đến như thế được ?????
    - Tại con rút kinh nghiệm hồi kháng chiến chống Tây. Thuở ấy, bố con cũng chứa cán bộ cộng sản trong nhà; sau này, chính những nguời này đã "dàn dựng" để "nhân dân" mang ông cụ ra … đấu tố cho đến chết ! Bởi vậy nên con sợ …
    - Kể thì cũng như nuôi rắn trong nhà, đáng sợ thật chứ chả phải chuyện đùa !
    - Xin cha giúp con…
    - Thôi thế này con ạ, về lấy xi măng lấp luôn cái hầm nhà lại cho… xong ! Đỡ được đứa nào hay đứa đó. Tội nghiệt này, xin Chúa nhân từ chứng giám, ta xin chịu thay con.
    - Con xin lĩnh ý cha; tuy nhiên, việc làm này, cũng xin Chúa nhân từ chứng giám ("I am more than happy to do that…"), con làm thì con chịu, không liên hệ gì đến cha hoặc bất cứ ai.

    Tưởng Năng Tiến

    Nguồn : Email
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  4. #23
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hiến pháp bị hiếp dâm nên gọi tắt là Hiếp pháp?


    Phương Bích - Từ ngữ trong xã hội bây giờ thay đổi nhiều quá. Bây giờ Hiến pháp biến thành “hiếp pháp” rồi đấy. Bảo thằng đánh máy ở báo này lỗi còn tạm nghe được, đằng này ba bốn thằng đánh máy ở mấy báo khác nhau, lại cùng phạm một lỗi đánh máy thì tài thật Hay là từ điển tiếng Việt thay đổi thật, mà chả bố cáo cho thiên hạ biết?

    Dân mạng bảo chả phải lỗi đâu, mà là chuyện bấy lâu nay, Hiến pháp nuớc ta bị “hiếp” đâu có lạ gì? Không thể gọi đây là lỗi thằng đánh máy được.

    Lại nữa, lâu rồi người ta thắc mắc, không biết cái cụm từ: “Quân đội ta trung với nước , hiếu với dân...” hóa phép thành “trung với đảng” từ bao giờ? Dân mình quả là vô tư và ngây thơ quá, bị “hiếp” từ lúc nào mà không biết.

    Tết đến, đơn giản là cả nước mừng xuân. Đảng viên mừng đảng thì cứ mừng, sao lại bắt cả thiên hạ mừng theo là thế nào? Không muốn mà cứ phải theo, thì rõ là bị “hiếp” chứ còn gì?

    Một anh bảo: nếu quân đội phải trung với đảng, vậy đổi tên là quân đội của đảng, bỏ chữ nhân dân đi.

    Ừ! Quả là nghe thế thấy điêu thật. Quân đội nhân dân thì trung với đảng. Báo nhân dân nhưng lại là cơ quan ngôn luận của đảng. Ủy ban nhân dân thì “thằng” dân vào đó cứ rón ra rón rén như thằng đầy tớ.

    Em đề nghị lần sửa đổi Hiếp pháp này, nên thay một loạt danh từ, bỏ tất cả chữ nhân dân đi ạ, giả béng lại cho “chúng nó”.











    Phương Bích

  5. #24
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Công hàm cầm cố - nỡ dzồi nàm thao?




    Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - "Đã đành có ai chọn được láng giếng đâu, nhưng ai cũng có quyền chọn qua lại với láng giềng A và từ chối qua lại với láng giềng B: Họa là hạng tổng lú mới buộc toàn gia tộc cam chịu rúm ró ăn đời ở kiếp với thằng láng giềng B đại xác, tiểu tâm chỉ chực nuốt chửng... nhà, vợ và con gái mình!"

    *

    Hải Ý em chủ quan tin chắc rằng: Cư dân mạng nào còn chút ưu tư đối với dải đất hình chữ S đều biết qua những phát biểu u mặc tiêu biểu cấp đỉnh cao trí tuệ, đậm đặc nghĩa tình xhcn sau đây, xin nhắc lại một vài:

    1.- Trong bài diễn văn của đảng trưởng kiêm chủ tịch nước CHND China Tập Cận Bình (Xi JinPing) đọc tại Pháp ngày 27/03/2014, có câu [Napoléon disait: "La Chine est un lion endormi, le jour où elle s'éveillera, le monde tremblera». Aujourd'hui, ce lion s'est réveillé, et il se veut pacifique, sympathique et civilisé. / Napoléon từng nói: China là một con sư tử đang thiếp ngủ, ngày nào nó thức dậy thì thế giới sẽ rung chuyển. Ngày nay, con sư tử đó đã thức dậy, và nó muốn cho mình là con sư tử yêu hòa bình, dễ thương và văn minh.].

    Lời bàn: Napoléon (đệ nhất) là người nói câu ‘tiên tri / prophétie’ thượng dẫn vào năm 1816, sau đó 157 năm, câu tiên tri này được nhà văn, Bộ trưởng Pháp, Alain Peyrefitte rút lại làm tựa cuốn sách Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera, xuất bản năm 1973. Napoléon và Peyrefitte quả đã có viễn kiến, đã chí lý. Câu hỏi cần đặt ra là từ nay China sẽ trở thành ác mộng cho toàn thế giới hay không? bởi vì con sư tử China đã thức dậy và đang tác oai tác quái, cụ thể nhất là trên lãnh hải hương hỏa từ ngày mồng 02 tháng 05 năm 2014 của chính người anh-em-đồng-chí-láng-giềng-bạn-bè chí cốt Việt Nam xã nghĩa nói riêng, với một loạt giàn khoan khai thác dầu thô to đùng, song song là những giáo huấn ngạo mạn, trịch thượng cấp cha chú, chứ không phải lời lẽ láng giềng nói với láng giềng, anh nói với em, bạn nói với bạn!

    Trong thế kỷ XIX, Thủ tướng Henry John Temple tức Lord Palmerston của Vương quốc Anh có câu "England has no friends or no permanent enemies, we have only permanent interests / Anh quốc không có bạn hay thù thường trực, chúng ta chỉ có quyền lợi thường trực".

    Năm 1958, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle ứng tấu ứng tác câu trên thành: "La France n’a pas d’amis, elle n’a que ses intérêts / Nước Pháp không có bạn, nó chỉ có quyền lợi của nó".

    Lăng quăng, kiến lửa như HY em còn nằm lòng hai chân lý trên, huống hồ đại Tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng Nguyễn Tổng bí đcs VN, Cử nhân luật Trương Chủ tịch nước CH xhcn VN!

    2.- Ngày 16/05/2014, Tập Sư Vương tuyên bố tiếp tại Bắc Kinh "người China không có gien xâm lược". Tại Ấn Độ, ngày 29/06/2014, con Vô Mao Sư Vương dễ thương họ Tập phát biểu: [“China không có quan niệm là một nước nào đấy chắc chắn sẽ tìm cách thiết lập bá quyền một khi trở nên hùng mạnh”; “Bá quyền và quân phiệt không có trong huyết quản của người China. Trước sau như một China sẽ theo đuổi con đường phát triển hòa bình vì đây cũng là lợi ích của China, lợi ích của châu Á và của cả thế giới”; “Thời thống trị của siêu cường đã qua rồi”; “Ý nghĩ thống trị quan hệ quốc tế đã thuộc về quá khứ và những nỗ lực như thế trước sau gì cũng thất bại”; “Phô bày sức mạnh quân sự chỉ thể hiện là anh thiếu tầm nhìn hoặc thiếu cơ sở đạo đức chứ không cho thấy là anh mạnh.”].

    Lời bàn: Vô Mao Sư vương họ Tập nói "người China không có gien xâm lược», có điều, đến ngày 16/05/2014 trong hành động, giàn khoan HYSY 981 (HD 981) của China đã tứ khoái trong vùng đặc khu kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hơn hai tuần, đến nay đã tròn 2 tháng. Cùng ngày 29/06/2014, China cho phát hành bản địa đồ mới, trong đó coi bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ cũng thuộc China! Vậy, thưa bạn đọc: đại đồng chí, đại bằng hữu, đại láng giềng China của người ta có tí Gien xâm lược nào không?

    3a.- China đã ngang ngược cắm giàn khoan HD 981 xuống hải phận thuộc Việt Nam từ ngày 02/05/2014, vậy mà mãi đến ngày 01/07/2014 (tròn 2 tháng sau), ngài TBT đcs Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mới "hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế» chính thức ‘biện chứng’ với vài hưu cử tri, nguyên văn [“việc giải quyết quan hệ với Trung Quốc, người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau, có ai chọn được láng giềng đâu”].

    Lời bàn:
    Đã đành "có ai chọn được láng giếng đâu", nhưng Tổng Trọng cố ý quên ‘biện chứng’ rằng ai cũng có quyền chọn qua lại với láng giềng A và từ chối qua lại với láng giềng B: Họa là hạng tổng lú mới buộc toàn gia tộc cam chịu rúm ró "ăn đời ở kiếp" với thằng láng giềng B đại xác, tiểu tâm chỉ chực nuốt chửng... nhà, vợ và con gái mình!

    Chẳng thà im mẹ nó luôn đi,
    Mở miệng như ri bổ béo gì!
    Ai chẳng biết ngài đang tổng bí…
    Tiếc là tiếc mấy tiếng cười khì!


    3b.- Tổng Trọng còn nói: “Ta đấu tranh toàn diện, kết hợp nhiều biện pháp, trên tinh thần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế, không để xảy ra xung đột, chiến tranh, đồng thời giữ được (thứ nhất) an ninh chính trị, (thứ hai) trật tự an toàn xã hội, (thứ ba) bảo vệ chế độ, (thứ tư) bảo vệ đảng, (sau cùng mới) bảo vệ Nhân dân...”!

    Lời bàn: HY em không đủ chữ để bàn, mong bạn đọc chỉ giáo rạch ròi cho! Xin cám ơn trước.

    4.- Liên quan tới cái Công hàm cầm cố 1958, đồng chí chủ tịch nước Trương Tấn Sang của người ta đã trực tiếp nói với cử tri Thành Hồ ngày 26/06/2014, nguyên văn [“Ông Phạm Văn Đồng có bao giờ nói Hoàng Sa - Trường Sa là của Trung Quốc đâu. Tôi đọc kỹ từng chữ, cụ Phạm Văn Đồng nói xung quanh công nhận 12 hải lý. Lúc bấy giờ, lãnh hải có 3 hải lý thôi. Thế giới cũng bàn luận từ năm đó đến năm 1982, Công ước luật Biển mới thừa nhận nội thủy 3 hải lý, lãnh hải 12 hải lý. Lúc đó, tư duy của các cụ mình cũng theo tư duy số đông của thế giới, tức là người ta muốn quốc gia có biển là lãnh hải phải 12 hải lý thì mình thừa nhận 12 hải lý đó.”].

    Lời bàn: Đường đường là Chủ tịch nước tức tương đương với chức vụ Tổng thống của một quốc gia độc lập, tự chủ, vậy mà khi "đọc kỹ từng chữ» bản Công hàm do "cụ Phạm Văn Đồng" ấn ký, đồng chí cử nhân chủ tịch nước Trương Tấn Sang lại chẳng hề thắc mắc là cái Công hàm 14/09/1958 vốn là quốc thư của nước VNDCCH phúc đáp "ghi nhận và tán thành" bản tuyên bố ngang ngược về lãnh hải của China, đề ngày 04/09/1958, trong đó Thủ tướng China Chu Ân Lai ghi rành rành là bao gồm cả hai quần đảo Tây Sa = Hoàng Sa và Nam Sa = Trường Sa, bấy giờ thuộc lãnh hải của nước VNCH, mà sinh và thịnh thời bác Hồ của bác Sang cho là chỉ "gồm mấy cồn đá hoang toàn phân chim".

    Nắm quyền như đcs VN bấy lâu nay có xứng với bốn chữ Sang Trọng Hùng Dũng không?




















































    Trần Thị Hải Ý


    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  6. #25
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Đại dịch cuồng danh



    Cuộc nhậu vỉa hè xôm tụ nghe chừng cũng đã khá lâu. Có tiếng e hèm:
    - Các huynh cứ vui vẻ đi, đệ xin phép rút sớm nha. Lát nữa đệ có lai- sô rồi(live show).
    Một vị lắc đầu, le lưỡi:
    - Đù má, về thổi kèn đám ma thì nói thẳng mẹ nó ra, bày đặt lai-sô, sĩ!
    Lúc sau, thêm một ông e hèm:
    - Các huynh rảnh, cứ ngồi lai rai tới bến đi. Đệ phải về phòng mạch xem thế nào. Tối nay cuối tuần bệnh nhân đông lắm. Chết, trễ mấy phút rồi, đệ cám ơn các huynh.
    Ông đang ngồi nhướng mắt lên nhìn ông vừa e hèm:
    - Mẹ, làm bảo vệ phòng mạch mà tinh tướng giọng bác sĩ, mắc ói!
    Lại thêm một ông nữa chia tay:
    - Huynh xin bái bai, mấy đệ về sau nhé. Hôm qua huynh với một thằng bạn chơi nguyên chai Chivas 25, không xi- nhê gì. Bữa nay mới dzô ít li đế huynh đã loạng quạng, là sao mấy đệ?
    - Huynh tay chơi dữ ta!
    Ông đầu bạc vừa đưa li rượu lên môi, nghe thế bỗng cười sằng sặc:
    - Tay chơi cái con mẹ gì. Lão lượm ở đâu cái vỏ chai Chivas, ruột toàn rượu đế ngâm chuối hột nhạt hoét, thế mà đi đâu cũng nổ Chivas, Chivas. Lão được uống một giọt Chivas xịn, tôi chết liền. Sao xã hội mình bây giờ từ cao xuống thấp, ở đâu cũng lền khên người mắc bệnh sĩ, mắc bệnh háo danh, bệnh hoang tưởng, bằng cấp dỏm, như một đại dịch ê chề… Ê, chủ quán tính tiền giùm coi, cho đệ xin luôn cái vát( hóa đơn VAT)…
    Chủ quán kêu:
    - Trời đất! Sáu, bảy ông nhậu từ xế chiều tới giờ toàn cổ cánh vịt, xí quách, nước lèo mì gói, chưa hết ba trăm ngàn bọ. Quán cóc đào đâu ra vát. Mà đòi vát mang về cho vợ ông chờ…ui…chui…huyền…đít à, cha nội? Khớ…khớ…khớ….
    Chợt có chuông điện thoại reo. Ông đầu bạc lại cười sằng sặc, đoạn véo von:
    - A lô! Ơi! Em à, anh đây! Em với các con ăn cơm trước đi nhá, đừng chờ anh. Anh đang ngồi với mấy anh trên Sở ở nhà hàng Bồng Lai bàn công chuyện chút xíu, xong anh về liền…
    He…he….he….

    VDC

    VietFreeFun



  7. #26
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết

    12 Laughing

    Bác Giáp gặp bác Hồ

    Bác Giáp vừa chết xong chưa tới 49 ngày nên được đưa vào phòng đợi. Chỗ nầy là khu vực duyệt xét ĐẠO ĐỨC lúc sống để xem ai được lên Thiên Đàng hay xuống Địa ngục.

    Đây cũng gọi là CỔNG CHỜ. Những linh hồn vào nơi nầy chưa được định tội nên được đối xử rất tử tế. Lúc bác Giáp vừa đứng vào xếp hàng để vào CỔNG CHỜ thì cũng vừa lúc bác Mao chạy lại đứng phía sau, ngay sau lưng bác Giáp.

    Bác Giáp cực kỳ ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi

    - Ủa sao lạ kỳ vậy, bác Mao chết trước tôi mà sao giờ nầy mới sắp hàng sau tôi ?

    - Ngộ nói thật với Nị là ngộ đã vào địa ngục cả trăm nghìn lần rồi, lúc nào cũng đầu thai làm con chó Bắc Kinh. Làm kiếp chó khổ lắm, cứ bị làm thịt hoài. Ngộ mới bị nó đâm một dao thấu ba sườn thì mới xuống đây sắp hàng lại chờ làm kiếp chó nữa!

    - Vậy bác biết là ÂM BINH quản ngục họ nói bác phải làm chó bao lâu nữa ?

    - Nó nói Ngộ làm Cách Mạng Văn Hóa, ÁC QUÁ, Ngộ đã giết chết hơn 6,000,000 người dân vô tội, nên bây giờ NGỘ phải làm kiếp chó tới hơn 6,000,000 lần để trả nợ! ... Nhưng khổ nổi là nhà Xã Hội học, ông Daniel Chirot nói là Ngộ đã giết ít nhất là 20 triệu người và còn làm đói khổ cả 100 triệu người nữa. Tuần tới là ra tòa Phúc Thẩm rồi, chắc chết cha Ngộ rồi, làm chó tới 20 triệu lần nữa thì làm sao mà chịu nổi ...

    Đang say sưa nói chuyện với bác Mao thì bác Giáp nghe tiếng gọi quen quen ...

    - Giáp... Ê Giáp mầy sang đây bác bảo ...

    Bác Giáp ngó sang bên kia đường thì thấy bác Hồ một mình đang ngồi nhậu, vẩy tay. Bác Giáp bỏ hàng chạy sang chào bác Hồ. Nhìn thấy bác Hồ, bác Giáp khóc liền ...

    - Hu hu, trời ơi, từ ngày bác ra đi, con nhớ bác quá, bác Hồ ơi ... bọn Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng tụi nó chơi con, cho con làm Cai Đẻ ... híc ...

    - Thôi Giáp đừng khóc nữa, bác ở dưới đây, thằng nào làm gì trên đó, bác biết hết . Sở dĩ bác chưa được đầu thai là vì tụi nó chưa chịu thiêu xác của bác, nó cứ để trong Lăng hoài thì làm sao mà đầu thai được!

    - À, nhưng mà sao Bác được ưu đãi thế, có cả đồ nhậu ở đây?

    - Nói thật tình là Bác xin được cái việc Phụ Bếp ở đây, đồ ăn, đồ bỏ mứa của đám âm binh thì Bác thầu hết. Bọn địa phủ nầy nó giàu có là nhờ vào trên dương gian lúc nầy họ cúng cô hồn, họ đốt toàn là tiền đô không à ...

    - Thế Giáp làm sao mà xuống đây muộn thế ?

    - Đúng ra là Giáp đã xuống mấy năm trước rồi, vì lễ Hội 1000 năm Thăng Long nên con Tiến nó chích cho loại thuốc nằm Coma, sống không ra sống mà chết cũng chẳng được, giờ bọn nó mới cho đi, kể ra xuống đây gặp lại Bác cũng rất mừng.

    - Thôi thì quên đi chuyện buồn Dương gian, chuyện buồn Trần thế đi, ở đây chơi với bác, 8 năm sau bác phong cho làm Đại Tướng!

    - Xuống tới đây rồi mà bác còn Uy vậy sao?

    - Giáp không biết chứ cái bọn ở dưới nầy và bọn ở trên kia, bọn nào nó cũng ngu giống nhau. Bác nói là bây giờ Âm Phủ nên đổi chế độ, đi theo XHCN, tiến nhanh, tiến mạnh ... Tụi nó tin liền ... Bây giờ nó còn in sách Tư Tưởng Bác treo đầy đường... Giáp nhìn qua bên kia kìa, ở đâu cũng có khẩu hiệu BÁC HỒ VĨ ĐẠI đúng không?

    - Dạ đúng rồi bác ơi, cháu thấy rồi ... Có luôn cả mấy tấm bản của bọn Âm Binh nó treo kìa "CÒN ÂM PHỦ, CÒN MÌNH!"

    Nguyễn Thùy Trang

    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  8. #27
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Lý do bị tù



    Một người Sài Gòn vừa bị công an tống giam vào ngục. Trong lúc anh đang ngơ ngác thì các người tù khác vây quanh anh và hỏi:

    - Tại sao anh bị vào tù?

    - Tôi là nhân viên bán hàng ở 1 tiệm sách và bị tù về tội đã bày trong tủ kính chân dung tổng bí thư Đỗ 10.

    - Như vậy có gì đáng bị tù đâu ? Ngưỡng mộ lãnh tụ là tốt sao lại bị tù?

    - Tại tôi vô tình đặt dưới chân dung tổng bí thư Đỗ Mười cuốn "Thằng Ngốc" của Dostoevski.

    - Tại sao anh không làm kiểm điểm và xin lỗi, rồi dẹp cuốn "Thằng Ngốc" đó đi.

    - Tôi đã làm như thế và thay vào đó bức ảnh chụp tổng bí thư và vợ cùng các con ông ấy.

    - Như vậy càng quí chớ có tội tình gì đâu?

    - Nhưng kỳ này tôi lại sơ ý đặt dưới bức hình đó cuốn sách "Gia Đình Bất Hạnh".

    - Rồi sau đó ra sao?

    - Công an đến cảnh cáo tôi; tôi dẹp cuốn sách đó ngay và thay bằng bức hình của toàn bộ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam.

    - Lần này anh có đặt phía dưới cái gì không?

    - Có mới chết chứ ! Tôi lại sơ ý để cuốn "Alibaba và 40 tên cướp" dưới bức hình của toàn bộ Chính Trị của đảng cộng sản Việt Nam.

    - Thế nên, anh bị họ đưa vào đây?

    - Chưa, sau khi đút lót ít tiền , tôi được bỏ qua và lần này tôi để hình "bác Hồ" vào đó.

    - Thế thì tuyệt quá. Vậy tại sao anh còn bị đưa vào đây?

    - Vì sơ ý, tôi đã để quên cuốn sách "Tên Trùm Mafia" dưới chân dung HCM .


    VietFreeFun



  9. #28
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thức ăn của cán bộ.
    Trong giờ chăn nuôi, cô giáo dạy về thực phẩm của động vật. Cô giảng:
    - Lần trước, cô đã nói rằng mỗi động vật có 1 loại thức ăn thích hợp. Ngược lại, nhìn vào thức ăn, ta có thể biết sinh vật đang ăn thuộc loại nào.
    Trò Tâm, trò có thuộc bài không?
    - Thưa cô, em thuộc bài.
    - Bò ăn gì?
    - Ăn cỏ.
    - Gà ăn gì?
    - Gà ăn thóc.
    - Heo ăn gì?
    - Heo ăn cám.
    - Cá ăn gì?
    - Cá ăn giun.
    - Người VN ăn gì?
    - Ăn bo bo.
    - Cán bộ và đảng viên ăn gì?
    - Dạ, ăn vàng ạ!

    (Văn học truyền khẩu dân gian)

  10. #29
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết
    Làm ngày không đủ...tranh thủ làm đêm...




    Thỉnh thoảng cứ nghe báo chí nói câu LÀM NGÀY KHÔNG ĐỦ TRANH THỦ LÀM ĐÊM LÀM THÊM GIỜ NGHỈ là của Cục Chỉnh Huấn .

    AK mới tò mò đi tìm nguyên thuỷ của nó thì té ra câu này nó bắt đầu là một cuộc họp trước năm 1965.

    Lúc đó Ông Cục Trưởng Cục Chỉnh Huấn có triệu tập họp mặt của nhiều thành phần nghề nghiệp ở Hà Nội để tham khảo làm sao cho đất nước giàu mạnh để tiến hành trường kỳ kháng chiến.

    Một đồng chí chuyên về sản xuất vải vóc giơ tay báo cáo: "Theo tình hình này tất cả cho chiến đấu , ngành sản xuất may mặc bị đứng lại chắc không đủ vải mặc trong 2 năm tới..."

    Vừa lúc đó có một đồng chí ngồi phía sau giơ tay phát biểu: "Như vậy thì chúng ta thi đua làm việc 12 tiếng một ngày để tranh thủ chứ."

    Ông Cục Trưởng : "Hay , đề nghị rất hay. Phải tăng giờ lên."

    Ngay sau đó có một đồng chí cũng phát biểu: "Riêng bên ngành Hải sản , lâm sản cũng bị trì trệ , thanh niên xung phong đi hết vào Nam cho cuộc chiến , nếu như vầy là ta cũng không có cá mà ăn."

    Tức thì đồng chí lúc nãy liền đề nghị: "Nếu vậy thì chúng ta nhất trí tăng giờ làm việc lên 18 tiếng một ngày."

    Cục trưởng vừa gật đầu:"Hay...hay quá. Vậy mà nghĩ không ra."

    Liền đó đồng chí Bộ Nông Nghiệp giơ tay nói: "Riêng về lúa gạo chúng ta thật sự sản xuất không đủ , trâu bò vẫn đi trước cái cày ...Tình trạng này kéo dài chắc nhân dân ta chết sớm."

    Mọi người nghe thấy rất hoang mang thì đồng chí phát biểu lúc nãy cũng đứng dậy nói: "Vì cuộc sống tồn tại của chúng ta tôi đề nghị chúng ta phải làm việc cả ngày cả đêm làm thêm luôn giờ nghỉ."

    Ông Cục trưởng nghe hay quá , ý kiến rất chất lượng tuyên bố: "Chúng ta nhất trí như vậy , đưa câu nói này đến toàn thể nhân dân để nắm vững" , rồi ông ta quay qua hỏi đồng chí phát biểu: "Vậy đồng chí làm việc ở cơ phận nào mà đồng chí muốn làm việc 24/24 không nghỉ như vậy?"
    -Dạ báo cáo với Cục Trưởng em làm ở bên chỗ hoả táng đốt người chết đấy ạ !!!!!!!!!
    st
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  11. #30
    Join Date
    Dec 2011
    Bài Viết
    2,206
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 12 Lần
    Trong 12 Bài Viết
    [COLOR="#FF0000"][Các Món Ăn Bổ Dưỡng Nhứt Ở VN Hiện Nay/COLOR]




    ĂN BÁM: Như con đỉa đeo theo hút máu. Đảng cộng sản ăn bám xương máu của nhân dân VN. Trên thế giới không có một đảng phái nào lại được quyền lãnh lương trên tiền thuế của dân nhiều như thế.


    Mến chúc cô bác anh chị cuối tuần vui vẻ. Dạ mời thưởng thức món ăn XHCN.



    1. ĂN SƯƠNG : Hành động đĩ rạc, liếm trôn ngoại bang khắp 10 phương của Đảng Cộng Sản VN.

    2. ĂN GIAN, ĂN CẮP, ĂN TRỘM, ĂN CƯỚP: Quốc sách của tập đoàn cộng sản VN.

    3. ĂN MÀY, ĂN XIN, ĂN CHO: Chính sách ngoại giao của nhà nước VN.

    4. ĂN HỐI LỘ, ĂN TIỀN, ĂN TẠP, ĂN THAM: Công việc hằng ngày của quan chức Cộng sản.

    5. ĂN HẠI ĐÁI NÁT : Chỉ sự ngu dốt của toàn thể Tập Đoàn Cộng Sản VN.

    6. ĂN BẨN, ĂN BỐC, ĂN CÁNH, ĂN BỚT, ĂN CHIA: Tập đoàn đưa phe cánh để rút ruột các công trình xây dựng…rồi ăn chia.

    7. ĂN VỤNG, ĂN XỔI: Chính sách của Công An VN.

    8. ĂN CỔ, ĂN GIỖ, ĂN TIỆC: Nơi mỗi buổi chiều gặp nhau của quan chức, công an sau khi ăn bẩn, giựt được tiền của dân.

    9. ĂN CHƠI: Bia ôm karaoke nơi quan chức tham nhũng đến chơi để tránh bị chụp hình.

    10. ĂN HIẾP, ĂN THIẾU, ĂN CHỊU: Ngón nghề của công an đối với dân. Món "ăn hiếp" hiện đang được sử dụng tối đa để trù dập các nhà dân chủ.

    11. ĂN BÁM: Như con đỉa đeo theo hút máu. Đảng cộng sản ăn bám xương máu của nhân dân VN. Trên thế giới không có một đảng phái nào lại được quyền lãnh lương trên tiền thuế của dân nhiều như thế.

    12. ĂN THỀ: Buổi lễ tuyên thệ để vào đảng cướp Cộng sản.

    13. ĂN VẠ: Hành động đi rêu rao đòi kiện Mỹ bồi thường nạn nhân da cam.

    14. ĂN KHỚP, ĂN NHỊP, ĂN Ý: Sủa cùng nhịp để tuyên truyền theo lệnh đảng và giả vờ thành nhiều người, ở nhiều nơi trên thế giới, rồi kẻ tung người hứng.

    15. ĂN CỨT GÀ: xúi con nít ăn cứt gà. Bộ chính trị xúi bọn công an đàn áp dân chúng. Sau này bọn chúng đã cao bay xa chạy, để công an ở lại ăn đòn của đân.

    16. ĂN ĐẶC SẢN ???, ĂN PHÂN : Món ăn đặc biệt của bà Dương Thu Hương gởi mỗi tháng 1 lần từ Paris về để tẩm bổ tập đoàn lãnh đạo cộng sản VN.

    17. ĂN ĐÒN: Món ăn đặc biệt sắp tới đây chúng sẽ bị nhân dân cho ăn tròn mình....

    Sưu tầm

Trang 3 / 7 ĐầuĐầu 12345 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Đọc để biết ta biết người, biết vinh biết nhục ...
    By khieman in forum Tôi - Người Việt Nam
    Trả Lời: 5
    Bài Viết Cuối: 07-28-2014, 12:33 AM
  2. Những điều quan trọng bạn cần biết về ung thư ruột già
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-01-2014, 04:07 AM
  3. Đậu xanh - thuốc trị tiểu đường ít người biết
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-25-2013, 03:08 AM
  4. Bệnh tiểu đường và những biến chứng ở bàn chân
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 12-11-2013, 04:25 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-27-2013, 03:36 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •