Một Việt kiều tố cáo bị uy hiếp Tuổi Trẻ Online - Thứ Bảy, 9/10
TT- TT - Ngày 8-10, thượng tá Nguyễn Tấn Đạt - trưởng Công an Q.3, TP.HCM - cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra việc một Việt kiều tố cáo bị một số người là Công an Q.3 tấn công, nổ súng gây thương tích từ tháng 4-2010.

Theo đơn của ông Hồ Ngọc Đức (38 tuổi, người Việt quốc tịch Hoa Kỳ), lúc 0g ngày 18-4, ông Đức từ trong quán bar Sixteen (16 Lê Quý Đôn, P.6, Q.3) đi ra thì gặp một nhóm người đi đến. Ngay khi giáp mặt, hai trong số những người này móc súng ngắn uy hiếp và sau đó dùng báng súng đánh vào đầu hai người bạn của ông Đức. Nhóm người còn lại, khoảng 5-7 người, lao vào tấn công ông Đức. Thấy ông Đức bị đánh hội đồng, một người bạn của ông định vào giải vây thì bị một người gí súng vào đầu khống chế, nổ súng ngay sát đầu khiến tóc bị cháy. Vụ việc chỉ được giải quyết khi có lực lượng cảnh sát 113 tham gia.

Theo trình bày của ông Đức, trước đó khi ở trong quán bar ông có sang bàn của ông N. - một nhân vật có số má trong giới giang hồ, tự xưng là chủ quán bar - và chào, mời rượu. Khi đó, ông Đức bị ông N. xách tay ra, nói: Mày có tư cách gì mà ngồi bàn này? rồi đuổi về bàn. Sau khi ông Đức về lại bàn, ông N. có qua nói: Tí nữa sẽ cho người xử mày. Khi ông Đức rời quán thì xảy ra sự việc.

Theo ông Đức, toàn bộ những người có liên quan đã được đưa về Công an P.6, Q.3 lập biên bản.

Gần sáu tháng kể từ khi xảy ra sự việc, tới nay ông Đức vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức của cơ quan chức năng về việc ông và bạn mình bị hành hung. Ông Đức đã gửi đơn tới nhiều nơi, tháng 8-2010 Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn của ông Đức tới thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị làm rõ, trả lời ông Đức nhưng tới nay vẫn chưa có kết luận.

G.M.