Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Thường thường người ta thường hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng chính mối tình cuối cùng mới thật sự là mối tình bất diệt.
Jean Paul Sartre
Trang 17 / 19 ĐầuĐầu ... 71516171819 Cuối Cuối
Results 161 to 170 of 189

Chủ Đề: Nồi Cháo Lú

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Nồi Cháo Lú

    .

    Khoan dung





    “Vào những kỳ đả thiền thất do thiền sư Bankei chủ trì, có rất đông thiền sinh từ nhiều miền trên nước Nhật về tham dự.

    Tại một trong những kỳ thiền thất như thế, có một đệ tử bị bắt về tội ăn cắp. Sự việc được trình lên thiền sư Bankei với lời đề nghị kẻ phạm pháp phải bị tống xuất. Nhưng thiền sư Bankei bỏ qua. Sau đó, người đệ tử lại tái phạm và bị bắt, và cũng như lần trước, thiền sư Bankei lại bỏ qua.

    Sự việc này chọc giận đám đệ tử, khiến cho họ phải làm thỉnh nguyện thư, xin đuổi tên ăn cắp, nếu không cả nhóm sẽ bỏ đi.

    Sau khi đọc xong thỉnh nguyện thư, thiền sư Bankei gọi tất cả học trò đến trước mặt mà bảo rằng:

    - Quí vị là những sư huynh sáng suốt nên quí vị biết phân biệt đúng và sai. Nếu muốn, quí vị có thể đi nơi khác để tham thiền học đạo. Nhưng người sư đệ đáng thương này thì ngay đến thế nào là đúng, là sai, cũng còn không biết. Nếu tôi không dạy hắn thì ai sẽ dạy? Cho nên tôi sẽ cho hắn ở đây dù tất cả quí vị ra đi.

    Trên gương mặt của người sư đệ tội lỗi, nước mắt tuôn ra như thác đổ. Lòng ham muốn trộm cắp trong khoảnh khắc tiêu tan hoàn toàn”.

    Trích dịch từ Collection of Stone and Sand
    Tác giả: Thiền sư Muju
    Paul Reps dịch sang Anh ngữ
    Nguồn: http://phuongkhanhdo.wordpress.com/2...-khi-den-chua/
    .
    Last edited by khieman; 01-25-2014 at 10:26 PM.

  2. #161
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    Những kiểu chở hàng có một không hai
    ở Trung Quốc

    Những người lái xe chở hàng ở nhiều thành phố của Trung Quốc đã bất chấp sự nguy hiểm khi chở một lượng hàng hóa lớn hơn gấp nhiều lần so với trọng lượng quy định.Bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, nhiều lái xe mô tô, xe tải và xe ba bánh ở Trung Quốc vẫn thản nhiên chở một lượng hàng hóa lớn gấp nhiều lần quy định giữa đường phố đông đúc.

    Tình trạng xe chở quá tải xảy ra phổ biến ở nhiều nơi của Trung Quốc,
    bao gồm những thành phố phát triển như: Thượng Hải, Thọ Quang, cho đến những khu vực nông thôn như Hoài An. Phần lớn hàng quá được chở quá tải là các thùng xốp, chai nhựa, đồ phế thải,..

    Cùng xem một số hình ảnh
    về xe chở hàng hóa quá khổ, quá tải ở Trung Quốc:



    Một chiếc xe tải bị nghiêng khi đang chạy trên đường cao tốc
    ở thành phố Hoài An. Nguyên nhân xe bị nghiêng là do chở hàng hóa quá tải



    Tài xế xe tải chở gỗ quá tải đang giải thích
    với cảnh sát giao thông ở Nam Xương, Giang Tây



    Người đàn ông thản nhiên chở hàng hóa cùng vợ con
    trên chiếc xe ba bánh đi trên đường phố



    Một kiểu chở quá khổ khác ở thành phố Tây An



    Cặp đôi trên xe mô tô vô tư chở lượng lớn hàng hóa
    trên đường phố Nam Kinh



    Một người thu mua phế liệu
    đẩy xe chở chai nhựa phế thải ở Thượng Hải



    Một phụ nữ đạp xe nhìn nam đồng nghiệp
    gắng sức đẩy chiếc xe chở phế liệu ở Thượng Hải



    Một người thu gom phế liệu khác đang đẩy chiếc xe chở đầy hàng
    trên đường phố Thượng Hải



    Một gia đình 3 người cùng ngồi trên xe ba bánh
    chở hàng hóa quá tải ở Thái Nguyên



    Xe ba bánh chở quá tải ở Ninh Ba



    Hình ảnh được ghi lại ở thành phố Quý Dương



    Tài xế ung dung lái xe không quan tâm
    đến các phương tiện khác trên đường




    Với kiểu chở hàng này, người phụ nữ trên xe
    không thể quan sát được phía sau



    Sự tương phản giữa 2 chiếc xe trên đường phố Bắc Kinh



    Hậu quả của việc chở quá tải
    tinmoi online

  3. #162
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .
    "Hoàng Hậu Ki" - Chuyện về lòng tự tôn dân tộc
    và những âm mưu chính trị - Athena
    Athena
    Tác giả gửi tới Dân Luận

    Dạo gần đây bộ phim “Hoàng hậu Ki” (do đài MBC ở Hàn Quốc sản xuất) đang được lăng xê nhiệt tình ở Việt Nam trên khắp các kênh truyền hình hay từng chiếc xe bus. Bộ phim khai thác các khía cạnh về cuộc đời và tình yêu có kèm chi tiết hư cấu của một nhân vật lịch sử người Cao Ly cuối đời nhà Nguyên là Kỳ Hoàng hậu. Đây là nhân vật đã có ảnh hưởng trực tiếp đến lịch sử 37 năm của triều đại nhà Nguyên.




    Thời ấy xứ Cao Ly thần phục nhà Nguyên nên hàng năm phải nộp cống nữ. Một số quan lại Cao Ly cấu kết với triều Nguyên khiến nhân dân rơi vào cảnh lầm than, nhà cửa ly tán.

    Mẹ của Yang-I đã chết trên đường khi bị bắt sang nước Nguyên làm cống nữ nên Yang-I đã thề sẽ làm mọi cách cứu nhân dân Cao Ly thoát khỏi luật lệ khắc nghiệt này. Cô đã giúp thế tử Wang Yu đập tan âm mưu bán đứng đất nước của một vị vương gia. Người này vì muốn ngồi lên ngai vàng xứ Cao Ly nên đã đang tâm bán rẻ tổ quốc và sinh mạng người nhân cho nhà Nguyên. Cũng từ đó tình yêu giữa Yang-I và thế tử Wang Yu nảy nở.





    Một thời gian sau đó không may Yang-I cũng bị bắt sang nước Nguyên. Tại đây cô được hoàng đế nước này là Nguyên Huệ Tông sủng ái. Yang-I được thăng từ hàng tài nhân lên tiệp dư và hoàng quý phi rồi sau này là hoàng hậu. Trong suốt quãng thời gian sống trong cung đình Yang-I vẫn luôn nhớ về quê hương và tìm mọi cách để giúp đất nước của mình bất chấp những hiểm nguy đang rình rập xung quanh bởi thế lực của gia tộc nhà thừa tướng nhà Nguyên là Yến Thiết. Yang-I đã chống lại hoàng hậu Tanasili (con gái của Yến Thiết) để bảo vệ tài nhân Park và các cung nữ là đồng hương của mình.





    Về phần Wang Yu lúc này đã là phế vương phải lưu vong sang nước Nguyên nhưng không vì thế mà mất đi ý chí của mình. Mặc dù được đối đãi rất tốt ở đây nhưng vị vua mất ngôi này (cùng với sự giúp đỡ của Yang-I) luôn nung nấu ý định phục vị để quay trở về xây dựng đất nước Cao Ly những mong thoát khỏi ảnh hưởng của nhà Nguyên.

    Khi mới phát sóng được vài tập, “Hoàng hậu Ki” nhận được rất nhiều lời phản đối từ khán giả vì họ cho rằng đạo diễn và biên kịch làm như vậy là xúc phạm đến lịch sử của Triều Tiên, coi triều đình Cao Ly xưa là những kẻ bạc nhược và hèn kém trước ngoại bang.

    Tôi thì không nghĩ vậy, xuyên suốt cả bộ phim không chỉ có những cuộc tranh đấu hay thanh trừng đẫm máu mà còn là lòng tự tôn dân tộc của hai nhân vật chính là Wang Yu và Yang-I, một đất nước với ngôn ngữ riêng, văn hóa riêng nổi tiếng với cây nhân sâm quý giá. Hai người họ Wang Yu và Yang-I đã làm mọi cách để ngăn chặn việc buôn lậu muối qua nước Nguyên khiến giá mặt hàng này bị đẩy lên cao hay việc chặn đứng nguồn tiền giả tràn vào Cao Ly từ những kẻ thân Yến Thiết và cuối cùng là ngăn chặn việc nhà Nguyên đem quân sang chinh phạt Cao Ly với mục đích sát nhập hai nước làm một… Nếu đó không phải là niềm tự hào về đất nước hay lòng yêu nước thì thật khó lý giải đâu là động lực để họ vượt qua muôn vàn khó khăn như vậy. Không biết bao nhiêu lần Wang Yu đã phải đổ máu để giành lại từng tấc đất cho Cao Ly và cũng chừng ấy lần Yang-I phải khóc thương đồng bào mình bị sát hại.




    (Liệu xem đến đây liệu người dân VN có chút liên hệ nào với tình hình hiện tại ở Việt Nam hay không? Trong khi người dân bày tỏ thái độ chống (lại ảnh hưởng của) Trung Quốc thì chính quyền Hà Nội lại đi ngược lại với ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Phải chăng ĐCSVN đã quá lệ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt để giữ chế độ khiến tình hình chính trị - kinh tế ở Việt Nam ngày càng phức tạp? Ai là người đã cho phép các mặt hàng hay giống nông sản Trung Quốc tràn vào Việt Nam khiến nông dân điêu đứng còn người tiêu dùng tổn hại sức khỏe? Ai là người đồng ý triển khai dự án bauxite bất chấp những hệ lụy và sự ngăn cản của hàng chục ngàn người dân? Ai là người đẩy những ngư dân không được vũ trang ra đối đầu với tàu quân sự của Trung Quốc? Phải chăng chính quyền Hà Nội đã mất hết liêm sỉ, không còn chút nào về khái niệm “dân tộc”, “quốc gia”, “đồng bào” nên để Trung Quốc mặc sức giày xéo lên người dân Việt Nam?)




    Quay trở lại với chuyện tình tay ba Wang Yu – Yang-I – Nguyên Huệ Tông. Nếu phế vương Wang Yu là người đứng đắn, trầm tĩnh, bản lĩnh và quyết đoán thì Nguyên Huệ Tông, ngược lại, không khác gì một đứa trẻ con bị ép phải lớn, bị ép phải ngồi vào ngai vàng dù không biết chữ. Đặc điểm chung của cả hai người này đều là yêu nàng Yang-I say đắm. Wang Yu là người đến với nàng trước, luôn âm thầm hy sinh để bảo vệ nàng; còn Nguyên Huệ Tông mặc dù là người đến sau nhưng lại là người có được Yang-I cuối cùng.

    Chính sức nặng của trách nhiệm quốc gia, dân tộc đã chia cắt Wang Yu - Yang-I và đẩy người con gái xinh đẹp, thông minh này về phía Nguyên Huệ Tông. Wang Yu đã không thể ở bên Yang-I trong lúc nàng gặp khó khăn hay đau khổ tột cùng nhưng Nguyên Huệ Tông thì có. Đối với Wang Yu, ngoài Yang-I, chàng còn cả đất nước Cao Ly phải gánh vác. Còn Nguyên Huệ Tông, Yang-I là tất cả đối với chàng. Quyền lực hay ngai vàng chẳng là cái quái gì hết. Dù người xem có thể tiếc cho Wang Yu – Yang-I nhưng thực chất đây là chi tiết hợp lý bởi trong chính trị, không có chỗ cho tình yêu. Không ai có thể nắm cả thiên hạ trong tay mà vẫn được ở bên người mình yêu thương. Và quả thật, cuối cùng Nguyên Huệ Tông đã phải chết và để lại Yang-I một mình trên đỉnh cao của quyền lực.






    http://www.danluan.org/tin-tuc/20140727/athena-hoang-hau-ki-chuyen-ve-long-tu-ton-dan-toc-va-nhung-am-muu-chinh-tri

  4. #163
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .









    .

  5. #164
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Cách bổ dư hấu gọn và nhanh

    .









    .

  6. #165
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Cách bổ dư hấu gọn và nhanh

    .









    .

  7. #166
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Sự kỳ diệu của đôi bàn tay

    .
    Sự kỳ diệu của đôi bàn tay







    Massage có những tác dụng rõ rệt đối với cơ thể, làm giảm tình trạng căng cơ và giúp máu lưu thông điều hòa. Về mặt tâm lý, massage giúp tinh thần thoải mái, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng thực tế, chúng ta không cần tới phòng massage mà chỉ cần thực hành những động tác đơn giản như xoa tay, chân hay mặt đủ để thư giãn.

    Tạp chí "Femme Actuelle" của Pháp dẫn lời các chuyên gia vật lý trị liệu khuyên bạn nên tạo thói quen xoa 2 bàn tay vào nhau vì động tác này rất có ích cho thân thể.

    * Có 9 lý do để xoa tay:

    - Tạo ra sức nóng. Hai tay xoa vào nhau tạo ra năng lượng cho các bộ phận của cơ thể vì mỗi điểm trên bàn tay tương ứng với một bộ phận trong cơ thể. Để bàn tay trái trên bàn tay phải và xoay chiều hai bàn tay...

    - Làm giảm căng thẳng. Hai tay đưa ra trước ngực xoa vào nhau mỗi khi gặp vấn đề khiến trí óc bạn căng thẳng hay bực bội.

    - Làm cho ngón tay hết tê. Mới ngủ dậy hay khi ôm vật nặng, nhất là vào mùa lạnh, ngón tay bạn thường tê cóng. Chà xát ngón tay với ngón cái và ngón giữa hay dang hai tay ngang vai và nắm các bàn tay.

    - Làm cho thoải mái. Dùng ngón tay cái của bàn tay trái bóp mạnh các ngón tay của bàn tay phải rồi vuốt từng ngón. Làm 3 lần như vậy rồi đổi tay.

    - Chống đau nhức. Trên bàn tay có nhiều huyệt có thể chống đau nhức trên cơ thể. Khi đau lưng, bấm vào huyệt nằm giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, xoa khoảng vài chục lần từ cuối ngón cái tới ngón trỏ.

    - Làm tỉnh ngủ. Bạn thường có cảm giác mệt mỏi sau một đêm không ngủ yên. Ngồi lên hai tay đưa ra trước mặt, hai bàn tay chắp vào nhau rồi rời ra, đưa tay ngang qua vai trong lúc thở ra. Các ngón tay duỗi thẳng. Làm như vậy 5 lần.

    - Làm đẹp bàn tay. Càng xoa nhiều, tay sẽ mềm mại và ít nổi gân. Mùa đông, vì da dễ bị khô, có thể dùng dầu thảo mộc (dầu dừa, dầu mè...) hoặc gel lô hội (nha đam) bôi lên da tay trước khi xoa bóp. Những chất này vừa làm cho da mát mẻ vừa bảo vệ da.

    - Sau khi chơi thể thao hay trời nóng tay bạn phồng lên. Muốn cho máu lưu thông điều hòa, dùng ngón tay cái của bàn tay bên phải xoa trên bàn tay trái theo vòng tròn rồi làm ngược lại. Bắt đầu từ đầu ngón tay cho tới cổ tay.

    - Chống lạnh. Xoa mặt và xoa tay, làm cho máu chạy tới các ngón tay để khỏi bị rét buốt nếu không mang găng tay. Xoa thật mạnh như lúc bạn giặt quần áo.

    * Xoa loa tai là tập thể thao toàn thân:

    Trên cơ thể con người, loa tai là bộ phận chứa hơn 120 huyệt và các huyệt này lại thông với tất cả bộ phận trong cơ thể, cho nên có thể nói xoa tai là sự vận động toàn thân.

    Động tác đầu tiên là dùng hai tay xoa vào nhau để làm cho hai tay ấm lên. Nếu dùng ngón tay lạnh không những hiệu quả giảm sút mà còn ảnh hưởng xấu đến tai, tức các bộ phận trong cơ thể bị tổn thương.

    Khi tay đã nóng, đưa ngón tay trỏ vào tai khẽ xoay tròn, sau đó dùng đầu ngón tay trỏ bịt chặt lỗ tai 2 hay 3 giây rồi ngưng.

    Khi bịt chặt lỗ tai không nên dùng lực, chỉ cần bịt nhẹ để tránh cho màng nhĩ không bị nén mạnh. Động tác này giúp tránh viêm tai giữa hoặc viêm tai.

    Động tác tiếp theo là dùng ngón tay cái đặt vào phía sau tai, dùng 4 ngón còn lại để xoa tai.

    Sau đó dùng bàn tay ấn tai vào từ phía sau, dùng lòng bàn tay bịt chặt tai lại. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 3 phút cho nên có thể tập một lần mỗi ngày.

    * Xoa mặt để giữ nhan sắc:

    Theo các chuyên gia vật lý trị liệu, xoa mặt mỗi buổi sáng sẽ làm cho dung nhan tươi đẹp.

    Sáng sớm vừa ngủ dậy, trước khi xuống giường, xoa hai tay vào nhau cho nóng rồi úp hai cườm tay lên hai hốc mắt, tay chạm xung quanh mắt, không đè mạnh vào mắt, xoa vòng quanh mắt 30 lần.

    Động tác này làm cho mắt sáng, khai thông huyệt, làm giảm mệt mỏi. Sau đó đặt 2 ngón trỏ miết vào hai bên mũi tới cạnh mắt, rồi chập hai ngón tay cái và trỏ vuốt từ trên sống mũi xuống 30 lần. Sau đó xoa má và cằm.

    Động tác dùng 10 ngón tay cào trên đầu giúp cho máu lưu thông lên não.

    Sau khi thực hiện xong, nên rửa mặt bằng khăn nhúng nước ấm, rồi lấy khăn chà xát mặt, cổ và gáy...

    Những động tác xoa bóp trên rất đơn giản và dễ thực hiện. Các chuyên gia vật lý trị liệu khuyên bạn nên làm đều đặn mỗi ngày để có sức khỏe tốt hơn.
    Lương y Hoàng Duy Tân
    baodongnai online
    Last edited by khieman; 07-21-2018 at 11:30 PM.

  8. #167
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Kho chứa Sách Xưa của Quán Ven Đường

    .
    Sách Xưa
    Kho chứa sách của Quán Ven Đường














    Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.
    Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Đồng Ấu (text).PDF (dạng đánh máy lại)



    Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.
    Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Sơ Đẳng (text).PDF (dạng đánh máy lại)



    Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.
    Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị(text).PDF (dạng đánh máy lại)



    Quí khách của Quán Ven Đường cần có software (free) là
    Adobe Acroreader mới đọc được các quyển sách xưa nầy.
    Nếu computer của quí khách chưa có thì có thể install nó
    nơi đây.






    Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 2
    Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 15
    Đây là quyển sử rất lớn, chữ Hán, chỉ có ba quyển (1, 2, và 15)





    Nam Phong Tạp Chí T021.pdf 9897
    Nam Phong Tạp Chí T022.pdf 10437
    Nam Phong Tạp Chí T023.pdf 10035
    Nam Phong Tạp Chí T024.pdf 9721
    Nam Phong Tạp Chí T025.pdf 10534
    Nam Phong Tạp Chí T026.pdf 12661
    Nam Phong Tạp Chí T027.pdf 10841
    Nam Phong Tạp Chí T028.pdf 10467
    Nam Phong Tạp Chí T029.pdf 12492
    Nam Phong Tạp Chí T030.pdf 10737





    Quyển Kim Vân Kiều nầy rất lớn số bytes, chữ Nôm











    Click ngay tấm ảnh liên hệ để download.









    Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.



    Nam Phong Tạp Chí T031.pdf 12010
    Nam Phong Tạp Chí T032.pdf 11371
    Nam Phong Tạp Chí T033.pdf 11664
    Nam Phong Tạp Chí T034.pdf 11589
    Nam Phong Tạp Chí T035.pdf 12613
    Nam Phong Tạp Chí T036.pdf 11837
    Nam Phong Tạp Chí T037.pdf 8619
    Nam Phong Tạp Chí T038.pdf 8147
    Nam Phong Tạp Chí T039.pdf 8249
    Nam Phong Tạp Chí T040.pdf 10794








    Click ngay tấm ảnh liên hệ để download. Xin mời trở lại vì còn dài dài sách hiếm sẽ bỏ lên.
    Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.
    Phải có Adobe Acroreader (free) mới đọc được các quyển sách xưa nầy.
    Nếu computer của quí khách chưa có Acroreader thì có thể install nó
    nơi đây.






    Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.



    Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download



    Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download





    Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.



    Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download



    Vì file PDF khá lớn quí khách save về Hard disk trước sau đó hãy open để đọc







    Click ngay hình để download hay đọc
    Vì files có dố bytes lớn các bạn kiên nhẫn chờ.



    ***
    Saigon Năm Xưa_Vương Hồng Sển.PDF 28000KB

    Annam Chi Luoc.Pdf 1307
    Dai Viet Su Ky Toan Thu.Pdf 6542
    Dai Viet Su Luoc.Pdf 935
    Kham Dinh Viet Su Thong Giam Cuong Muc.Pdf 8455
    Lam Son Thuc Luc.Pdf 309
    Viet Su Thong Luan.Pdf 144

    ***
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 21~30 p.pdf 38739
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 31~40 p.pdf 37944
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 41~44 p.pdf 15670
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 45~55 p.pdf 21479
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 66~75 p.pdf 22496
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 76~85 p.pdf 20169
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 86~95 p.pdf 19832
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 96~105 p.pdf 18959
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 106~115 p.pdf 20460
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 116~125 p.pdf 21417
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 126~135 p.pdf 22315
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 136~145 p.pdf 22027
    Tuan Bao Nong Co Min Dam So 146~150 p.pdf 10959

    Nông cổ mín đàm (chữ Hán: 農賈茗談; nghĩa là "uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn") là tờ báo tiếng Việt do Paul Canavaggio - một chủ đồn điền và thương gia người đảo Corse, hội viên Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ làm chủ nhiệm, chủ bút lần lượt là các ký giả Dũ Thúc Lương Khắc Ninh, Gilbert Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt. Nông cổ mín đàm bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, phát hành thứ năm hằng tuần tại Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số 1 ra ngày 1 tháng 8 năm 1901. Một thời gian sau báo được xuất bản một tuần 3 kì. Sau khi phát hành số ra ngày 4 tháng 11 năm 1921 thì báo bị đình bản. Đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ.



    Click ngay hình để download hay đọc

    Click ngay hình để download hay đọc


    Click ngay hình để download hay đọc


    Click ngay hình để download hay đọc



    Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer



    Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer



    Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer


    Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer



    Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer



    Chủ quán: Huỳnh Chiếu Đẳng
    Liên lạc:
    email nầy . Xin mời trở lại vì còn dài dài sách hiếm sẽ bỏ lên.


    ***

  9. #168
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Cái mặt - Tiểu Tử

    .
    Cái mặt
    Tiểu Tử

    Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… con người không có cái mặt là kể như “ tiêu tùng ” !

    Trước khi “ đào sâu ” cái mặt, xin mở dấu ngoặc ở đây để “ vinh danh ” tiếng Việt : phần lớn những gì nằm trên cái mặt đều bắt đầu bằng chữ ‘’ m ”, trên thế giới chưa có thứ tiếng nào như vậy hết ! Đây, nhìn coi : trên mặt có mắt, mũi, miệng ( mồm ) , má. Ở “ mắt ” có mày, có mi, có mí mắt, rồi mắt mụp, mắt mọng nước, mắt mơ màng, mắt mơ mộng, mắt mờ, mắt mù… Qua tới “ mũi ”, ngoài “ mùi ” ra không thấy chữ “ m ” nào khác dính vào. Có lẽ tại vì cái mũi nó… cứng khư, không….linh hoạt. Ấy vậy mà nó – cái mũi – và “ chân mày ” ( cũng kém linh hoạt như cái mũi ! ) lại được đi kèm với cái mặt để… hổ trợ cho tiếng “ mặt ‘’, trong từ ngữ thông thường : “ mặt mũi ” , “ mặt mày ” , làm như nếu nói “ mặt ” không, phát âm nghe…. trơn lùi, nhẹ hểu không lọt lỗ tai ! Cho nên người ta nói “ mặt mũi bơ phờ ” , “ mặt mày hốc hác ” , chớ ít nghe “ mặt bơ phờ, mặt hốc hác ” . Bây giờ tới “ miệng ”, thì có môi, có mép, rồi mồm mép, môi miếng, miệng méo, miệng móm, mím môi, mếu máo, mấp máy, bú mớm, mút mấp…. Đến “ má ” thì ngoài “ mụt mụn ” chỉ có “ mi một cái ” là còn thấy chữ “ m ” nhè nhẹ phất phơ…. Tiếng Việt hay quá !

    Trở về với cái mặt. Ông Trời, khi tạo ra con người, ban cho cái mặt là một ân huệ lớn. Nhờ có cái mặt mà con người nhận ra nhau, chồng nhận ra vợ, con nhận ra cha, biết ai là bạn ai là thù v.v…. Thử tưởng tượng một ngày nào đó bỗng nhiên không ai còn cái mặt nữa. Nếu có sống được nhờ một sự nhiệm mầu nào đó, thử hỏi con người lấy gì để nhận diện nhau ? Chồng vợ, cha con, bạn thù gì đều… xà ngầu. Vậy là loạn đứt ! Cho nên xưa nay, người ta coi trọng cái mặt lắm.

    Có người còn nói : “ Thà chịu mất mạng chớ không bao giờ để cho mất mặt ” ! Vì vậy, rủi có ai lỡ lời chạm tự ái một người nào thì người đó thấy bị… mất mặt, liền đưa một nắm tay lên hăm he : “ Thằng đó, bộ nó giỡn mặt tao hả ? Tao phải dằn mặt nó một lần cho nó biết mặt tao ”. Rồi, bởi vì cái mặt nó…. nặng ký như vậy cho nên khi nói về một người nào, người ta chỉ nhắm ngay vào cái mặt của người đó để mà nói. Nếu ghét thì gọi “ cái bảng mặt ” ( Cái mặt mà như tấm bảng thì thiệt tình thấy chán quá ! Thường nghe nói : “ Cái bảng mặt thằng đó tao coi hổng vô ! ” ) Nếu hơi khinh miệt thì gọi “ cái bộ mặt ” ( “ Thằng này có bộ mặt ăn cướp ! ” ) Còn khi thương thì cái mặt trở thành “ cái gương mặt ” ( “ Em có gương mặt đẹp như trăng rằm ! ” )

    Chưa hết ! Khi nổi giận muốn… hộc máu, người ta cũng chỉ nhắm vào cái mặt của đối thủ chớ không chỗ nào khác để “ dộng một đạp ” hay “ cho một dao ” hay “ phơ một phát ” hay…“ tạt một lon ác-xít ” ! Bởi vậy, xưa nay những người có ‘’ nợ máu ‘’ lúc nào cũng sợ bị ‘’ nhìn mặt trả thù ‘’, và hồi thời chống Pháp, những điềm chỉ viên đi nhìn mặt ‘’ quân phản loạn ‘’ đều lấy bao bố trùm đầu để giấu mặt !

    Con người, khi nhìn người khác, lúc nào cũng bắt đầu ở cái mặt ( Chỉ có người không…bình thường mới nhìn người khác bắt đầu ở cái chân hay cái bụng hay cái lưng ! ) Ở đó - ở cái mặt – ngoài cái đẹp cái xấu ra, còn hiện lên “ cái mặt bên trong ” của con người. Các nhà văn gọi là “ nét mặt ”, nghe … trừu tượng nhưng suy cho kỹ nó rất đúng. Bởi vì chỉ có cái mặt là…..vẽ được cái nội tâm của con người thật đầy đủ. Cho nên mới có câu “ Xem mặt mà bắt hình dong ” ( hình dong ở đây là cái hình dong giấu kín bên trong con người ) Cho nên, trên sòng bài, các con bạc thường “ bắt gân mặt ” nhau để đoán nước bài của đối thủ. Cho nên mấy “ giáo sư chiêm tinh gia ” lúc nào cũng liếc sơ cái mặt của thân chủ trước khi nâng bàn tay lên xem chỉ tay, để….định mức coi “ thằng cha này nó sẽ tin mấy phần trăm những gì mình nói ” ! Thì ra, đời người không nằm trong lòng bàn tay như mấy ‘’ thầy ‘’ đó nói, mà nó nằm ngay trên nét mặt !

    Cũng bởi vì cái mặt nó….phản động như vậy cho nên các “ đỉnh cao trí tuê của ta ” đã nâng cao cảnh giác, ẩn mặt một cách….an toàn suốt giai đoạn đấu tranh “ chìm ” và chỉ “ xuất đầu lộ diện ” khi toàn dân đã vùng lên nổi dậy. Và các “ đồng chí vĩ đại của ta ”….thay tên đổi mặt lia chia để đánh lạc hướng kẻ địch, nay để râu mai thay tóc mốt cạo đầu v v ….Họ ôm khư khư cái mặt để….quản lý nó từng giây từng phút, chỉ sợ nó để lòi ra cái mặt thật nhét giấu ở bên trong, riết rồi nó xơ cứng như mặt bằng đất. Đến nỗi vào bàn hội nghị quốc tế, các đối tượng không làm sao “ bắt gân mặt ” để “ đi ” một nước bài cho ngoạn mục !
    Ở đây, phải nói thêm cho rõ là cho dù trong nội bộ với nhau – nghĩa là giữa “ ta ” và “ ta ” - cái mặt vẫn bị quản lý y chang như vậy, bởi vì hành động đó đã biến thành “ bản năng ” từ khuya ! Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi thấy, sau hội nghị, mới ôm “ hôn nhau thắm thiết tình đồng chí ” mà trên đường về lại khu bộ có cán bộ đã bị “ bùm ” hay bị “ cho xe rơi xuống hố ” một cách rất….bài bản, để lại niềm “ vô cùng thương tiếc ” nằm trên vòng hoa phúng điếu của người đã ra lịnh hạ thủ ! Có khi, chính ‘’ đồng chí ‘’ này là người thay mặt tập thể, đứng ra….rớt nước mắt đọc điếu văn ! Ở đây, ông bà mình nói : ‘’ Phải muối mặt mới làm được như vậy ‘’. Thật là chí lý ! Cái mặt đã muối rồi thì đâu còn sợ….bị thúi hay bị sình ! Ta cứ tỉnh bơ thôi !

    Bởi cái mặt nó phản ảnh con người nên hát bội mới “ dặm mặt ” sao cho đúng với cái “ vai ”. Để khi bước ra sân khấu, khán giả nhận ra ngay “ thằng trung, thằng nịnh, thằng hiền, thằng dữ ”…v v. Ngoài đời, không có ai dặm mặt, nhưng vẫn được người khác “ nhận diện ” là : thằng mặt gà mái, thằng mặt có cô hồn, thằng mặt… mẹt, mặt mâm, mặt thớt, mặt hãm tài, mặt đưa đám, mặt trù cha hại mẹ, mặt…mo …. v v. Sau tháng tư 1975, người dân miền Nam đã được Nhà Nước ‘’ vẽ lọ bôi hề ‘’ thành những khuôn mặt….không giống ai, để đóng vai ‘’ nhân dân làm chủ ‘’ trên sân khấu cách mạng, trong vở trường kịch ‘’ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ ‘’….

    Trên sân khấu chánh trị Việt Nam bây giờ, trong cũng như ngoài nườc, “ đào kép ” tuy không dặm mặt như nghệ sĩ hát bội nhưng mỗi người đều có “ lận lưng ” vài cái mặt nạ, để tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà đeo lên cho người ta “ thấy mình là ai ” ( dĩ nhiên không phải là cái mặt thật của mình ) Rồi cũng “ phùng mang trợn mắt hát hò inh ỏi ” một cách rất…tròn vai, làm “ bà con đồng bào, đồng chí, đồng hương ” cứ thấy như thiệt ! Điểm đặc biệt là ông nào bà nào cũng muốn thiên hạ chỉ nhìn thấy có “ cái mặt của mình ” trong đám bộ mặt đang múa may quay cuồng trên sân khấu. Vì vậy, họ phải rán bơm cho cái mặt của mình to bằng….cái nia, để thấy họ mới đúng là….“ đại diện ” ! Chẳng qua là họ muốn tạo thời cơ để kiếm cho cái ….đít của họ một cái… ghế ! Đến đây thì vở tuồng trên sân khấu đang chuyển sang lớp “ gà nhà bôi mặt đá nhau ” ….Cái mặt đã trở thành “ một vấn đề ” !

    Để chấm dứt bài này, và để được yên thân, xin phép độc giả cho tôi “ vác cái mặt của tôi đi chỗ khác ” !

    Tiểu Tử

  10. #169
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Những điều kỳ diệu từ đôi tai

    .
    Những điều kỳ diệu từ đôi tai

    Theo các nhà nghiên cứu, nếu nói những lời âu yếm, thủ thỉ, bạn nên ghé vào tai trái người tình, hiệu quả sẽ cao hơn. Còn bạn muốn nói điều gì để người ấy nhớ mãi, hãy thì thầm vào bên tai phải.




    Ảnh: Pro.corbis.com.

    Dưới đây là nhiều điều kỳ diệu khác về đôi tai mà bạn chưa biết:

    Xương "nghe" âm thanh

    Bạn sẽ khó tin nhưng sự thật, xương có khả năng "nghe" âm thanh. Các nhà nhà khoa học đã phát hiện, trong tai ẩn nấp 3 thanh xương nhỏ là xương chùy, xương đe và xương bàn đạp. Chúng đều có vai trò khơi dậy sinh lý thính giác của cơ thể. Trong đó, xương bàn đạp là quan trọng nhất. Nó rất nhỏ, giống như cái đòn nóc, không nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ nhìn rõ bằng kính hiển vi, trong y học gọi là xương "nghe".

    Bất kỳ xương nào trong 3 xương ở trong tai, nhất là xương "nghe" phát sinh bệnh tật cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng truyền âm thanh và cản trở sức nghe, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến điếc. Việc thường xuyên rèn luyện thân thể, nâng cao sức đề kháng bệnh tật sẽ tạo cho xương "nghe" khỏe khoắn, thính giác càng tốt lên.

    Khả năng thính giác cũng "trọng nam khinh nữ"

    Theo nghiên cứu của một số nhà khoa học Mỹ về tai mũi họng, tai của người khỏe mạnh có thể phân biệt hơn 40.000 loại âm thanh khác nhau. Nhưng năng lực phân biệt này có liên quan đến giới tính và tuổi tác. So sánh cho thấy: Tai của đàn ông nhạy cảm và linh hoạt hơn tai phụ nữ. Nam giới phân biệt được 60% loại âm thanh khác nhau, nữ chỉ phân biệt được 28%.

    Có người cho rằng, phụ nữ quen làm việc nội trợ trong gia đình nên nhạy cảm và rất thính với những âm thanh trong nhà. Nhưng thực tế chỉ có 16% phụ nữ phân biệt được tiếng gõ thùng, chậu, ống bơ, trong khi cứ 10 người đàn ông thì 4 người lập tức nghe và phân biệt ngay ra những âm thanh này. Có 1/5 số người đàn ông nghe và phân biệt được tiếng va chạm của thìa, bát, đĩa trong khi chỉ 4% phụ nữ làm được. Tương tự, 94% đàn ông có thể nghe được âm thanh kêu vù vù của máy hút bụi nhưng chỉ có 3/4 số phụ nữ phân biệt được tiếng này.

    Thử nghiệm còn cho biết, tuổi tác cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nghe. Khi phân biệt tiếng đóng và mở cửa, cứ 10 thiếu nhi thì có gần 4 em lập tức nghe và phân biệt ra âm thanh này, trong khi chỉ 2 trong số 10 người trên 40 tuổi có khả năng đó.

    Muốn thủ thỉ, âu yếm, hãy nói vào tai trái

    Các nhà nghiên cứu cho biết, nếu là cô gái nói với chàng trai thì nên ghé vào tai bên trái, sẽ có hiệu quả hơn. Các nhà sinh lý học Mỹ đã tiết lộ bí mật: Dù là trai hay gái, tai trái thích nghe những lời ngọt ngào hơn, nhất là khi nghe người tình nói lại càng dễ động lòng. Theo các nhà khoa học, tai trái của con người do bán não phải điều khiển, có ưu thế hơn về xử lý tình cảm. Nghiên cứu còn chứng minh phản ứng của tai trái với những kích thích âm thanh cũng mẫn cảm hơn, bao gồm cả khi nghe hòa âm và tiết tấu âm nhạc.

    Nhưng, nếu muốn đối phương nghe và ghi nhớ lời nói quan trọng của mình thì nên thực hiện ngược lại, ghé vào tai bên phải của họ. Người ta nghe bằng tai phải thì sức nhớ chắc chắn và lâu hơn tai trái. Những thông tin được nghe vào từ tai phải sẽ hội nhập về bán cầu não trái (có ưu thế ghi nhớ hơn).

    Tai to là phúc

    Một nhà khoa học Nga đã đưa ra kết luận gây sự chú ý: Năng lực sáng tạo của con người và mức độ to nhỏ của tai có quan hệ mật thiết. Người có đôi tai to, dài và quyến rũ nên cảm thấy tự hào và hạnh phúc.

    Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện: Độ to nhỏ của hai tai người cũng luôn có sự khác biệt, chỉ là 2-3 mm về chiều dài, chiều rộng và bề dày nhưng cũng đủ để thông qua tai mà phán đoán vùng nào trong não của người đó phát triển nhất. Cũng có thể lấy đó làm căn cứ để xem xét, phán đoán thiên bẩm của trẻ em về lĩnh vực kiến thức. Mustafan, nhà nghiên cứu người Nga đã phân tích: Những người có tai phải đặc biệt dài có thể sẽ giành được thành tựu về phương diện khoa học chính xác như toán, vật lý, còn người có tai trái to sẽ có sở trường về phương diện khoa học xã hội nhân văn.

    Từ lâu, câu nói "tai to có phúc" được lưu hành không những ở châu Á mà còn được nhắc tới ở một số nước châu Âu. Ví như, trong Anh ngữ cổ đại, từ tai to có nghĩa là "quý nhân". Còn tín đồ phật giáo luôn tâm niệm, một trong những "phúc tướng" của Phật tổ Thích Ca là tai rủ đến vai.

    Nghiên cứu cho biết, bình thường, càng sống lâu thì tai càng to, thùy tai (dái tai) càng dài, sệ. Hiện tượng này liên quan đến tính đặc thù phát triển của tai: Tứ chi và nội tạng trong cơ thể (động vật có vú nói chung) luôn sinh trưởng theo thời gian với tốc độ khác nhau nhưng khi đến độ tuổi nhất định, chúng dừng lại không phát triển tiếp, duy có tai là ngoại lệ, vẫn tiếp tục sinh trưởng suốt đời cho đến lúc chết. Như vậy, người sống thọ thì ắt tai phải to. Nhưng, người có tai to bẩm sinh có trường thọ hay không thì hiện nay còn chưa có căn cứ khoa học lý giải.

    Theo báo chí phương Tây, trên góc độ tướng số, đôi tai của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy ông không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Sự ấm áp của đôi tai cho thấy ông là người khỏe mạnh tuyệt vời và biết lắng nghe người khác. Vành tai Putin thể hiện khả năng tự tin, ứng đáp nhạy bén, tính quyết đoán và khiếu thẩm mỹ, âm nhạc.

    Vân tai là chứng cứ

    Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, trên thế giời hầu như không có đôi tai nào giống nhau hoàn toàn, tai phải, tai trái của từng người lại càng khác nhau. Cũng giống như tay, tai, môi, mắt, tai người cũng có vân. Một người Mỹ đã phát minh ra loại máy chụp ảnh chuyên dùng để lấy ảnh vân tai người. Với kỹ thuật chụp ảnh này, lấy vân tai còn dễ hơn lấy vân tay mà độ tin cậy trong việc giúp cho cảnh sát phá án lại không kém. Hiện nay, phòng hồ sơ của cảnh sát bang California, Mỹ đã lưu giữ tư liệu vân hàng vạn đôi tai người Mỹ và người nhập cư vào Mỹ.

    Một tên trộm người Australia trước khi vào nhà đã ghé tai lên cửa sổ để nghe ngóng tình hình bên trong, không ngờ dấu vân tai lưu lại trên cánh cửa. Dấu vết này được cảnh sát đem đối chiếu với hồ sơ lưu vân tai của những kẻ bị tình nghi trộm cắp, khiến hắn không thể chối cãi. Từ đó cho thấy, vân tai là một trong những chứng cứ về thân phận của con người.

    Có phải đàn ông không muốn nghe phụ nữ nói?

    Trong cuộc sống, nhiều người vợ hay phàn nàn chồng không muốn nghe họ nói. Theo một số nhà nghiên cứu, việc này quả là oan uổng cho đàn ông bởi trong nhiều tình huống, đối với lời nói của vợ, người chồng không phải không muốn nghe mà đó như một phản xạ quán tính của đàn ông: Mỗi khi nghe phụ nữ nói là họ cảm thấy có "khó khăn" nhất định. Và vì thế, cánh đàn ông có lẽ cần được thông cảm và tha thứ hơn.

    Gần đây, nhóm các nhà khoa học Anh còn công bố kết quả một công trình nghiên cứu: Đàn ông vốn tiếp nhận âm thanh của phụ nữ khó khăn hơn so với tiếp nhận âm thanh của người cùng giới khác.
    (Theo Tri Thức Thế Giới)

  11. #170
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Chuyện tế nhị của các phi hành gia trong không gian

    .

    Chuyện tế nhị của các phi hành gia
    trong không gian


    Nhiều người tò mò muốn biết, các phi hành gia giải quyết những nhu cầu cá nhân như đại, tiểu tiện như thế nào trong môi trường không trọng lượng. Một nhà khoa học Mỹ đã lý giải tất cả những gì họ muốn biết về chuyện vệ sinh tế nhị trong môi trường vi trọng lượng bằng một đoạn video minh họa vô cùng sống động.




    Đời sống thực tế của phi hành gia trong phi thuyền
    trên không gian

    Theo nhà khoa học Hank Green ở Montana, Mỹ, các phi hành gia giải quyết nhu cầu vệ sinh nhờ một hệ thống hút chuyên dụng. Một số chất thải của họ sau đó sẽ được tái sử dụng cho các hệ thống thiết yếu đối với cuộc sống trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

    "Như một bạn có thể hình dung, việc này đòi hỏi đôi chút khéo léo", ông Green nói.

    Trên Trái đất, chúng ta đã quen với việc dùng các bệ bồn cầu có đường kính khoảng 30 - 45cm. Tuy nhiên, trong không gian, các phi hành gia phải thích nghi với một khe hở rộng khoảng 10cm để đại tiện. Họ sẽ phải hết sức cẩn thận để ngồi nguyên vị trí và đảm bảo không chất thải nào có thể thoát ra ngoài trong lúc họ giải quyết "nỗi buồn".

    Để giúp các phi hành gia làm thành thục việc này, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã chế tạo một bồn cầu có gắn một camera bên trong để họ có thể tập luyện ngồi vệ sinh chuẩn xác.

    "Bản thân bồn cầu hoạt động như một máy hút bụi, sử dụng áp suất không khí khác nhau để hút chất thải rắn", chuyên gia Green giải thích. Phân không bị vứt bỏ vào không gian, mà thay vào đó, được lưu trữ trên trạm ISS để xử lý trên một tàu vũ trụ quay trở về Trái đất.

    Việc tiểu tiện của các phi hành gia được thực hiện nhờ một hệ thống khác. Mỗi người trong số họ đều được trang bị các ống phễu tiểu tiện cá nhân, gắn vào một bộ chuyển đổi ống. Khi một phi hành gia sử dụng ống phễu, các quạt sẽ hút nước tiểu đổ vào một bồn chứa nước thải.

    Ông Green cho biết thêm rằng, theo lẽ tự nhiên, sẽ có 2 bộ thiết bị khác nhau phục vụ nhu cầu tiểu tiện của phi hành gia nam và nữ. Mọi chuyện thực tế dễ dàng hơn đối với phái yếu. Họ có thể áp các ống phễu trực tiếp vào cơ thể để hệ thống hút thực hiện nhiệm vụ còn lại.

    Đối với các phi hành gia là nam giới, việc này khó khăn hơn đôi chút. Họ phải giữ các ống phễu đủ gần để thu nước tiểu, nhưng không được quá gần để tránh bị thương tổn.

    Các bồn cầu trên trạm ISS không hề rẻ tiền. Chúng có thể có giá lên đến 19 triệu USD, trong khi toàn bộ nhà vệ sinh tiêu tốn đến 250 triệu USD. Điều này là vì, các nhà vệ sinh trong không gian là tổ hợp tương đối phức tạp.

    Năm 2008, các phi hành gia đã bắt đầu dùng một hệ thống mới, có thể thanh lọc và chưng chất nước tiểu thành nước. Nước tiểu sau đó có thể được tái chế và sử dụng để uống hoặc tắm rửa.

    Để phân tách các chất gây ô nhiễm trong nước tiểu khỏi nước, trạm ISS được trang bị một máy chưng cất xoay tròn, có dung tích khoảng 114 lít. Chiếc máy này đã tạo ra trọng lực nhân tạo trong khi đun sôi chất lỏng. NASA cũng đang hy vọng sẽ sản sinh ra điện từ nước tiểu nhờ một quá trình gọi là "thấm lọc tiên tiến".

    "Hiện tại, giá mà chúng ta có thể tìm ra cách làm thứ gì đó hữu ích tương tự đối phân thải của con người trong không gian", ông Green nhấn mạnh.

    Tuấn Anh(Theo Daily Mail)
    Last edited by khieman; 05-30-2018 at 04:57 PM.

Trang 17 / 19 ĐầuĐầu ... 71516171819 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Xôi chiên giòn
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-19-2016, 01:30 AM
  2. Dư âm "nồi cháo lú " ....
    By giavui in forum Tranh Ảnh Hài Hước
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-21-2014, 02:26 AM
  3. Nồi Cháo Thịt - Nhật Tiến
    By khieman in forum Truyện Ngắn
    Trả Lời: 3
    Bài Viết Cuối: 11-19-2013, 11:31 PM
  4. Chiếc nồi đắt nhất thế giới
    By duyanh in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-23-2011, 11:08 AM
  5. ăn mừng nồi cháo lú trên 10500 điểm
    By ablue in forum Quán Ông 8 Bà 8
    Trả Lời: 6
    Bài Viết Cuối: 06-04-2011, 09:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •