>>Suy Ngẫm: “ * Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càng ít để ý đến hạnh phúc của họ.
Alberto Moravia
„
-
Thể Hoa Nghi Tình
Vào đây giành đất trước, rảnh sẽ edit sau. Không nhanh tay thì sẽ bị đạo Thanh Hải chiếm hết thượng phong :)
nhulaitang
-
-
Originally Posted by
nhulaitang
Vào đây giành đất trước, rảnh sẽ edit sau. Không nhanh tay thì sẽ bị đạo Thanh Hải chiếm hết thượng phong :)
nhulaitang
Chào thượng sư Nhulaitang...
Thượng sư có thể xin cấp riêng một vùng đất có tên gọi hẳn hoi trong "Tôn Giáo và Các tín ngưỡng khác" nếu muốn!!! Xin mời thượng sư an lạc!!!
MSL
Last edited by MySweetLord; 10-11-2010 at 07:28 AM.
-
-
Originally Posted by
MySweetLord
Chào thượng sư Nhulaitang...
Thượng sư có thể xin cấp riêng một vùng đất có tên gọi hẳn hoi trong "Tôn Giáo và Các tín ngưỡng khác" nếu muốn!!! Xin mời thượng sư an lạc!!!
MSL
Chào MSL, lý ra thì tôi không nên cố chấp với ngôn từ nhưng hai tiếng thượng sư thì tôi gánh không nổi; làm người thì hay cố chấp Gợi ý của MSL rất chính xác, quý vị admin nào đó cũng nên cấp cho giáo ta một vùng đất nhỏ bên kia. Phái Thanh Hải cũng có đất thì không lý do gì giáo ta lại không có đất. Xin cảm tạ trước! Chúc MSL thường ưu tư (về đạo lý)!
-
-
Í .. chào GIÁO CHỦ again .. .. ehehe
eheheh e.. híc híc .. ehehee
-
-
Originally Posted by
nhulaitang
Chào MSL, lý ra thì tôi không nên cố chấp với ngôn từ nhưng hai tiếng thượng sư thì tôi gánh không nổi; làm người thì hay cố chấp
Gợi ý của MSL rất chính xác,
quý vị admin nào đó cũng nên cấp cho giáo ta một vùng đất nhỏ bên kia. Phái Thanh Hải cũng có đất thì không lý do gì giáo ta lại không có đất. Xin cảm tạ trước! Chúc MSL thường ưu tư (về đạo lý)!
Chà... thành thật cáo lỗi... tớ chỉ nghĩ đơn giản Giáo chủ với Thượng Sư là ngang nhau... nghĩ không đến nỗi phải làm cho Giáo chủ động lòng như vậy Vả lại, tuy chưa thỉnh giáo, nhưng bài của Giáo chủ viết ở VF, tớ đã xem vài lần, thật bái phục!
MSL
-
-
-
-
Originally Posted by
tieulacphong
Í .. chào GIÁO CHỦ again .. .. ehehe
eheheh e.. híc híc .. ehehee
giọng cười quen thuộc quá :) chào ngài ta sứ. ông Nonregister kéo tôi qua đây để gặp lại ông thì phải
-
-
Originally Posted by
MySweetLord
Chà... thành thật cáo lỗi... tớ chỉ nghĩ đơn giản Giáo chủ với Thượng Sư là ngang nhau... nghĩ không đến nỗi phải làm cho Giáo chủ động lòng như vậy
Vả lại, tuy chưa thỉnh giáo, nhưng bài của Giáo chủ viết ở VF, tớ đã xem vài lần, thật bái phục!
MSL
không cần phải cáo; thật ra thì người ta gọi tôi bằng chữ sư, nhưng thiếu chữ thượng thôi :D có chuyện gì thì hạ hồi bàn tiếp, tôi phải đi giành đất đây
-
-
Originally Posted by
nhulaitang
giọng cười quen thuộc quá :) chào ngài ta sứ. ông Nonregister kéo tôi qua đây để gặp lại ông thì phải
Híc .. dạ đúng Giáo Chủ ... eheheh
Strawberries cherries and an angels kiss in spring
My summer wine is really made from all these things
Take off your silver spurs and help me pass the time
And I will give to you summer wine
Mmm-mm summer wine
Quýt .. tui nghĩ SILVER SPUR là một chổ để uống cho đã thì phải .. eheheheh
--->>>> nên cái cô kia rủ anh kia .. ĐI RA KHỎI ĐÓ ĐI .. uống cái khác .. eheheheh
eheheh .. híc híc .. ehehee
-
-
chào giáo chủ ! mời giáo chủ cháo ( không có cơm ) hehehe ...
-
Chủ Đề Tương Tự
-
By nhulaitang in forum Thể Hoa Nghi Tình Giáo
Trả Lời: 360
Bài Viết Cuối: 04-02-2015, 12:19 PM
-
By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 05-03-2011, 11:01 AM
-
By tieulacphong in forum Thể Hoa Nghi Tình Giáo
Trả Lời: 1
Bài Viết Cuối: 11-15-2010, 09:12 PM
-
By Vothuong in forum Thông Tin Y Học
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 10-12-2010, 05:51 PM
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules