Raja Casablanca (Ma Rốc) đã trở thành đội bóng thứ hai của châu Phi phá vỡ sự thống trị của châu Âu và Nam Mỹ ở các trận chung kết Cúp Thế giới các CLB, sau khi đá bại Atletico Mineiro 3-1 (Brazil) trong trận bán kết 2 diễn ra vào rạng sáng qua.



Raja Casablanca luôn tạo ra sóng gió trước khung thành của Atletico Mineiro - Ảnh: Reuters
Ba bàn thắng của Iajour (51’), Moutaouali (84’, phạt đền) và Mabide (90+4’) đã khiến hàng chục ngàn CĐV Ma Rốc có mặt trên các khán đài của sân Marrakech ngất ngây trong niềm hạnh phúc. Chính sự cổ vũ cuồng nhiệt của họ cùng sự nỗ lực tột cùng của các cầu thủ, biết cách tận dụng sai lầm của đối thủ và hiệu quả trong phản công là những nguyên nhân giúp Raja tạo nên một chiến thắng vang dội.
Thế nhưng, cũng phải thừa nhận rằng chính lối chơi thiếu thuyết phục của Mineiro đã mở đường cho Raja lọt vào trận chung kết. “Galo” đã không thể giành được quyền kiểm soát thế trận, không thể chơi theo cách mà họ muốn trước sự mạnh mẽ của đội chủ nhà để rồi phải trả giá bằng 2 bàn thua quyết định trong 10 phút cuối trận.
Tuy nhiên, điều đáng nhớ nhất trong trận đấu này chính là cú đá phạt tuyệt vời của Ronaldinho ở phút 63 và khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ của Raja đã tỏ lòng ngưỡng mộ siêu sao một thời này bằng cách đè anh xuống đất để “xin” đôi giày của anh làm kỷ niệm.
Với chiến thắng này, Raja sẽ gặp Bayern Munich ở trận chung kết vào ngày 21.12, còn Mineiro đành phải chơi trận tranh hạng 3 với đội bóng Trung Quốc Guangzhou Evergrande.


theo thanhnien.com