Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Thường thường người ta thường hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng chính mối tình cuối cùng mới thật sự là mối tình bất diệt.
Jean Paul Sartre
Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 11

Chủ Đề: Thế nào là một Phật tử đúng nghĩa ?

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    49
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    Thế nào là một Phật tử đúng nghĩa ?





    Ban Biên tập Thư Viện Hoa Sen Kính Chuyển một Bức Thư của một Phật Tử từ Quận Cam


    Kính chuyển đến quý Thầy, quý Sư cô và quý đạo hữu Cư sĩ trên các diễn đàn Phật Gíao bức thư của một độc giả gửi cho ban biên tập. Nhận thấy đây cũng là vấn đề chung nên cần được sự góp ý của chư vị thiện tri thức.

    Kính,
    Ban Biên Tập TVHS


    Thư của đạo hữu Tuyết Đào:


    Kính gửi ban biên tâ.p TVHS
    Thưa quý ban biên tập,

    Trong một dịp đến thăm một bà cụ già, thân mẫu của một người bạn, tại một viện dưỡng lão ở quận Cam. Khi bước vào phòng tôi quan sát thấy bà cụ ở chung phòng với một bà cụ cùng tuổi cũng người Việt chỉ khác là họ theo đạo Thiên Chúa . Nghe bà cụ kể chuyện bà cụ kia sáng tối cầu kinh. Tôi hỏi thăm cụ về phần cụ thế nàọ Cụ trả lời là "Tôi được quý Sư dạy niệm Phật A Di Đà để khi qua đời được về cõi Tây phương Cực Lạc." Tôi hỏi cụ xem cụ đã quy y chưa? Cụ trả lời là cả gia đình cụ theo đạo Phật từ lâu lắm rồi, chưa quy y mà cũng không rõ quy y là quy y cái gì. Tôi hỏi tiếp cụ có hay đi chùa không. Cụ cho biết là thỉnh thoảng có đi chùa nhân dịp bạn bè mời đi tham dự lễ cầu siêu, cầu an cho thân nhân của họ và vào những ngày Tết lễ.

    Sau khi thăm cụ về tôi cứ băn khoăn trong lòng và có một vài câu hỏi nhờ ban biên tập giải đáp giùm:

    1. Khi một người được gọi là Phật tử, như vậy người đó có cần phải học giáo lý Phật Giáo không và muốn học thì học bằng cách nào và học ở đâu?

    2. Một Phật tử theo đạo Phật được hưởng những lợi lộc gì về phương diện tinh thần và vật chất trong kiếp sống hiện tại và tương lai?

    Xin cảm ơn ban biên tập.

    Kính thư,
    Tuyê’t Đào


    Ý kiến của KhucDinhHop


    Thưa quý đạo hữu,

    Đạo hữu Tuyết Đào nêu lên một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng rất cần có lời giải đáp.

    Chính bản thân tôi trong cuộc đời, tôi cũng dã từng gặp nhiều gia đình tự coi là theo đạo Phật mà dường như không hề biết đến giáo lý nhà Phật.

    Đối với họ, thường là chỉ khi nào trong nhà có người chết, mời Thầy đi hộ niệm, họ mới có dịp tiếp xúc với các nhân vật thuộc đạo Phật như quý Tăng Ni, ban hộ niệm, v.v... Trong nhiều trường hợp, tôi xin nói rõ là "nhiều trường hợp", khi thân nhân chết, họ vội vã hỏi thăm bè bạn coi mời Thầy của chùa nào thì "giá cả nới"!

    Một số gia đình có các cụ già thường đi chùa. Thế nhưng hỏi đến giáo lý nhà Phật thì cả gia đình không ai biết tí gì về ngay đến những điều căn bản nhất như Tam Quy, Ngũ Giới.

    Đôi khi các cụ gom góp tiền ấn tống kinh sách thì thường là Bạch Y Thần Chú, hoặc những kinh sách nói về các cảnh giới Địa Ngục v.v..., vốn khó lòng khiến cho con cháu các cụ tin được. Rất hiếm khi có những cuốn sách ấn tống thuộc loại kinh liễu nghĩa hoặc các luận giải.

    Thành ra đối với họ, đạo Phật chỉ là sự cúng kiếng và những điều mê tín, chùa chiền là nơi để các cụ già tới cho vui bạn vui bè, giết thời giờ của những ngày tháng cuối đời.

    Nếu chúng ta thấy được cái đẹp của đạo Phật thì chúng ta có cách nào để có thể san sẻ với các gia đình chưa từng được biết đến cái hay, cái đẹp của đạo Phật chăng?

    Các đạo khác đều cho con cháu đi học giáo lý ngay từ khi còn nhỏ, cho nên họ có niềm tin vào tôn giáo của họ.

    Về phần đạo Phật, trừ một số ít mà cha mẹ vốn đã có hoạt động trong các hội đoàn Phật giáo, gia đình Phật tử, hoặc ban lễ lạc, v.v..., ngoài ra thường không hề quan tâm đến các sinh hoạt tâm linh này, và chỉ biết đến chùa chiền khi có việc, cầu siêu khi có người chết, cầu an khi có người ốm đau, cầu tài lộc khi làm ăn có vấn đề, v. v....

    Thế rồi khi có những tín đồ đạo khác đem chút lợi lộc bằng sự mê tín, "cầu xin gì cũng được", hoặc giúp cho chút vật chất, là sẵn sàng bỏ đạo Phật. Thật đáng tiếc cho những "Phật tử" này quá, đứng ở cửa hang kim cương mà quay lưng đi ra.

    Vậy chúng ta có cách nào giúp họ nhận ra được sự cao quý của đạo Phật không, thưa quý đạo hữu?

    Ước mong quý đạo hữu đóng góp ý kiến. Tôi có vài người bạn mới theo đạo Tin Lành kể lại rằng họ luôn luôn có những buổi họp bỏ túi, năm bảy người bạn cùng nhau thảo luận để tìm hiểu về ý nghĩa của một câu nào đó trong kinh Thánh.

    Chúng ta có nên suy nghĩ coi vì sao nhiều Phật tử lại không hiểu gì về giáo lý nhà Phật chăng? Và có cách gì chúng ta giúp nhau chăng?

    Xin quý đạo hữu dành đôi chút thời giờ góp ý với đạo hữu Tuyết Đào và bản thân tôi cũng mong được đọc những ý kiến xây dựng của quý đạo hữu .

    Kính mong,
    Hop


    http://groups.yahoo.com/group/vn-bud...scount=-30&l=1

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    49
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết



    Ý kiến của Bạch Yến:


    Xin góp ý với KhucDinhHop ...

    KhucDinhHop gởi bài có câu hỏi khó cho những ai lớn lên và theo "đạo dòng", vì "đạo" đã trở thành một
    phần của tập tục gia đình và văn hóa xã hội ...

    Trong tinh thần phong tục tập quán , chấp nhận đạo Phật như đạo của ông bà thì cũng tìm được an vui
    hạnh phúc trong chiều hướng đó ...

    KhucDinhHop thử tưởng tượng một người lớn lên không có đạo dòng nào cả , cả nhà không ai đi chùa hay nhà thờ, không ai tụng kinh đọc kinh, các lễ lớn là dịp không đi học đi làm và là lúc nghĩ hè , tắm biển , hay là ngũ nghĩ xã hơi ở nhà ... Trong tinh thần phong tục tập quán , cũng tìm được an vui hạnh phúc trong cách sống đó ...

    Tức là có đạo hay là không có đạo , thì cũng chỉ là tập tục , một hình thức sống vậy thôi ...

    Nếu như nói về Phật pháp , về pháp thực hành , về thiền định , về thiền quán , về tụng kinh , về Niệm
    Phật , về Tứ Diệu Đế , về Bát Chánh Ddạo , về Ngũ Uẩn , v.v... thì không còn nói về phong tục tập quán,
    về xã hội nữa , mà nói về sự thực hành Phật pháp ở tại tâm ...

    Theo như những bài viết của những người Âu Mỹ , họ tìm về Phật pháp ... Its a personal search of spiritual growth ; không liên hệ gì với xã hội , phong tục tập quán ...


    Có lẽ nên nhìn thành 2 cái nhìn khác nhau :

    (1) Đạo Phật là một trong những hình thức xã hội , là một trong các phong tục tập quán ...ĐẠO DÒNG , NHẬP GIA , TÙY TỤC và an vui như vậy ...

    (2) Đạo Phật là Bát Chánh Đạo , là con đường nội tại cho những ai muốn tìm sự giải thoát ở nội tâm ,
    là phương pháp để đoạn lìa the inner attachment đối với gia đình và xã hội , nhờ đoạn lìa mà tìm được
    niềm an vui do nội tâm không còn ràng buộc với approval và disapproval từ gia đình và xã hội nữa ...
    ĐẠO TÂM , XUẤT GIA , CẮT ÁI và an vui như vậy ...

    BY.



    Ý kiến của Vajra :

    Phật Tử là người tự mình phát tâm quy y Phật, Pháp, Tăng chứ không phải như là các tôn giáo khác từ nhỏ mới sanh mà đã bắt theo đạọ

    Phật Tử là phải Thọ 3 Quy Y và Giữ 5 Giới chứ không phải là đi chùa lạy Phật mà gọi là Phật Tử.

    Không Thọ 3 Quy Y và Giữ 5 Giới thì có đi chùa 100 năm cũng không phải là Phật Tử.


    Muốn hiểu Phật Pháp thì phải mua Kinh Sách Phật về đọc. Kinh Sách Phật thì ở tất cả các chùa Việt Nam đều có đủ.

    Người Tây Phương khi đến chùa thì cũng mua Kinh Sách Phật bằng tiếng Anh về đọc rồi thì họ cũng hiểu và tu được như mình đọc Kinh tiếng Việt.

    Chùa của Vajra (Vajra ở Canada) đi thì có rất nhiểu người Tây Phương đến tu học. Người Tây Phương không những Thọ 3 Quy Y và Giữ 5 Giới mà còn hiểu sâu Kinh Phật biết hành Thiền Quán nữa.

    Đạo Phật khác các tôn giáo khác là không có mời chào quảng cáo dụ dỗ ai cả. Ai muốn tìm hiểu thì tự mình tìm đến Đạo Phật.

    Đạo Phật chú trọng về sự Thực Hành Quán Tâm vì vậy không phải là học hiểu nhiều Kinh mà gọi là Tu mà là phải hành cho được cái mình học hiểu thì mới gọi là Tụ

    Học để Hiểu cách Tu, Tu rồi lại càng hiểu sâu hơn. Học Hiểu mà Không Tu thì càng ngày càng Ngã Mạn rốt cuộc thành Tà Ma.

    Giống như là một người học thuộc lòng cả cuốn sách làm bánh mà không có bao giờ làm bánh thì dù cho có thuộc lòng từng chữ thì cũng chỉ là vô nghĩạ
    __________________
    OM MANI PADME HUM

    Các Hành Vô Thường
    Là Pháp Sanh Diệt
    Sanh Diệt, Diệt Rồi
    Tịch Diệt Là Vui (Kinh ại Bát Niết Bàn)

    *******************************
    Nếu Có Người Muốn Biết
    Ba Đời Các Đức Phật
    Nên Quán Tánh Pháp Giới
    Hết Thảy Do Tâm Tạo (Kinh Hoa Nghiêm)



    http://groups.yahoo.com/group/vn-bud...scount=-30&l=1
    Last edited by khucdinhhop; 10-12-2010 at 03:38 PM.

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Phật Tử = tức là CON CỦA PHẬT .. eheheh

    con của Phật .. tức là có DI TRUYỀN của PHẬT MÀ .. ehehehe

    đức Phật có nói: Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành .. vì vậy nói đúng nghĩa nhất .. là AI CŨNG LÀ PHẬT TỬ .. ehehe


    nhưng nói rộng nghĩa thế hổng ai chịu đâu .. nên nói nhỏ lại một tí .. thì là người THỌ GIỚI THỂ CỦA PHẬT .. tức là mang trong mình "CHÚT THỂ CHẤT" Phật Đà đó .. nên cứ thọ bất cứ giới gì đã là CON PHẬT rùi .. ehehehe

    nhưng nói vậy cũng còn rộng quá hổng ai chịu đâu .. .nên .. eheeh

    eheheh . híc híc .. ehehehe

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    848
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by tieulacphong Xem Bài Viết
    Phật Tử = tức là CON CỦA PHẬT .. eheheh

    con của Phật .. tức là có DI TRUYỀN của PHẬT MÀ .. ehehehe

    đức Phật có nói: Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành .. vì vậy nói đúng nghĩa nhất .. là AI CŨNG LÀ PHẬT TỬ .. ehehe


    nhưng nói rộng nghĩa thế hổng ai chịu đâu .. nên nói nhỏ lại một tí .. thì là người THỌ GIỚI THỂ CỦA PHẬT .. tức là mang trong mình "CHÚT THỂ CHẤT" Phật Đà đó .. nên cứ thọ bất cứ giới gì đã là CON PHẬT rùi .. ehehehe

    nhưng nói vậy cũng còn rộng quá hổng ai chịu đâu .. .nên .. eheeh

    eheheh . híc híc .. ehehehe

    Bác ơi,

    Thế Lão Tử có phải con của Lão chăng ?




    HC

  5. #5
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Vậy là TỬ = ngang hàng với PHẬT rùi .. eheheh

    PHẬT GIÁO đánh mất sự tôn kính chăng ??

    eheheeh .. híc híc .. eheheh

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    848
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by tieulacphong Xem Bài Viết
    Vậy là TỬ = ngang hàng với PHẬT rùi .. eheheh

    PHẬT GIÁO đánh mất sự tôn kính chăng ??

    eheheeh .. híc híc .. eheheh


    Phật gốc từ chữ Buddha, nghia là người Giác Ngô.

    Phật dạy:

    Ta là Phật đã thành, (có nghia "ta là người giác ngộ")

    Chúng sinh là Phật sẽ thành, (có nghĩa "chúng sinh sẽ là người giác ngô".)

    Ai giác ngộ thì đồng với Phật.

    Tuy chưa giác ngộ, chúng sinh vốn đã là Phật, nhưng bị vọng tâm ô nhiễm Tham Sân Si che mờ Chân Tánh nên trôi lăn luân hồi trong biển sanh tử .

    Kinh Viên Giác nói cũng như quặng vàng vốn đã là vàng, chỉ thanh lọc tạp chất là hoàn thành vàng nguyên chất



    HC

  7. #7
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    dài dòng rùi há .. ehehe

    CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ===>>> thì phải TÔN KÍNH HÀNG TỔNG chứ sao .. huống chi là PHẬT phải hông NGÀI PHẬT TỬ ?? .. eheheh

    ehehehe .. híc híc .. ehehehe

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    848
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by tieulacphong Xem Bài Viết
    dài dòng rùi há .. ehehe

    CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ===>>> thì phải TÔN KÍNH HÀNG TỔNG chứ sao .. huống chi là PHẬT phải hông NGÀI PHẬT TỬ ?? .. eheheh

    ehehehe .. híc híc .. ehehehe

    Cái hay của đạo Phật là ở chỗ:

    GIỚI hương, ĐỊNH hương, TUỆ hương,


    không phải ở chỗ xì xụp, bác à, hí hí ...

    Làm một giấc cho tỉnh đi bác !

    HC



  9. #9
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    À lố .. à lố .. tét ting .. ehehe

    XIN NGÀI QUẶNG VÀNG cho ý kiến .. tại sao ngài muốn thành VÀNG ạ ?? .. ehhehe e

    phải ngài ham GIÁ TRỊ VÀNG TUYỆT ĐỐI hông ?? .. ehehehe

    ehehehe .. híc híc .. ehehehh

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    848
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by tieulacphong Xem Bài Viết
    À lố .. à lố .. tét ting .. ehehe

    XIN NGÀI QUẶNG VÀNG cho ý kiến .. tại sao ngài muốn thành VÀNG ạ ?? .. ehhehe e

    phải ngài ham GIÁ TRỊ VÀNG TUYỆT ĐỐI hông ?? .. ehehehe

    ehehehe .. híc híc .. ehehehh

    Bác say lâu nhỉ, cứ "suy bụng ta ra bụng người" hoài hà ...



    HC

Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Thế nào là một Bài Thơ Hay
    By anbinh in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-24-2014, 03:28 AM
  2. Thế Nào Là Thượng Đế? Ngài Osho Giảng Giải
    By Minh Nguyệt in forum Thế Giới Osho
    Trả Lời: 8
    Bài Viết Cuối: 08-19-2014, 10:08 AM
  3. Thế nào là tiếng cười đẳng cấp?
    By giavui in forum Truyện Cười Dí Dỏm
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-18-2011, 03:35 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-12-2011, 12:08 PM
  5. Thế nào gọi là TỰ DO CHO MỘT CẢ NHÂN ??
    By tieulacphong in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-05-2010, 01:16 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •