Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không ghi ngờ gì cả.
Susanna March
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Tục ngữ - Ca dao về đạo hiếu

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Tục ngữ - Ca dao về đạo hiếu



    Khôn ngoan nhờ ấm cha ông,
    Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ.
    Đạo làm con chớ hững hờ,
    Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm.

    ***

    Gió đưa cây cửu lý hương,
    Xa cha xa mẹ, thất thường bữa ăn.
    Sầu riêng, cơm chẳng muốn ăn,
    Đã bưng lấy bát, lại dằn xuống mâm.
    Thờ cha mẹ, ở hết lòng,
    Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường.

    Chữ nghĩa là nhường,
    Nhường anh nhường chị là nhường người trên,
    Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
    Con em phải giữ lấy nền con em.

    ***

    Em thuận, anh hòa là nhà có phúc.

    ***

    Bà con vì tổ tiên,
    Không phải vì tiền, vì gạo.

    ***

    Một giọt máu đào hơn ao nước lã

    ***

    Con cô, con cậu thì xa
    Con chú, con bác thật là anh em

    ***

    Ăn quả, nhớ kẻ trồng cây
    Uống nước sông, nhớ mạch suối

    ***

    Lên non mới biết non cao,
    Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

    ***
    Cắt dây bầu dây bí
    Chẳng ai cắt dây chị dây em
    ***

    Anh em như thể chân tay
    Cùng cha cùng mẹ hăng say việc nhà

    ***

    Dạt dào gió kép mưa đơn
    Tấc lòng ghi nhớ công ơn mẫu từ



    ***

    Dương trần phải ráng làm hiền
    Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân

    VietFreeFun



  2. #2
    Join Date
    Aug 2013
    Bài Viết
    6
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Đạo hiếu đứng đầu trong các tính của con người.

  3. #3
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết

    12.000 ngọn nến được thắp sáng đánh dấu 16 năm Pháp Luân Công bị đàn áp

    12.000 ngọn nến được thắp sáng đánh dấu 16 năm Pháp Luân Công bị đàn áp




    Khoảng 12.000 ngọn nến đã được sắp xếp cho một buổi cầu nguyện ở Washington, DC vào ngày 16 tháng 7, nhằm đánh dấu buổi tưởng niệm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công (Lisa Fan / Epoch Times)


    Trong nắng chiều hoàng hôn của mùa hè trên phố National Mall, một cậu bé đang thả một cánh diều hình con chim. Ban nhạc Marine Corps chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Hai dòng người cuối cùng trong ngày đang xếp hàng để được vào xem Đài Tưởng Niệm Washington. Trên một đồi dốc thoai thoải và trải rộng ngay phía trước của đài tưởng niệm, hàng trăm tấm thảm tọa thiền có hình tròn và phẳng phiu nằm dài trên mặt đất, tạo thành một mô hình giống như những tia sáng màu vàng kim. Mọi người đi dọc theo hàng ngũ của mình, kiểm tra xem mình đã đứng ngay hàng thẳng lối hay chưa, và vuốt phẳng lại những tấm thảm tọa thiền đã bị gió thổi lật.
    Ngay phía trước của những tia sáng này, 12.000 ngọn nến màu vàng của buổi cầu nguyện đã được xếp tạo thành 4 chữ Hán: 法 正 乾坤 (phát âm trong tiếng Hoa là “Pháp Chính Càn Khôn”). Một cặp vợ chồng trẻ dừng lại và đứng nhìn. Họ hỏi một người phụ nữ Trung Quốc có vóc dáng trông rất mảnh mai khi khoác lên người cái áo hình hoa oải hương rằng những chữ “Pháp Chính Càn Khôn” có nghĩa là gì. Họ đã hỏi cô rất nhiều câu hỏi với thái độ rất nghiêm trang, chăm chú nhìn những cây nến thêm một lúc nữa, sau đó họ vừa bước đi chầm chậm vừa một cách ấm áp vòng những cánh tay quanh vòng eo của nhau.
    Buổi thắp nến cầu nguyện lần thứ 16 đã sẵn sàng để khai mạc. Nó kêu gọi phải chấm dứt ngay cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một cuộc đàn áp bị ĐCSTQ tiến hành từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nó thể hiện lòng kính trọng đối với cuộc kháng cự bất bạo động, dũng cảm và bền bỉ của tất cả học viên Pháp Luân Công khi bị ĐCSTQ đàn áp. Đây là một môn tu luyện thiền định và rất yên bình, với những bài giảng đạo đức và tuân thủ các nguyên tắc về tính trung thực (Chân), lòng từ bi (Thiện) và sự khoan dung (Nhẫn). Khi hoàng hôn buông xuống, hàng trăm người mặc áo thun màu vàng lặng lẽ xuất hiện tại những vị trí của họ, ngồi chéo chân kiểu song bàn trên những tấm thảm tọa thiền, và tay thì cầm những ngọn nến.


    Tôi đã nâng cao một ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm của mình trong việc giúp cho công chúng biết rõ sự thật – Ran Cheng, nhà nghiên cứu vật lý.
    Trước khi đêm xuống, khoảng 12.000 ngọn nến đã được sắp xếp cho một buổi cầu nguyện ở Washington, DC vào ngày 16 tháng 7, nhằm đánh dấu buổi tưởng niệm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công (Lisa Fan / Epoch Times)

    Ngay khi trời tối, những tia sáng bỗng chuyển thành màu vàng rực rỡ. Các ký tự Trung Quốc xếp ngay phía trước của những tia sáng bỗng chuyển thành màu trắng chói lọi.
    Một người đàn ông và một người phụ nữ lần lượt đọc: “Lại một lần nữa, tại nơi đây diễn ra lễ kỷ niệm ngày 20 tháng 7. Sự tụ hội này nhằm gửi đi những thông điệp thánh thiện ngay phía trước tượng đài vươn cao ở điện Capitol của Hoa Kỳ.
    “16 năm trôi qua, nhưng những ngọn nến vẫn tỏa sáng…di sản của niềm tin kiên định đã vượt khỏi không gian và thời gian”.
    Ran Cheng, là một nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ chuyên ngành vật lý lý thuyết, đi từ Austin, bang Texas, để tham gia buổi cầu nguyện này. Ông cho biết ông đã tập luyện Pháp Luân Công, và đã đến Washington vì ông cảm thấy cuộc đàn áp của ĐCSTQ là một việc hoàn toàn bất hợp lý và quá sức lố bịch chỉ vì vấn đề tín ngưỡng của các học viên: bạn phải lên tiếng chống lại nó. “Về mặt tâm lý, tôi đã nâng cao một ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm của mình trong việc giúp cho công chúng biết rõ sự thật”, ông nói.

    Các học viên Pháp Luân Công ngồi tọa thiền với những ngọn nến tại một buổi cầu nguyện ở Washington, DC vào ngày 16 tháng 7, nhằm tưởng niệm cuộc đàn áp diễn ra từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 của ĐCSTQ đối với môn tu luyện tâm linh Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc (Larry Dye / Epoch Times)

    Lần đầu tiên, Jennifer Williams đã được biết rõ hơn về Pháp Luân Công ngay sau khi cô tình cờ chứng kiến buổi cầu nguyện. “Cho dù tín ngưỡng của các bạn là gì đi nữa, thì tôi nghĩ rằng các bạn nên làm rõ [sự thật về Pháp Luân Công], và thông qua việc làm đó sẽ giúp các bạn không làm mất đi cuộc sống của chính bản thân mình”.
    Nhóm những tay lái trẻ tuổi trong hành trình "đạp vì tự do" (Ride2Freedom) vừa hoàn thành xong một cuộc hành trình xuyên lục địa, và đã có mặt tại buổi thắp nến cầu nguyện, xe đạp của họ nằm lộn ngược trên bãi cỏ. Họ đi từ Los Angeles tới Washington trong khoảng 6 tuần, nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và hoàn cảnh khó khăn của những trẻ em mồ côi [vì cha mẹ của các em là những học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết].
    Nói về thành quả của mình, một trong những tay đua, Ghazal Tavanaei đến từ Iran, đã phát biểu: “Ôi! Cảm giác thật là tuyệt vời. Tôi biết rằng chúng tôi có thể làm điều đó, mặc dù nó đã dường như là không thể đạt được. Bởi vì tất cả chúng tôi tin tưởng vào chính mình, và chúng tôi luôn tin tưởng vào nhau”.


    Tác giả: Mary Silver, Epoch Times Contributor | Dịch giả: Trà Văn Kính
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •