Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.
Lope De Vegas
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Sự Trả Thù Hoàn Hảo

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose


    Sự Trả Thù Hoàn Hảo

    Tác giả:Tử Kim Trần

    Người dịch: Vũ Thị Hà.




    http://www.mediafire.com/folder/zc11...ù_Hoàn_Hảo


  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Bé trai 5 tuổi may mắn sống sót sau khi bị ném từ ban công tầng 3 xuống đất

    Bé trai 5 tuổi may mắn sống sót sau khi bị ném từ ban công tầng 3 xuống đất



    Cậu bé Landen Hoffman 5 tuổi đã may mắn sống sót sau khi bị ném từ ban công tầng 3, trung tâm mua sắm Mall of America tại bang Minnesota xuống đất. Dù bị thương khá nặng nhưng cậu bé vẫn dũng cảm vượt qua và tỏ ra lạc quan đến mức khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc.

    Vào ngày 12/4, sau khi va chạm ngẫu nhiên với Emmanuel Aranda một thanh niên 24 tuổi, cậu bé Landen đã bị hắn ném từ tầng 3 của khu trung tâm mua sắm xuống đất. Sau đó, Landen đã được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy hai cánh tay, gãy một chân, rạn xương mặt và xương sọ.



    Vị trí xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh qua Fox6now)

    Qua nhiều tháng điều trị chuyên sâu với 15 thủ tục y tế riêng biệt, bao gồm các ca phẫu thuật cho cánh tay và chân bị gãy, cắt bỏ lá lách, thủ thuật lấy dịch ở phổi và dạ dày cũng như điều trị vết rạn trên xương mặt và xương sọ. Cậu bé Landen hiện đã hồi phục tích cực và được rời khỏi bệnh viện vào tháng 8, theo thông tin từ trang GoFundMe do một người bạn của gia đình lập nên đăng tải.

    “Thằng bé đã về nhà với đôi chân khập khiễng không đều vì xương đùi bị gãy 2 lần. Mỗi đêm, chúng tôi vẫn phải chăm sóc vết thương hở trên bụng thằng bé. Landen cũng được đưa đi khám bệnh, theo dõi và uống thuốc đều đặn. Kể từ đó, thằng bé đã có thể đi bộ để điều trị vật lý.

    Gia đình chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ để Landen có thể nhanh chóng lành vết thương và không phải uống thuốc nữa. Tạ ơn Chúa, bây giờ thằng bé đã có thể đi bộ được bình thường với đôi chân đã đều nhau. Vết thương cuối cùng đã đóng vảy và lên da non. Do đó, chúng tôi vẫn lạc quan rằng thằng bé sẽ sớm không phải dùng nhiều loại thuốc nữa.

    Landen thậm chí đã trở lại trường mẫu giáo một cách vui vẻ và khỏe mạnh. Trường này cũng là nơi anh trai sinh đôi và em gái của cậu bé đang học”,
    bố mẹ cậu bé viết trên GoFundMe.

    Mẹ cậu bé cũng cho biết, mỗi khi cô nhìn vết thương của con trai, bà đều xót xa và hỏi thăm cậu bé rằng cậu đã đỡ chưa, nhưng Landen lần nào cũng trả lời “Mẹ ơi, con lành vết thương rồi, mẹ không cần phải hỏi con nữa đâu”.



    Cậu bé Landen Hoffman luôn luôn lạc quan và đáng yêu. (Ảnh qua Newsner)

    Landen cho biết cậu bé rất yêu cuộc sống và Chúa Jesus. Cậu thường nói với mọi người rằng “bất cứ lúc nào mọi người bị đau, hãy đừng lo lắng, cháu đã từng rơi xuống vách đá, nhưng Thiên Thần đã bắt kịp cháu, và Chúa Jesus đã rất yêu thương cháu, bởi vậy cháu vẫn ổn và mọi người cũng sẽ như vậy.”


    Về phần hung thủ, sau khi điều tra, các nhà chức trách cho biết, người này đã đến trung tâm thương mại trong tình trạng rất tức giận và “tìm kiếm ai đó để giết chết” sau khi bị một người phụ nữ từ chối nói chuyện.

    Vào tháng 5/2019, anh bị buộc tội tội cố ý giết người cấp độ I và bị kết án 19 năm tù tại Trung tâm chính quyền quận Hennepin ở Minneapolis, Trin.



    Aranda tại phiên tòa. (Ảnh qua Epoch Times)

    Theo báo cáo của Star Tribune, tại phiên tòa, Aranda đã không đưa ra lời xin lỗi hay giải thích nào cho hành động của mình.

    Trong khi đó, gia đình cậu bé thì cho rằng họ đã tha thứ cho Aranda sau khi anh ta đã làm tổn thương con trai họ và nói rằng anh ta đã thất bại khi lấy đi niềm vui trong cuộc sống của họ.

    Mẹ cậu bé còn viết trên GoFundMe: “Tôi muốn cậu biết tôi tha thứ cho cậu. Không phải vì những gì cậu gây ra đã ổn, không phải vì tôi muốn; mà là vì Chúa muốn tôi tha thứ cho cậu. Tôi không cho phép cậu hại bất cứ người nào trong gia đình chúng tôi. Cậu đã không lấy đi được tình yêu của chúng tôi, niềm vui của chúng tôi, sự bình yên của chúng tôi. Tôi từ chối việc mình trở nên giận dữ và mang đầy hận thù, tôi từ chối để cậu lấy đi niềm vui của tôi.”

    Được biết, sau bài viết về Landen được đăng tải, gia đình Hoffman đã nhận được sự thông cảm và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng mạng cho con trai của họ. Qua trang GoFundMe, họ đã quyên góp được hơn 1 triệu USD để trang trải viện phí cho Landen.

    Thanh Thiên (Theo Epoch Times)
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-24-2017, 10:13 PM
  2. Hải Dương: Thanh niên mua xăng đốt nhà hàng xóm để trả thù
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-16-2017, 12:35 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-14-2016, 01:27 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-01-2015, 03:32 AM
  5. Tắm trắng hoàn hảo với hoa quả
    By sophienguyen in forum Nghệ Thuật Làm Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-11-2013, 03:39 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •