Tác Giả : Người Việt


Sụp xuống lỗ cống và bị nước cuốn đi luôn.

SÀI GÒN - Một tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Thủ ức vào chiều tối 10 tháng 10 đã làm một thanh niên thiệt mạng khi sụp cống và bị nước cuốn trôi. Danh tánh người thanh niên này chưa được xác minh nhưng thi thể đang được quàn tại nhà xác của bệnh viện An Bình quận 5 chờ thân nhân đến nhận.



Vị trí miệng cống lộ thiên mà người thanh niên đã gặp nạn và tử vong trong cơn mưa chiều tối 10 tháng 10. (Hình: VNN)

Theo VietNamNet thì một nhân chứng trong vụ này là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, nhân viên trực gác đường sắt chứng kiến tai nạn xảy ra cho biết vì cơn mưa tối ngày 10 tháng 10 xảy ra quá lâu khiến toàn bộ đường sá ngập kín không thể thấy rõ nơi nào có những lỗ cống nguy hiểm để tránh.

Người thanh niên bị nạn tại lỗ cống của đường Tô Ngọc Vân nơi bà Linh làm việc.

Bà Linh đã thấy anh thanh niên sụp lỗ cống này và lập tức biến mất do nước cuốn. Theo ghi nhận của phóng viên thì tại nơi xảy ra tai nạn không có bất cứ hàng rào hay biển báo nào để người dân tránh xa.

Trước đó một ngày, chị Hà Thị Tuyết Mai, giáo viên ngụ tại Thủ ức khi đang lái xe gắn máy trên đường đã va vào một miệng cống lộ thiên trước số nhà 913 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây quận Thủ ức. Chị Mai ngã xuống đường và bị xe tải cán chết tại chỗ.

Nguyên nhân làm chị Mai ngã do độ chênh lệch của miệng cống lộ thiên, cao hơn 15cm so với mặt đường, khiến xe gắn máy của chị Mai bị vướng vào. Theo báo VietNamNet thì điều đáng nói là tại vị trí miệng cống lộ thiên này cách đây gần 4 tháng, 1 tai nạn tương tự đã xảy ra và bé gái 2 tuổi đã chết thảm trên tay người thân.

Theo báo SGGP Online thì gần vị trí miệng cống gây ra cái chết của chị Mai còn có hàng chục miệng cống tương tự, mỗi miệng cống đều cao hơn mặt đường từ 10cm trở lên. Chưa kể hàng trăm hố ga lồi lõm khác trên mặt đường sụt lún khắp nơi kéo dài khắp tuyến đường tử thần rình rập này.

Cũng theo SGGP thì hiện nay, nhiều tuyến đường khác trong khu vực trung tâm thành phố Sài Gòn cũng có hàng ngàn cái bẫy tương tự. iển hình như đường Phan ình Phùng, quận Phú Nhuận có hàng trăm ổ voi, ổ gà, chỗ không có ổ thì mặt đường cũng rạn nứt, lồi lõm. Nhiều hố ga trên đường hoặc hở miệng toác hoác, hoặc nắp còn nguyên thì cao hơn mặt đường cả tấc.

Những vụ sụp cống trong mùa nước ngập liên tiếp xảy ra tại Sài Gòn và nhiều quận ngoại thành cho thấy sự tắc trách của cơ quan công quyền đã lên tới mức báo động. Nhiều hợp đồng thi công không được quản lý chặt chẽ đã khiến người dân liên tục bị nạn do các lỗi xây dựng và bất cẩn trong khi để lại hiện trường vật liệu ngổn ngang.

Không ai tỏ ra có trách nhiệm trong việc sử dụng biển báo an toàn giao thông tại những nơi có công trình công cộng và điều này lâu dần đã trở thành quen thuộc đối với người dân thành phố.