Theo BBC


Hai thợ mỏ đầu tiên trong số 33 người bị kẹt dưới lòng đất ở Chile hơn hai tháng qua đã được cứu thoát.



Ông Florencio Avalos, 31 tuổi, đã được kéo lên từ độ sâu hơn 600m và ở trong tình trạng sức khỏe tốt.Toàn bộ việc kéo người lên bằng khoan cứu hộ dự kiến kéo dài trong 48h.

Tổng thống Sebastian Pinera nói: "Tôi biết đêm nay mọi nhà sẽ khóc vì sung sướng. Tôi tin rằng các thợ mỏ sẽ không còn như trước, người dân Chile cũng không còn như trước, ông nói.

Những người thợ mỏ bị kẹt dưới hầm lò San Jose sau khi một tuyến đường hầm bị sụt hôm 5 tháng Tám. Các phóng viên nói trên mặt đất đang có không khí hào hứng, và các gia đình thợ mỏ trông mong từng giờ một. Phóng viên từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ dồn về đây để chứng kiến cảnh những người đàn ông được giải thoát sau hai tháng sống dưới lòng đất.

Những người vợ và bạn gái của họ dựng trại ngay lối vào cổng khu mỏ đã chuẩn bị sẵn những bộ quần áo đẹp để đi đón.

Nguy cơ

Mũi khoan đã đến được những người thợ mỏ hôm thứ Bảy khiến khu vực này trở nên đông đúc vào thứ Hai. Mũi khoan dự phòng được tiến hành trong đám đông phóng viên ảnh và tiếng vỗ tay của hàng trăm người trong khu mỏ. Kỹ sư trưởng Andre Sougarret nói phép thử chính thức đã thành công, và hệ thống ống được thiết kế đặc biệt 53cm có tên là Phoenix hầu như không móp méo gì trong lúc chạy lên và xuống trong đường hầm. Nhưng ông cảnh báo: "Luôn có nguy cơ trong lúc đưa người lên theo chiều thẳng đứng."

Trước đó, phần trên của đường ống cấp cứu được gia cố bằng kim loại để ngăn đá trên bề mặt bị rơi ra trong lúc hoạt động. Giới chuyên gia nói các phần khác của đường ống được khoan trong đá cứng cho nên không có vấn đề gì. Nói chuyện với khoảng 1.000 phóng viên đang có mặt tại khu mỏ, ông Golborne giải thích không thể hấp tấp trong hoạt động cứu trợ. Với các gia đình thợ mỏ đang tập trung cầu nguyện thì những giờ phút cuối cùng đang trôi qua.

Thân nhân thợ mỏ đổ về cầu nguyện trong những giờ phút cuối cùng.

"Chúng tôi phải dùng toàn bộ thời gian cần thiết để bảo đảm hoàn tất kế hoạch này," ông nói. 16 nhân viên được huấn luyện đặc biệt - thành viên của lực lượng đặc biệt Chile và các nhân viên cứu hộ dưới lòng đất trước kia - được tập trung và gọi về để bắt đầu quá trình đem người lên. Nhưng họ chỉ được thông báo vào phút cuối về chuyện ai sẽ đi đầu trong nhóm, ông Golborne nói với các phóng viên.

"Tất cả nhân viên cứu hộ đều sẵn sàng đảm nhậm nhiệm vụ này", ông nói, và thêm rằng người nào "thích hợp nhất" sẽ đi trước.

Tình đồng chí

Những người thợ mỏ đã được thông báo danh sách người được đưa lên trước, theo truyền thông Chile. Họ không được nêu tên nhưng được cho là sẽ gồm những người ổn định nhất về tâm lý và kinh nghiệm nhất - phòng trường hợp có trục trặc trong những chuyến đi đầu tiên. Sau đó sẽ là những ai yếu hoặc đang ốm. Một thợ mỏ bị cao huyết áp. Một người khác bị tiểu đường, có những người bị đau răng và nhiễm trùng đường hô hấp, hay hỏng da do ẩm ướt trong hầm lò.

Khoang cấp cứu theo dự kiến sẽ mất khoảng 15 phút để chạy hết đoạn đường 622m lên mặt đất. Nếu gặp khó khăn thì người ta có thể tự tách khỏi phần nắp và quay xuống trở lại.Mổi người thợ mỏ sẽ mặc một bộ quần áo đặc biệt chuyên dùng cho các phi hành gia, theo dõi nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ và mức tiêu thụ ô-xi.
Sau khi lên đến mặt đất họ sẽ được chuyển đến một trạm hồi sức, có sẵn bác sĩ kiểm tra và ra quyết định cho về đoàn tụ với gia đình.

Sau đó, họ sẽ được chở bằng máy bay tới một bệnh viện ở thành phố Copiapo nằm gần đó. Hiện tại, Alejandro Pino là phóng viên đã liên lạc hàng ngày với những người thợ mỏ và tư vấn họ cách trả lời phỏng vấn, tiết lộ rằng anh đã giúp họ chuẩn bị một bài phát biểu. "Tôi đề nghị họ đưa cho tôi chỉ một từ và từ từ đó tôi sẽ chỉ họ cách lập ra một bài phát biểu," ông nói."Đó chỉ là bản thảo, cho nên tôi nhắc lại với quí vị chuyện gì đã xảy ra vì tôi cảm động với nó và họ cũng cảm động, không phải vì tôi làm ra bài diễn văn mà vì cái chữ mà họ chọn để bắt đầu rất là đặc biệt: đó là tình đồng chí." Với các gia đình tập trung cầu nguyện cho những người thân bị kẹt bên dưới hơn 2 tháng qua thì các giờ phút cuối cùng đang qua. "Tôi mệt mỏi rồi. Cho đến giờ chả làm gì khác ngoài chờ đợi," Alicia Campos là mẹ của thợ mỏ Daniel Herrera nói với hãng tin Reuters.