Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng được hạnh phúc.
Ugo Foscolo
Trang 1 / 5 123 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 43

Chủ Đề: Chung Thủy

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    Chung Thủy

    Tôi đã kết hôn cùng đã hơn 5 năm, và trong thời gian nầy tôi khám phá ra được rằng, người mà tôi trao trọn sự chung thủy đã không chung thủy với tôi,...anh ta đã thú nhận 3 lần có dang díu qua lại với 1 người quen củ, viện lý do vì bất mãn sự ghen tuông của tôi và sự gò bó và mất tự do qua sự tò mò về việc làm của anh ta,...
    Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh, nhưng tôi phãi làm sao giãi quyết vấn đề hỡ các bạn ??

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,382
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Free4fun Xem Bài Viết
    Tôi đã kết hôn cùng đã hơn 5 năm, và trong thời gian nầy tôi khám phá ra được rằng, người mà tôi trao trọn sự chung thủy đã không chung thủy với tôi,...anh ta đã thú nhận 3 lần có dang díu qua lại với 1 người quen củ, viện lý do vì bất mãn sự ghen tuông của tôi và sự gò bó và mất tự do qua sự tò mò về việc làm của anh ta,...
    Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh, nhưng tôi phãi làm sao giãi quyết vấn đề hỡ các bạn ??

    Chào cô.

    NR không rành về chuyện tình cảm yêu đương, nhưng có một góp ý . Cô đừng có ghen mần chi. Cô chỉ tìm đến cô bạn gái của chồng cô, tặng cho cô một món quà thật hậu hỉ, và cảm ơn cô bạn gái đó đã rước đi giùm cái của nợ cho cô. Bây giờ thì cô khỏe rồi vì đã giải thoát được (laugh).

    Bảm đảm cô gái đó sẽ xa bay cao chạy, không dám ngoài đầu lại.

    Nam Mô A Di Đà Phật. Con xúi người ta như vậy có mang nghiệp không vậy?

    Thân mến

    NR
    Last edited by Nonregister; 10-14-2010 at 09:27 PM.
    "Con Kính Cẩn Chấp Tay, Cúi Đầu Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán Cao Thượng, Đạt Quả Chánh Biến Tri, Do Ngài Tự Ngộ. Không Thầy Chỉ Dạy..."
    May all living Beings always live happily,
    Free from animosity.
    May all share in the blessings
    Springing from the good I have done...


    Thân mến

    NR

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    115
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Free4fun Xem Bài Viết
    Tôi đã kết hôn cùng đã hơn 5 năm, và trong thời gian nầy tôi khám phá ra được rằng, người mà tôi trao trọn sự chung thủy đã không chung thủy với tôi,...anh ta đã thú nhận 3 lần có dang díu qua lại với 1 người quen củ, viện lý do vì bất mãn sự ghen tuông của tôi và sự gò bó và mất tự do qua sự tò mò về việc làm của anh ta,...
    Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh, nhưng tôi phãi làm sao giãi quyết vấn đề hỡ các bạn ??
    bạn đã sẵn sàng tha thứ cho anh ấy ................vậy thì bạn cần gì ở nơi ban? tôi chưa rỏ ..... nếu bạn suy nghĩ nhiều vềv chuyện này thì bạn chưa tha thứ đâu .. cố lên .... .....!!!!

  4. #4
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    cái bà này còn GHEN mới gọi chồng là ANH TA đó .. còn nếu còn SỞ HỮU đã gọi là chồng tui rùi ..ehehehe

    cũng không khó mấy .. XA MẶT CÁCH LÒNG .. kiếm một cái gì đó ANH TA thật sự muốn .. rùi cùng nhau ĐI VÀO CÕI BỒNG LAI đó .. tốt nhất là dọn đi xa .. ehehe

    đàn ông CÓ LẮM ĐAM MÊ .. nên cũng hổng khó chiều .. ehehehhe

    --->>>> ÍT CÓ ÔNG NÀO CHỈ MÊ CÓ MỘT MÌNH BÀ XÃ .. chuyện coi bộ hơi hiếm .. ehehehehe

    ehehehe .. híc híc .. eheheheh

  5. #5
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    115
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by tieulacphong Xem Bài Viết




    --->>>> ÍT CÓ ÔNG NÀO CHỈ MÊ CÓ MỘT MÌNH BÀ XÃ .. chuyện coi bộ hơi hiếm .. ehehehehe

    ehehehe .. híc híc .. eheheheh

    vậy em ở giá anh HỶ ơi ...........hihihi .......

    nói chứ anh HỶ đừng xuối người ta làm gì hết ...... để họ tự solve their problem ! hihihi....... lúc này nhà khó bán anh ơi .. khuyên họ dọn đi đâu nè ??

  6. #6
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by aiseyeuem Xem Bài Viết
    vậy em ở giá anh HỶ ơi ...........hihihi .......

    nói chứ anh HỶ đừng xuối người ta làm gì hết ...... để họ tự solve their problem ! hihihi....... lúc này nhà khó bán anh ơi .. khuyên họ dọn đi đâu nè ??

    hic .. nhà khó bán không khó hơn là NGỰA QUEN ĐƯỜNG CỦ .. nó cứ thấy đường cũ là không biết CÓ ĐƯỜNG NÀO KHÁC MÀ ĐI ..e ehheehehehe

    nhất là chuyện VỢ CHỒNG .. cái chữ TÍN đó .. cần phải bắt đầu từ MỘT TRANG GIẤY TRẮNG .. ehehe

    --->>>> cho nên đề nghị CÔ SIẾT HẾT TÀI CHÁNH CỦA ANH TA .. coi anh galant bao nhiêu ?? .. ehehe

    ehehehe .. híc híc .. ehehehe

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Nonregister Xem Bài Viết
    Chào cô.

    NR không rành về chuyện tình cảm yêu đương, nhưng có một góp ý . Cô đừng có ghen mần chi. Cô chỉ tìm đến cô bạn gái của chồng cô, tặng cho cô một món quà thật hậu hỉ, và cảm ơn cô bạn gái đó đã rước đi giùm cái của nợ cho cô. Bây giờ thì cô khỏe rồi vì đã giải thoát được (laugh).

    Bảm đảm cô gái đó sẽ xa bay cao chạy, không dám ngoài đầu lại.

    Nam Mô A Di Đà Phật. Con xúi người ta như vậy có mang nghiệp không vậy?

    Thân mến

    NR
    Dạ chào Bác a.....Bác xúi tặng cho cô kia cái gì cô ta quý nhất,...ehehehe e rằng anh nọ khổ rôi...hehehe cái quý nhất của người chồng mình mà cho tình địch thì giống như.." cái gì tôi không giữ được thì tui phá cho hư..." mổi ngày cho nhìn cái chai mà thèm...

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by aiseyeuem Xem Bài Viết
    bạn đã sẵn sàng tha thứ cho anh ấy ................vậy thì bạn cần gì ở nơi ban? tôi chưa rỏ ..... nếu bạn suy nghĩ nhiều vềv chuyện này thì bạn chưa tha thứ đâu .. cố lên .... .....!!!!
    Thi ơi anh chỉ là môi giới thôi nha, đem 1 vấn đề có thật trong cuộc sống ra cho mọi người góp ý....chớ còn anh thì TỰ DO lắm, ...có phương châm làm việc hẳn họi
    Nói cô ấy không tha thứ thì cố gắng lên, nó vẫn chưa giãi quyết được vấn đê..., vì con người, nhất là người đàn bà dể tha thứ và cũng dể nhớ đến "Thành Tích " của chồng mình và người đàn bà nổi tiếng là ích kỷ, không muốn thì thôi, chớ muốn thì chít bỏ...

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by tieulacphong Xem Bài Viết
    cái bà này còn GHEN mới gọi chồng là ANH TA đó .. còn nếu còn SỞ HỮU đã gọi là chồng tui rùi ..ehehehe

    cũng không khó mấy .. XA MẶT CÁCH LÒNG .. kiếm một cái gì đó ANH TA thật sự muốn .. rùi cùng nhau ĐI VÀO CÕI BỒNG LAI đó .. tốt nhất là dọn đi xa .. ehehe

    đàn ông CÓ LẮM ĐAM MÊ .. nên cũng hổng khó chiều .. ehehehhe

    --->>>> ÍT CÓ ÔNG NÀO CHỈ MÊ CÓ MỘT MÌNH BÀ XÃ .. chuyện coi bộ hơi hiếm .. ehehehehe

    ehehehe .. híc híc .. eheheheh
    Như vậy vẫn không giãi quyết được vấn đê...thời buổi nầy có đủ cách, đủ nguyên nhân và đủ điều kiện để tìm lại nhau...dù xa cách mấy thì khi muốn ....thì mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng treo...hehehehe

    Hỏi cố vấn F4F thì cho 1 câu xanh rờn... 1 tên đàn ông hèn mạt , dám làm không dám chịu còn kiếm lổi nơi người mình phụ rẩy thì không đáng để xách giầy, tống cổ hắn ra khỏi nhà, banned hắn vĩnh viễn không cho lại gần khoãng 100 met..cái đó còn tủi hổ hơn là chít nữa, mà tình địch thì nào thèm thứ đồ phế thãi đã bị liệng vào xó....Sĩ Diện của đàn bà cũng ghê ghớm lắm chớ chẳng chơi...hehehe

  10. #10
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    có lẽ sự phiền toái nên bắt đầu ở thời gian hơn là một không gian .. nghe thiên hạ chép lại vầy .. ehehe

    khi li dị, người đàn bà chịu thiệt thòi nhiều nhất vì họ sẽ là người quyến luyến dài và lâu hơn .. trong khi cảm giác của một người đàn ông là vậy đó:

    - tha thiết như nhớ mãi trong cơn đau buồn, trong bóng chim cuối đèo ..vậy mà chỉ vài hôm đã xin cho mưa qua vùng đất rộng rùi ... eheheh e

    đàn ông không giống như đàn bà .. RISH AVERSE .. họ không sợ nguy hiểm .. trong chúng tui .. chỉ có ĐAM MÊ .. eheheh


    và lúc đam mê chỉ là một hướng, DỂ CHỌN HƠN NHIỀU .. ehehe

    sao lại để cho ANH TA THOẢI MÁI THẾ ha ha ha ??

    ehehehe . híc híc .. eheheh



    Quote Originally Posted by Free4fun Xem Bài Viết
    Như vậy vẫn không giãi quyết được vấn đê...thời buổi nầy có đủ cách, đủ nguyên nhân và đủ điều kiện để tìm lại nhau...dù xa cách mấy thì khi muốn ....thì mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng treo...hehehehe

    Hỏi cố vấn F4F thì cho 1 câu xanh rờn... 1 tên đàn ông hèn mạt , dám làm không dám chịu còn kiếm lổi nơi người mình phụ rẩy thì không đáng để xách giầy, tống cổ hắn ra khỏi nhà, banned hắn vĩnh viễn không cho lại gần khoãng 100 met..cái đó còn tủi hổ hơn là chít nữa, mà tình địch thì nào thèm thứ đồ phế thãi đã bị liệng vào xó....Sĩ Diện của đàn bà cũng ghê ghớm lắm chớ chẳng chơi...hehehe

Trang 1 / 5 123 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Những Yếu Tố Không Quan Trọng Của Phong Thủy
    By Vô Niệm in forum Phong Thủy & Tướng Số
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-12-2010, 08:20 PM
  2. Xã hội :Bi hài cảnh ôsin củ hành ông bà chủ
    By giavui in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-07-2010, 05:04 PM
  3. Đội máy bay và ôtô khủng của Tổng thống Mỹ
    By giavui in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-31-2010, 01:30 PM
  4. Bài thuyết trình của ông chủ Apple.
    By chimviet10 in forum Tự Do Tôn Giáo
    Trả Lời: 5
    Bài Viết Cuối: 10-24-2010, 06:39 PM
  5. Thương Kẻ Thù Chúng Ta Là Thương Chính Chúng Ta
    By tieulacphong in forum Pháp Môn Quán Âm
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-18-2010, 02:57 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •