Không đáng
Không đáng
Một anh chàng đến gõ cửa mời mua sách làm đẹp.
- Ông chủ nhà hỏi giá và người lạ mặt cho biết, tất cả giá 300 nghìn đồng.
Ông chủ nhà lắc đầu:
- Ồ, không đáng đâu!
- Vậy thì 150 nghìn nhé!
- Không, không đáng đâu!
- 100 nghìn vậy!
- Không đáng đâu!
- Giá chót này, 50 nghìn!
- Vẫn không đáng!
Anh chàng sách nổi cáu:
- Nghe này, sách này có giá 10 đôla một quyển đấy. Tôi cần tiền mới bán rẻ như cho. Thế quái nào mà ông lại bảo là nó không đáng giá ấy?
- Sách thì đáng giá lắm, còn vợ tôi thì không.
Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác