Trước tiên cho KK xin cám ơn một chị bạn trong bếp này đã gởi tặng cho KK lá sương sâm.

Cám ơn chị đã tặng cho em một món quà thật vô giá. Nhờ chị mà em đã được ôn lại cái kỷ niệm thật vui của tuổi còn thơ. Lúc đó em được cậu từ Tân Uyên hái về cho một ít lá sương sâm này. Đó cũng là lần đầu và lần duy nhất kk biết tới lá sương sâm. Lúc đó kk nhỏ lắm. KK được cậu bài ra cho làm cũng vò vò bóp bóp rồi vắt sau đó thì thành sương sâm. Kk lúc bấy giờ thích gì đâu.

Hôm qua KK lại được làm lại món này. :inlove :inlove ôi vui gì đâu.

Kk có chụp ảnh lại để làm kỷ niệm..

Mời mời mọi người cùng xem nha..

Chị gởi từ Houston, TX qua cho KK qua priority mail. KHi tới nơi vẫn còn tươi quá trời luôn.


vò vò rồi bốp bốp rồi vắt vắt...KK chia ra làm hai containers khác nhau. Một cái có bột nang mực, một cái không có. KK muốn biết giữa 1 cách làm cách nào ngon hơn. Tại có lẩn KK nghe chị ĐD và bac Bruce nói bỏ nang mực gì đó. Cho nên KK tò mò muốn thử xem nó ngon hơn không? Tuy biết rằng không bỏ nang mực nó vẫn đông lại như thường


Chị ơi.. chị và ace đừng cười KK nha. KK thấy tiếc nên đã cho thêm 1/2 phần nước so với lần đầu rồi vò , vò, bốp, bốp rồi vắt tiếp.. nên có thêm 1 container nữa. ..


hình 1=chén sương sâm có bột nang mực,
hình 2=sương sâm không bột nang mực
hình 3=lsương sâm nhà nghèo :D tiếc kiệm nên cố vắt. vậy mà cũng ra có điều không dai bằng thôi.


Hôm qua tới giờ KK dùng cũng 2 chén rồi. KK có share với anh của KK và 1 co-worker (chinese) cho him xem hình thì him cũng thấy ngộ và thích lắm.

Ok.. thôi kk chào cả nhà nha.. Chúc ace có một cuối tuần thật vui vẻ với gia đình nha.

Kim Khanh