Sau khi nghe loa phóng thanh thông báo lần cuối cùng để chuyến bay khởi hành đúng
giờ.

Một lát sau, khi máy bay đã cất cánh an toàn. Đang lúc hành khách thoải
mái, trò chuyện thân mật, thì bất ngờ một tiếng thét vang lên lạnh lùng
đầy sát khí, tất cả hành khách giật mình hoảng sợ... thì ra là bọn cướp

Một trong những tên cướp ra lệnh:

- Tất cả tiền hoặc vàng bạc, nói chung là những món có giá trị bỏ ra
ngoài. Không tao mà khám xét thấy kẻ nào còn ngoan cố thì nếu là nam
giới sẽ bị bắn rồi quăng xuống biển, nữ giới thì sẽ bị hãm hiếp.

Trong khoang máy bay ai ai cũng lo tìm đồ và đưa ra để nộp cho bọn chúng.
Lần theo đường đi dọc đến cuối khoang máy bay, đến chỗ có một phụ nữ
già trạc tuổi 60, tóc muối tiêu trông rất háo hức và bình tỉnh.

Với ánh mát đầy vẻ ngạo mạn tên cướp hét lên:

- Bà có nghe tôi nói gì không? Tại sao còn ngồi thừ ra đó!
Không một chút sợ hãi bà già đứng dậy móm mém duyên dáng nói:

- Các ông nói thì phải giử lời đó nha...!!!

Cả chuyến bay sững sờ ........