Bé trai 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng: ‘Cô giáo tắt camera để đánh học sinh’



“Cháu em là bé Hoàng Nhật N., 11 tháng tuổi đi học tại Trường mẫu giáo Sao Việt…” – dòng thông tin bắt đầu bằng những câu như trên, kèm theo clip lén ghi lại cảnh một bé trai bị “cô giáo” nhét giẻ vào miệng, khóc lóc giãy giụa trong một lớp mầm non tư thục tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.



https://nld.mediacdn.vn/291774122806...3u8?v=94d16a79

Clip lén ghi lại cảnh cháu bé bị nhét giẻ vào miệng, để mặc la khóc, hoảng sợ. (Nguồn: V.D.L/Facebook)

Tối 28/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh cháu bé khoảng 1 tuổi đang nằm giãy dụa, gào khóc trong khi miệng bị nhét giẻ. Một phụ nữ giữ chặt tay cháu bé, ấn giẻ chặt thêm mặc cháu bé bất lực hoảng sợ.

Chủ tài khoản T.A. viết: “Cháu em là bé Hoàng Nhật N., 11 tháng tuổi đi học tại Trường mẫu giáo Sao Việt tại địa chỉ 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình. Cháu đi học từ tháng 3, hôm qua gia đình xem được clip cô giáo Lê Thị L. bạo hành cháu em như này.

Trong thời gian cháu đi học, về nhà cháu có biểu hiện khóc sợ người lạ và gầy gò, mẹ cháu nghĩ do cháu nhớ mẹ, không ngờ là vì đến lớp bị cô giáo bạo hành như này. Cô giáo (…) tắt camera để đánh học sinh. Video là do một cô giáo dạy cùng thương bé quay lại. Không biết trong thời gian học tại đấy cháu bị bạo hành bao nhiêu lần”.

Tài khoản T.A. cho biết mình đăng clip trên để nhờ người dùng mạng chia sẻ và cơ quan chức năng lấy lại công bằng cho cháu cũng như xử lý hành vi bạo hành trẻ của cô giáo.

Báo Việt Nam Net cho hay người đăng clip đầu tiên là chị V.D.L, cũng là người đã lén ghi lại cảnh trên khi còn làm việc tại nhóm lớp mầm non này. Chị L cho biết đoạn clip được ghi lại vào 10h34p ngày 4/5/2021, nhưng đến nay mới đăng lên sau nhiều băn khoăn, lo lắng.

“Ngày hôm nay khi em viết ra bài này, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em có nên đưa ra pháp luật để trừng trị bạn L. kia hay không! Tuổi bạn còn quá trẻ và bạn còn là con gái.”

Chị L. cho hay hiện đã cho gia đình xem clip và trình báo công an. “Nếu bây giờ em không làm như thế, chắc chắn còn những đứa trẻ khác sẽ bị đi vào vết xe đổ đó. Rồi còn những đứa trẻ khác cũng sẽ bị bạo hành như cháu N.” – chị L. chia sẻ trên Facebook.

“Nhưng đến 23h tối ngày 27/6/2021, em nhận được cuộc gọi và tin nhắn đe dọa của chủ nhóm lớp Mầm non Sao Việt đe doạ, nhằm mục đích khuyên gia đình cháu N. không được đăng clip lên mạng xã hội và đưa ra công an.”

Chị L. cũng cho biết người phụ nữ trong đoạn clip hiện đang theo học tại một trường đại học, do có quen biết với chủ nhóm lớp nên được gọi vào lớp hỗ trợ chị L. ru các cháu ngủ chứ không làm việc ở nhóm lớp.

“Nhiều người khi xem clip nói rằng em thương cháu mà lại để cho bạn L. trong clip làm như thế, không ngăn cản… Lúc đó em chỉ là làm công ăn lương tại đấy, em đã có can nhưng không dừng lại…”

“Có người lại hỏi tại sao mà em không tố giác với nhà trường để nhà trường giải quyết! Nhưng đến bản thân chị Hiệu trưởng tại đây, dạy chúng em đánh các cháu làm sao để không ra nốt. Bóp huyệt tay làm sao để các cháu đau và phải sợ mình nhưng không được phép để lên nốt. Vậy thử hỏi em nói với Hiệu trưởng để giải quyết vấn đề gì?”.

Hiện Cơ sở mầm non Sao Việt tại địa chỉ 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình đã khóa cửa. Bà Lê Thị Hương Giang, chủ nhóm lớp nói “đang rất bận” nên từ chối tiếp nhận phỏng vấn, theo Việt Nam Net. Tương tự, bà Giang cũng từ chối trả lời với báo Tuổi Trẻ, với lý do đang làm việc với cơ quan chức năng.

Phía gia đình cháu bé cho hay đã làm đơn gửi công an. Giới chức UBND phường Tiền Phong nói rằng qua tìm hiểu ban đầu thì sự việc xảy ra khoảng 1 tháng trước, Công an phường Tiền Phong được giao làm rõ vụ việc, báo Thanh Niên dẫn tin.

Minh Sơn