Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.
Lope De Vegas
Results 1 to 5 of 5

Chủ Đề: -- BỒ TÁT TÁI SANH ( Vùng THẤT SƠN Mầu nhiệm ) --

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết

    Người đàn ông mắc bệnh lạ một năm ngủ 300 ngày, lúc nào gia đình cũng phải túc trực trông coi

    Người đàn ông mắc bệnh lạ một năm ngủ 300 ngày, lúc nào gia đình cũng phải túc trực trông coi




    Được biết, ông này có thể bỗng dưng ngủ liền 25 ngày và không thể tỉnh lại nổi. Mỗi lần như vậy, gia đình lại phải bế về để hầu ăn uống, tắm rửa.

    Một người đàn ông 42 tuổi ở Ấn Độ gần đây đã gây xôn xao ngành y học quốc tế vì chứng bệnh khiến anh này có thể ngủ 300 ngày mỗi năm.

    Truyền thông Ấn Độ gần đây đã đưa tin về trường hợp kỳ lạ của Purkharam, một người đàn ông trung niên sống tại làng Bhadwa, tỉnh Rajasthan, người bị cho là mắc chứng “mất ngủ trục HPA”, một tình trạng hiếm gặp khiến người bệnh ngủ liên tục trong một thời gian dài, có thể kéo dài đến 25 ngày.



    Chân dung ông Purkharam

    23 năm trước, khi Purkharam lần đầu tiên được chẩn đoán mắc chứng bệnh hiếm gặp này, chàng trai trẻ khi đó thực sự khiến gia đình cảm thấy bực vì mỗi lần ngủ sẽ rơi vào khoảng 15 tiếng mỗi lần. Đến năm 2015, gia đình Purkharam bắt đầu tính lịch ngủ của ông theo ngày, thay vì giờ.


    Purkharam thường ngủ liền tù tì hơn một tuần mới tỉnh, nhưng tình trạng bệnh ngày càng tồi tệ. Theo lời gia đình, có lần Purkharam ngủ tận 25 ngày mới tỉnh lại. Một năm có 365 ngày thì ông này ngủ hết 300 ngày.



    Một khi đã ngủ là ông này ngủ tới bến luôn!

    Purkharam có một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở quê nhà, nhưng vì tình trạng bệnh, hiện tại ông chỉ có thể thể kinh doanh 5 ngày/ tháng. Đôi khi, Purkharam ngủ gật khi đang làm việc và nếu điều đó xảy ra, trời sập cũng không thể khiến ông thức dậy.

    Tất cả những gì gia đình Purkharam có thể làm là đưa ông về nhà và cho ăn, thậm chí tắm cho khi ông vẫn đang ngủ.

    Hiện chưa có cách chữa trị nào cho tình trạng bệnh của Purkharam, nhưng gia đình vẫn tin tưởng rằng ông sẽ bình phục và quay trở lại cuộc sống bình thường.

    Nguồn: Oddity Central
    Last edited by Gõ cửa ghé thăm; 08-25-2011 at 02:03 PM.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



Chủ Đề Tương Tự

  1. Những Mùa Đông Thương Nhớ
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 3
    Bài Viết Cuối: 12-20-2014, 05:37 PM
  2. TT VÂN SƠN Chuẩn Bị thu hình DVD 47
    By duyanh in forum Tin Tức Văn Nghệ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-05-2011, 11:45 AM
  3. BỒ em ĐẠo ĐỨc quá Đi thôi
    By tieulacphong in forum Tự Do Tôn Giáo
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 10-21-2010, 01:51 AM
  4. Kinh bỒ tát quỞ trách sẮc dỤc
    By gioidinhhue in forum Trang Phật Giáo
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-19-2010, 09:29 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •