Một người đàn ông được báo cáo là đã đâm hai đứa con nhỏ của mình đến chết vì không có đủ chỗ trong xe để chúng cùng bỏ trốn, sau khi đã ra tay sát hại mẹ của 2 đứa bé, cũng là vợ của mình.


Miguel Mejia - Ramos 29 tuổi, bị buộc tội đã giết hai con ruột Yoselin Mejia 1 tuổi, Daniela Mejia 2 tuổi và vợ của hắn, Deisy Garcia, 21 tuổi.
Nghi phạm được cho là đã sát hại cả gia đình ở New York vào ngày 19.01 và cố gắng tẩu thoát sang Mexico hòng trốn tội.
Tuy nhiên, cảnh sát đã theo dõi điện thoại và biết được nơi ẩn náu của Miguel Mejia-Ramos. Hắn bị bắt tại Texas trước khi có cơ hội được đặt chân sang Mexico và được áp giải về New York vào ngày 22.01 vừa qua.

Vụ việc được phát hiện bởi chú của nạn nhân Garcia, ông Ram Chuc và con trai của mình.
“Rene, đứa con trai 12 tuổi của tôi đi vào phòng và nhìn thấy Garcia trên sàn nha”, người đàn ông 37 tuổi cho biết.
“Sau đó, tôi nhìn thấy một tấm chăn, và tôi…đã thấy hai đưa bé khi tấm chăn được kéo sang”, ông nói tiếp.
Các công tố viên cho biết Mejia-Ramos nói với các nhân viên điều tra rằng anh giết 2 đứa trẻ chỉ vì không có đủ chỗ trong xe để chúng đi cùng.
Hiện Mejia - Ramos đang được giám sát nhằm tránh khả năng anh ta sẽ tự tử.
Bảo Duy (theo Metro)