Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho.
Sully Prudhomme
Results 1 to 8 of 8

Chủ Đề: Tôi Đến Gặp Em

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    84
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    Tôi Đến Gặp Em

    Tôi đến gặp em
    Không phải vì yêu
    Mà là tìm hiểu
    Em đã ra sao rồi
    Khi mùa thu đã đến

    Anh ngại, không dám nói
    Hai tiếng yêu em
    Vì đã một lần
    Em làm anh đau buốt
    Bởi lời: Em không dám

    Và từ đó
    Anh ôm
    trong lòng
    mối sầu
    cô đơn
    buồn tẻ

    Đại thi hào THƠ CON CÓC thời nay,

    VT

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    860
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Vothuong Xem Bài Viết
    Tôi đến gặp em
    Không phải vì yêu
    Mà là tìm hiểu
    Em đã ra sao rồi
    Khi mùa thu đã đến

    Anh ngại, không dám nói
    Hai tiếng yêu em
    Vì đã một lần
    Em làm anh đau buốt
    Bởi lời: Em không dám

    Và từ đó
    Anh ôm
    trong lòng
    mối sầu
    cô đơn
    buồn tẻ

    Đại thi hào THƠ CON CÓC thời nay,

    VT
    Đả đến gặp em còn ngại gì
    Nhào vô chụp đại chứ nói chi
    Để lâu nó nguội thì không tốt
    Chỉ tốn công thôi chẳng được gì

    opss............

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    84
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Tui làm thơ như dzị các huynh có thấy được hồn thơ lai lán không dzậy ta?
    Cố gắng lém rùi, đừng bảo tui cố gắng thêm chút nữa.



    VT

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    860
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Vothuong Xem Bài Viết
    Tui làm thơ như dzị các huynh có thấy được hồn thơ lai lán không dzậy ta?
    Cố gắng lém rùi, đừng bảo tui cố gắng thêm chút nữa.



    VT
    Quá chời lai lán luôn,tràn qua xóm kế bên luôn kìa

  5. #5
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    671
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Vothuong Xem Bài Viết
    Tôi đến gặp em
    Không phải vì yêu
    Mà là tìm hiểu
    Em đã ra sao rồi
    Khi mùa thu đã đến

    Anh ngại, không dám nói
    Hai tiếng yêu em
    Vì đã một lần
    Em làm anh đau buốt
    Bởi lời: Em không dám

    Và từ đó
    Anh ôm
    trong lòng
    mối sầu
    cô đơn
    buồn tẻ

    Đại thi hào THƠ CON CÓC thời nay,

    VT
    Thơ anh "mùi" dễ sợ nè . Phụng Nhi đọc rồi chạy luôn á, vì sợ bị say giùm cho cô đó á .

    Ẩm Thực Là Tất Cả!

  6. #6
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    84
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Phụng Nhi Xem Bài Viết
    Thơ anh "mùi" dễ sợ nè . Phụng Nhi đọc rồi chạy luôn á, vì sợ bị say giùm cho cô đó á .

    PN nhớ cho một điều: Đây là vườn thơ lãng mạn, nên VT tui dzie^t hít cái lãng mạn trong tui!



    VT

  7. #7
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    671
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Vothuong Xem Bài Viết
    PN nhớ cho một điều: Đây là vườn thơ lãng mạn, nên VT tui dzie^t hít cái lãng mạn trong tui!



    VT
    Thiệt hôn nè ? Nhi hổng tin . Anh thử sáng tác một bài thơ nào mùi hơn bài thơ này thử đi ... thì ... thì lúc đó người ta sẽ chịu tin nè ?

    À, còn nữa nè, bắt quả tang anh qua bên VF quảng cáo cho VFF đó à . Giỏi quá dzị? Quảng cáo khéo lắm đó anh , Nhi phải học cách của anh đó . Bên này anh hiền như Tam tạng, sao bên đó ... anh, anh dzử như như Trương Phi dzị ?
    Ẩm Thực Là Tất Cả!

  8. #8
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    84
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Phụng Nhi Xem Bài Viết
    Thiệt hôn nè ? Nhi hổng tin . Anh thử sáng tác một bài thơ nào mùi hơn bài thơ này thử đi ... thì ... thì lúc đó người ta sẽ chịu tin nè ?

    À, còn nữa nè, bắt quả tang anh qua bên VF quảng cáo cho VFF đó à . Giỏi quá dzị? Quảng cáo khéo lắm đó anh , Nhi phải học cách của anh đó . Bên này anh hiền như Tam tạng, sao bên đó ... anh, anh dzử như như Trương Phi dzị ?
    Cho PN chít lun nè

    Bài thơ nhớ PN

    Phụng Nhi
    Em ở nơi mô?
    Để anh tê tái từ trong ra ngoài
    Tháng ngày thương nhớ đợi mong
    Chỉ cần gặp mặt, tái tê biến liền




    Chít chưa cưng,

    VT

Chủ Đề Tương Tự

  1. Tình Xa Vắng
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-13-2016, 10:38 PM
  2. Đơi anh đến đông tàn
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 8
    Bài Viết Cuối: 06-11-2014, 08:15 PM
  3. Nếu Đời Không Có Anh - Như Quỳnh
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-02-2011, 02:50 AM
  4. Trả Lời: 5
    Bài Viết Cuối: 01-16-2011, 01:54 PM
  5. Đến Một Lúc!
    By wagirl06 in forum Tự Do Tôn Giáo
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-30-2010, 08:25 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •