Nero chơi đàn trong khi thành Rome bị đốt cháy: Joe Biden ăn kem trong khi người Mỹ bị giết





* “Nhập cư là một hình thức chiến tranh trong đó bạo lực bị trì hoãn.”Sử gia Martin Van Crevald,
Frosty Wooldridge

Lịch sử và bản chất con người cho thấy sự diệt vong nhất định không thể nào phục hồi đối với bất kỳ quốc gia nào giống như nước Cộng hòa Dân Cử Hoa Kỳ. Sự sụp đổ của Rome dưới con mắt chúng ta sẽ được xem như là tốt số hơn so với những gì sắp xảy ra ở Hoa Kỳ. Nếu các bạn nhìn xung quanh mình, nào là Laken Riley, rồi Mollie Tibbets, đến Kate Steinle, tất cả đều bị giết bởi những người nhập cư bất hợp pháp được Tổng thống Joe Biden mời vào Mỹ, có thể con gái của bạn sẽ là nạn nhân kế tiếp. Có hàng trăm ngàn người khác bị giết bởi những kẻ nhập cư bất hợp pháp trong các vụ sử dụng ma túy quá liều, trong các vụ hãm hiếp, giết người, trong các vụ tai nạn xe hơi và trong các cuộc đấu súng. Nhưng không ai mở miệng nói về điều gì sắp xảy ra.


Nhưng biên giới của chúng ta luôn rộng mở cho bất cứ ai muốn tiêu diệt nước Mỹ!

Joe Biden đang giết chết nước Mỹ và là kẻ đồng lõa trong việc hủy diệt chúng ta là một xã hội tự do, có chủ quyền và hoạt động hài hòa. Ông ấy làm gì vậy ? Ông ấy ăn kem và xem các trình diễn hài kịch vào đêm khuya. ông ta còn tệ hơn hoàng đế Nero của La mã (Rome) thời xa xưa. Joe Biden tệ hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử nước Mỹ.

* “Những người không thể nhớ được quá khứ sẽ bị kết án phải lặp lại quá khứ.”Triết gia George Satayana

* “Khi tình hình có thể kiểm soát được thì nó lại bị lơ là, và bây giờ nó đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng ta áp dụng quá muộn những biện pháp mà lẽ ra có thể có tác dụng chữa lành. Không có gì mới trong câu chuyện này. Nó cũng cũ như những cuốn sách sấm truyền của đế quốc La Mã xa xưa. Nó rơi vào danh mục dài và ảm đạm về sự vô ích của trải nghiệm và tính ngoan cố khó dạy của loài người. Thiếu tầm nhìn xa, không sẵn sàng hành động khi hành động còn đơn giản và hiệu quả, thiếu suy nghĩ rõ ràng, nhầm lẫn trong lời khuyên cho đến khi tình huống khẩn cấp xảy ra, cho đến khi khả năng tự bảo vệ đánh vào chiếc kẻng bao nguy chói tai của nó – đây là những đặc điểm tạo nên sự lặp lại vô tận của lịch sử. "—Winston Churchill, Hạ viện, ngày 2 tháng 5 năm 1935

Sẽ làm gì để luận tội Joe Biden? Hắn ta là kẻ đồng lõa giết hại chính công dân của chúng ta. Hắn đối xử với người nhập cư từ ngoài vào tốt hơn những người vô gia cư của chúng ta. Hắn đang mời các tập đoàn ma túy phân phối độc dược để giết chết giới trẻ của chúng ta. Hắn đang mời những kẻ khủng bố Hồi giáo dựng trại lập căn cứ và cho nổ tung đất nước chúng ta. Hắn đang phá hủy “sự điều hành đất nước bằng luật pháp” của chúng ta. Bản thân hắn là một tên tội phạm với việc “dẫn mối kiếm tiền” nước ngoài cho bản thân với tư cách là Phó Tổng Thống. Hắn hoàn toàn bị bệnh Alzheimer, nhưng sẽ không ai nói điều đó trên các phương tiện truyền thông chính thống. Họ đang chờ đợi điều gì? Tại sao họ lại giả vờ cho rằng Joe Biden tự điều khiển được các khả năng của mình trong khi rõ ràng là hắn đang mắc chứng mất trí nhớ? Vợ hắn được gì từ chuyện này?

Tại sao QUYỀN LỰC lại quan trọng với bả ấy đến mức cho phép hắn ta ra tranh cử thêm bốn năm nữa khi hắn đã là một “xác chết biết đi” trong vỏ của một người đàn ông? Tại sao bọn "quần thần" của hắn lại quá vô đạo đức đến mức họ thà thấy đất nước chúng ta suy tàn trong hố địa ngục… hơn là cảnh cáo rằng Joe Biden không đủ sức khỏe, không đủ năng lực, về mặt tinh thần lẫn thể chất để hoàn thành nhiệm vụ Tổng thống của Hoa Kỳ?

Tốt hơn hết là ai đó nên hét to hết sức đi. Một số người đã nói chính xác rằng Joe Biden không đủ năng lực để phục vụ. Chúng ta ngày càng cần nhiều người Mỹ hét lớn, viết thư, gọi điện và liên lạc với các thượng nghị sĩ, thành viên Hạ viện, thống đốc và báo chí của họ để nói ra sự thật.
Chúng ta có thể nhập thêm bao nhiêu triệu di dân bất hợp pháp nữa trước khi phải gánh chịu thêm một vụ 9/11 khác hoặc hàng trăm vụ 9/11 nhỏ hơn? Có bao nhiêu người trong chúng ta muốn giao con mình cho bọn khủng bố ở ngay trong đất nước mình?

QUYỀN LỰC trong tay những kẻ điều khiển Biden có đến mức quan trọng đến độ phải hủy diệt đất nước chúng ta không? Ai trong số những người thân cận của ông ta nghĩ rằng việc tiêu diệt nước Mỹ là quan trọng đến thế ? Có ai trong các chương trình “60 Minutes…NPR…PBS…Face the Nation…Meet the Press” từ chối đưa tin về việc Joe Biden không thể vượt qua bài kiểm tra nhận thức gồm 30 câu hỏi ? Tôi đem mạng sống của tôi ra cá cược rằng ông ấy không thể đạt được 5 điểm trong bài kiểm tra đó.
Quốc hội cần phải thức tỉnh. Họ cần áp dụng Tu chính án thứ 25. Chúng ta không thể tiếp tục tự lừa dối mình với một ông già lẫm cẩm, già nua, không còn biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Joe Biden là “Nero” của thế kỷ 21, và chúng ta là những người đang chứng kiến đất nước của mình bị thiêu rụi như thành Rome của Nero thuở nào.

Năm 2024 sẽ chứng tỏ là năm tồi tệ nhất, nguy hiểm nhất, chia rẽ và nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vì Joe Biden.

Frosty Wooldridge