Một phụ nữ người Mỹ 41 tuổi đã từ bỏ cuộc sống vui vẻ thoải mái, tiện nghi ở California để trở thành một bà nội trợ truyền thống ở một vùng quê nghèo của Ấn Độ, cùng người chồng 25 tuổi.

Cô Adriana Peral, 41 tuổi, đã liều một phen khi bay đến Ấn Độ để gặp gỡ một chàng trai trẻ đáng tuổi con mình mà cô đem lòng yêu mến qua Facebook.
Trong vòng vài tháng sau đó, cô đã kết hôn với Mukesh Kumar - 25 tuổi và đã đảm nhận vai trò mới của mình - một bà nội trợ thực thụ, quét nhà, nấu ăn, lau dọn và lấy phân bón từ trang trại của gia đình trong một cộng đồng nông thôn nghèo khó ở Haryana, Ấn Độ.
Adriana tại một hộp đêm ở California, Mỹ


...nay trở thành một bà nội trợ truyền thống của Ấn Độ
Cuộc sống ở Ấn Độ rất khó khăn và khác xa với cuộc sống tiện nghi, thoải mái của cô ở California. Nhưng cô nói rằng mình hạnh phúc hơn bao giờ hết: "Tôi yêu cuộc sống nơi đây cùng Mukesh và tôi sẽ không đổi lấy nó để lấy bất cứ thứ gì trên thế giới này".

Adriana 41 tuổi cùng chồng Mukesh 25 tuổi
Pha trà cho mẹ chồng

Cô thừa nhận từng có khá nhiều mối quan hệ ở Mỹ nhưng chưa bao giờ tìm thấy tình yêu đích thực chỉ đến khi cô gặp được Mukesh trên Facebook.
Sau vài tháng nói chuyện thân mật, một buổi tối Mukish bất ngờ gọi điện và tỏ tình với cô. Sau khi hai người trò chuyện, cô nhận ra Mukish thực sự nghiêm túc và muốn tiến tới hôn nhân với cô. Và cô đã quyết định đi đến Ấn Độ để chung sống với Mukesh.
Tại căn nhà của mình ở California
và tại căn nhà chồng ở Ấn Độ
Cô đã rất khó khăn khi quyết định rời xa cô con gái Lucy của mình. Rất nhiều bạn bè và gia đình cô đã lo lắng cho sự an toàn của cô ở Ấn Độ.
“Nhiều người nói Mukish không có thật, tất cả chỉ là những thứ ảo trên mạng và anh ta cũng không tồn tại. Tôi không thể diễn tả được giây phút khi tôi gặp anh ấy tại cổng sân bay Indira Gandhi. Thật là nhẹ nhõm khi cuối cùng tôi cũng trực tiếp thấy anh ấy”.
Cô cũng thừa nhận rằng mình không hề chuẩn bị cho tình trạng “sốc văn hóa” ở Ấn Độ. Gia đình chồng của cô là một gia đình làm nông khiêm tốn ở Popran, một ngôi làng lớn cách thị trấn gần nhất 30 phút lái xe. Nhà chồng cô dùng phân bò phơi khô để làm nhiên liệu, không có nhà vệ sinh trong nhà, những con bò đi lại xung quanh nơi công cộng, thiếu thốn mọi tiện nghi khiến cô khó thích ứng được.
Ảnh chụp Adriana tại một bãi biển ở California
Hai vợ chồng cùng nhau ăn trưa

“Ở đây rất nghiêm ngặt, phụ nữ phải che kín người. Chúng tôi nấu ăn trên một cái bếp ngoài trời. Phòng khách thì kiêm luôn nơi nhốt bò vào buổi tối".
“Thỉnh thoảng chúng tôi lấy xe bò đi dạo xung quanh. Ở đây chúng tôi dùng nhà vệ sinh công cộng. Tắm rửa thì chỉ có mỗi một cái khăn trong một căn phòng bé tí có một cái lỗ dưới sàn”.
“Nếu mọi người thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ rằng tôi thật điên rồ. Ban đầu quả là khó khăn với tôi, nhưng bạn sẽ sớm nhận ra bạn không cần một nhà vệ sinh tuyệt đẹp hay phòng tắm tiện nghi để được hạnh phúc”.
Cùng mẹ chồng
Ngôi nhà của chồng cô ở tại Ấn Độ

Theo cô, một trong những thử thách lớn nhất là được những người dân địa phương chấp nhận.
Cô phải từ bỏ giày cao gót để mang giày xăng-đan, soa-rê và khăn choàng đầu: “Ở đây ít khi nào có người nước ngoài, mỗi khi tôi đến một đám đông, mọi người đều nhìn tôi. Dần dần tôi cũng quen với việc đó. Họ đã chấp nhận tôi như một phần của ngôi làng".
"Khó nhất là phải mặc đồ như họ và nói tiếng Hindi. Ở Mỹ, tôi thích mang giày cao gót và mặc đẹp để đi hộp đêm cùng bạn bè, nhưng ở đây phải khác. Bạn không thể trang điểm như ở Mỹ và phụ nữ ở đây cũng không hay trang điểm, vì việc đó tốn kém một cách không cần thiết”.
Vào tháng 11.2013, cô và Mukesh đã kết hôn trong buổi lễ Hindu truyền thống, trờ thành một tin tức nổi bật của truyền thông Ấn Độ.
Đám cưới của cô và Mukesh theo nghi thức Hindi truyền thống

Mukesh với chút vốn tiếng Anh học từ vợ mình đã nói: “Adriana là một người vợ tốt. Cô ấy luôn làm việc nhà và nếu mẹ tôi đang rửa chén, cô ấy sẽ nói “Không, con muốn làm, đó là công việc của con”. Tôi rất hạnh phúc khi cưới được cô ấy. Đó là tình yêu đích thực”.
Mẹ chồng của cô, bà Bimla Devi 70 tuổi, đã chúc phúc cho cặp đôi này và còn dạy cho cô cách nội trợ. Bà nói: “Tôi rất hạnh phúc vì con trai mình lấy được Adriana. Con bé tôn trọng tôi. Nếu Mukesh lấy một người khác thì không chắc người đó đã tôn trọng tôi như Adriana. Con bé làm tất cả việc nhà và tôi rất quý nó”.
Cặp đôi này lên kế hoạc sinh một đứa con và sinh sống ở Ấn Độ. Nhưng Adriana cũng muốn trở về Mỹ một ngày nào đó. Cô cho biết mẹ chồng cô muốn cô sinh hai đứa con. Mọi người trong gia đình chồng rất yêu thương cô.
“Nếu tôi được mang đồ ăn và những thứ tiện nghi ở Mỹ đến đây thì thật tuyệt. Nhưng một ngày nào đó chúng tôi cũng hy vọng được trở lại Mỹ với gia đình”.
“Con người Ấn Độ rất dễ mến, nơi đây là ngôi nhà thứ hai của tôi”.
Phạm Uyên (Theo Daily Mail)