Chết vì chủ nghĩa xã hội mỹ miều




Đọc bài: NGẬM NGÙI NHỚ TIẾC TRUYỀN THỐNG LỄ NGHĨA NĂM XƯA của Anh Nguyễn Nhơn, đề cập nhận định về Giáo Dục của Bill Gates, nói lên : “đẳng cấp thế giới” không phải là nền kinh tế mạnh hay có bao nhiêu triệu phú hay tỷ phú, bao nhiêu đại học hay nhà chuyên môn mà đẳng cấp thế giới là về cách công dân của nó hành động ra sao.”

Nước Mỹ ngày nay:

Cướp bóc công khai lan tràn, vô tội vạ.

– Bắn giết loạn xạ, không an ninh từ thành thị đến thôn quê.

đủ nói lên ” công dân Mỹ” hành động ra sao!

Bill Gates nhận định tiếp:

Họ có thể có sức mạnh kinh tế nhưng muốn đi xa hơn thì còn lâu lắm vì kinh tế là một chuyện nhưng dân trí lại là một chuyện khác. Không phải to tát, lớn lao là quan trọng nhưng thường những điều nhỏ bé xác định ra hệ thống giáo dục của họ tốt thế nào.
Họ có thể hiểu kinh doanh sản phẩm nhưng không hiểu kinh doanh con người.

Trung cộng hiện nay, có thể họ không hiểu “kinh doanh con người” trong xứ họ, nhưng cấp lãnh đạo của họ áp dụng triệt để “kinh doanh con người ở Nước Mỹ”.

Với TIỀNGÁI, Trung Cộng đã xâm nhập vào các Đại Học Mỹ (viện Khổng Tử), vào hệ thống giáo dục MỸ, với những lý thuyết cấp tiến Critical Race Theory, Woke … nghiệp đoàn, v.v…

Dùng truyền thông, trí thức, trí ngủ hay trí NGU, mập mờ tạo ra nhiều lý thuyết, lịch sử, chủng tộc, tranh cãi, khiến Người Mỹ chia ba, xẻ bẩy…Nước Mỹ tự suy yếu, vì chiến lược: Sư Tử trung, TRÙNG thực Sư Tử nhục, của TC.

Người Mỹ giết nhau, đánh phá nhau, ngư ông: Nga, Tàu đắc lợi.

Cộng sản rất tài tình:

- Họ không dùng chủ nghĩa Cộng sản trực tiếp xâm chiếm Nước Mỹ, vì họ biết, đa số Dân Mỹ yêu chuộng Tự Do, và quyền sở hữu cá nhân vốn là căn bản của xã hội tư bản, nên trá hình, đánh lận con đen, thay danh từ mỹ miều XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, hấp dẫn, mới mẻ, dễ tuyên truyền, để rồi một ngày nào Nước Mỹ cũng giống như Venezuela, trước kia giàu có phú cường, chỉ vì theo “chủ nghĩa xã hội”mà bây giờ dân Venezuela nghèo khổ, đói khát.

Người Dân Mỹ, giờ này chỉ có hai chọn lựa: Tư Bản hay Xã Hội Chủ Nghĩa (cộng sản trá hình), để rồi Dân Mỹ tiếp tục ăn Hamburger hay gặm cẳng gà :

Cộng sản xâm lược có kế hoạch chi tiết, lớp lang, mưu mô chiến lược thâm sâu, điều hợp cả người và lý thuyết đi kèm, khiến Nước Mỹ lận đận:
Nhưng Dân Mỹ vốn rất “minh mẫn”, nhạy cảm, khó có thể mắc lưỡi câu này:
Nếu họ thờ ơ, cắn câu thì, ôi thôi:
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
chim vào lồng biết thuở nào ra!

Họ sẽ như Dân Việt, bị trị bởi những “đỉnh cao trí tuệ”, nói thì hay, nhưng toàn lừa đảo, khiến câu nói của Tổng Thống Nguyễn-Văn-Thiệu trở thành bất hủ: “ Đừng nghe những gì CS nói, nhìn kỹ những gì cs làm.
Rồi đây Nước Mỹ sẽ ra sao?

Khó mà đoán được, tuy nhiên vài sự kiện gần đây cho thấy đa số Dân Mỹ đã nhận khá rõ nguy cơ, và nguồn gốc làm suy yếu Hiệp Chủng Quốc này. Họ đã phản ứng qua lá phiếu, quyền công dân, âm thầm, nhưng mạnh mẽ.

Thời gian sẽ trả lời chủ thuyết mỹ miều “Xã Hội Chủ Nghĩa” có bành trướng được ở Mỹ không? hay chỉ như ngọn đèn “bùng lên rồi chợt tắt“, thì Tàu cộng “buồn tê tái suốt năm canh”, vì bao nhiêu tiền, gái, công phu, mưu trí, tan theo mây khói.

Lưu-Vĩnh-Lữ
----------