Gần 30 năm chung sống, có với nhau 4 đứa con chung, hơn nữa đứa con cả đã có 3 đời vợ nhưng Lù A Biên vẫn không bỏ được cái tính vũ phu tàn bạo.


Một góc bản Rừng Ổi.
Bất kể vợ con có tội tình gì hay chăng nữa thì gã ta vẫn dùng nắm đấm, làm "kế sách" dạy bảo. Cách đây gần chục năm, Biên đã từng thụ án về tội giết người. Tưởng rằng sau thời gian ở tù, gã sẽ thay đổi tâm tính. Thế nhưng vào đêm 12/12/2013 chỉ vì vợ ngăn cản không cho mang xe máy đi chơi, hắn đã điên cuồng cầm dao chém vợ mình gần đứt lìa hai cánh tay.

Những nhát dao tàn khốc

Công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đang khẩn trương truy bắt đối tượng Lù A Biên, 45 tuổi, trú tại bản Rừng Ổi, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân của đối tượng Biên không ai mà chính là chị Tẩn Thị B., 43 tuổi - vợ Biên.
Theo đó, chập tối 12/12/2013, sau một ngày đi đào ao giúp một người trong bản, Biên đòi vợ cho mượn xe máy đi chơi. Lấy lý do con đang bị bệnh hơn nữa thấy Biên trong trạng thái say xỉn nên chị B. không đưa chìa khóa xe. Uất ức về chuyện này, Biên đã mắng vợ một trận vì dám ngăn cấm chồng đi chơi.
Ban đầu thấy chồng không tỉnh táo, hơn nữa đã sống gần 30 năm, có với nhau 4 đứa con nên chị B. quá hiểu tính chồng nên nín nhịn. Tuy nhiên thấy vợ không nói gì, Biên tiếp tục chửi rủa. Có lẽ vì không thể nhẫn nhịn được nữa nên chị B. quay ra cự cãi. Tiếng hai vợ chồng cãi chửi nhau vang lên trong căn nhà cuối bản Rừng Ổi, khiến một số người dân gần đó phải đến can ngăn.
Khi những người hàng xóm vừa đi khuất thì bất ngờ họ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chị B.. Quá hoảng hốt, họ quay lại và chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng: Chị B. nằm gục giữa căn nhà rách nát, mặt trắng bệch, thở thều thào với vẻ đau đớn.


Cánh tay phải của chị này trong trạng thái gần như bị đứt lìa, máu từ cánh tay chảy ra tưởng như không thể cầm được. Mấy đứa con của chị này run lên cầm cập và chẳng biết giúp mẹ bằng cách nào.
Theo thông tin từ phía Công an huyện Tam Đường, chị B. đã bị Lù A Biên chém đứt lìa 3/4 cánh tay trái và 1/4 mu bàn tay phải. Hiện tại, chị B. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên theo nhận xét của các bác sỹ, cánh tay trái của chị có thể bị thương tật vĩnh viễn.
Trao đổi với PV, ông Phàn Phù Khoản, trưởng công an xã Hồ Thầu cho biết: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an xã Hồ Thầu đã tập hợp quân số và xuống ngay nhà Lù A Biên để xem xét sự tình. Tuy nhiên, lúc này căn nhà vắng hoe bởi người thân của chị B. đã đưa chị này đi cấp cứu. Tại hiện trường vẫn còn những vết máu loang lổ cùng với đống quần áo mà hàng xóm đã lấy để cầm máu cho chị B. Sau khi nắm bắt thông tin, biết Biên là người chém vợ, Công an xã Hồ Thầu đã tiến hành vận động, kêu gọi anh ta ra đầu thú. Theo hai đứa con út của chị B., sau khi chém vợ xong, Biên bỏ đi đâu mất. Do vậy, chúng tôi đã lập tức báo cáo Công an huyện Tam Đường để cơ quan này tiếp tục truy tìm vây bắt đối tượng Biên, đồng thời làm rõ hành vi gây án của hắn".


Ảnh minh họa.
Đào tẩu, gọi điện cho người nhà đừng tìm
Ông Phàn Phù Khoản cho hay: "Người dân ở đây tuy nghèo nhưng họ có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Trường hợp gia đình chị B. quả là có một không hai ở bản Rừng Ổi cũng như xã Hồ Thầu".
Trao đổi với PV, ông Hảng A Páo, cán bộ thuộc đội Hình sự Công an huyện Tam Đường, người trực tiếp thụ lý vụ án cho biết: "Năm 2005, Lù A Biên cùng một số đối tượng tham gia đặt mìn nhà ông chủ tịch UBND xã Hồ Thầu. Mặc dù ông chủ tịch xã không chết nhưng với hành vi trên, Biên và đồng bọn bị Công an huyện Tam Đường bắt và truy tố với tội danh giết người, sau đó bị TAND tỉnh Lai Châu xử phạt thích đáng. Theo đó, Lù A Biên phải nhận mức án 14 năm cho hành vi của mình. Mới đây do chấp hành tốt, Biên đã được giảm án và trở về nhà trước thời hạn".
Cũng theo ông Páo, trước đây kinh tế của gia đình Lù A Biên thuộc hộ có của ăn, của để so với nhiều gia đình khác của bản Rừng Ổi. Có được điều này là do Biên có một người vợ tảo tần sớm hôm, con cái ngoan ngoãn thảo hiền. Cứ sáng tinh mơ, khi những hộ gia đình khác ở bản Rừng Ổi đang còn say giấc nồng thì chị B. đã lục đục dậy từ sớm, cơm nước cho 4 đứa con rồi quẩy quả lên nương. Đáp lại sự cố gắng của vợ, Biên cũng luôn là người cha mẫu mực, góp sức cùng vợ đẩy mạnh kinh tế gia đình. Cũng chính vì thế, gia đình nhỏ của vợ chồng Lù A Biên luôn được xem là nền mẫu cho nhiều gia đình khác ở xã Hồ Thầu học tập theo.
Thế nhưng, những điều tốt đẹp đó ngày một suy chuyển theo chiều hướng xấu. Từ người đàn ông lo cho gia đình, gương mẫu, Lù A Biên dần trở thành một người cục cằn thô lô, tất cả cũng chỉ vì rượu mà ra. Những trận nhậu say cứ kéo từ ngày này sang ngày khác. Mà cứ mỗi một lần anh ta say thì y như rằng hắn sẽ về cãi nhau với vợ. "Con giun xéo mãi cũng quằn", một vài lần chị B. cam chịu nhưng sự việc cứ diễn ra từ ngày này sang ngày khác khiến người phụ nữ này không thể chịu được nữa nên chuyện cãi vã giữa họ đã xảy ra. Tưởng rằng mọi thứ chỉ có thế thì đầu năm 2005 do bị lôi kéo, kích bác, Biên đã mang mìn ốp vào nhà Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu vì cho rằng UBND xã đã chiếm đất của gia đình bạn anh ta.
Ông Phàn Phù Khoản cũng cho biết, từ khi Lù A Biên đi tù, chị B. đã phải rất vất vả nuôi 4 đứa con, một tay chị đứng ra dựng vợ gả chồng cho hai đứa con lớn. Sau ngày Biên được trả tự do thì bất ngờ cháu thứ 3 là Lù A Man bỗng dưng phát bệnh tâm thần và phải điều trị dài ngày ở bệnh viện tỉnh Lai Châu. Biết con như thế, nhưng Biên chưa một ngày đến bệnh viện để thăm con mà phó mặc hoàn toàn vào vợ. Ngày 12/12, biết vợ đưa con về, Biên vẫn đi làm giúp một gia đình trong thôn.
Cũng theo thông tin mà chúng tôi có được từ cơ quan CSĐT, Công an huyện Tam Đường, sau khi chém gần đứt hai cánh tay của vợ, Biên đã tìm đường lẩn trốn. Biết sự việc đặc biệt nghiêm trọng và cơ quan công an đang truy tìm nên chiều tối 13/12, Biên có gọi cho một người trong gia đình mình và nói: "Tôi rất hận, bảo với công an đừng tìm tôi. Tôi đang tính hai phương án: Một là chết; Hai là sang nước ngoài kiếm công việc làm ăn".
Hiện Công an huyện Tam Đường đang tiếp truy bắt đối tượng Lù A Biên.

Tay trái của nạn nhân không thể phục hồi

Trao đổi với PV, chị Tẩn Thị B. cho biết: "Hôm đó, thấy anh ấy say tôi đã cố ngăn cản không cho đi nên mới xảy ra chuyện như thế. Trước đây, mỗi lần say, anh Biên chỉ lèm bèm vài câu rồi đi ngủ nhưng hôm đó lại khác. Sau khi cãi nhau, thấy Biên đi ra hướng bếp nên tôi không để ý. Nào ngờ khi đang lúi húi dọn giường đi ngủ thì bất thần anh ta vung dao chém. Do phản xạ nên tôi đưa tay lên đỡ. Rất may là có các con ở nhà chứ không thì chẳng biết hậu quả sẽ đến mức nào". Cũng theo chị B. với thương tật mà Biên gây ra, cho đến thời điểm này mặc dù đã mất rất nhiều tiền nhưng theo chẩn đoán của các y bác sỹ, cánh tay trái của chị gần như không còn khả năng phục hồi.


theo soha