Một bức tượng người mộng du trong tình trạng bán khỏa thân đã gây ra phản ứng trái chiều tại trường cao đẳng Wellesley ở bang Massachusetts – Mỹ.



Không ít sinh viên cảm thấy sợ hãi sau khi ngắm bức tượng. Ảnh: AP
Bức tượng người đàn ông đang mộng du, trên người chỉ mặc chiếc quần lót còn có tên gọi là Sleepwalker.
Bức tượng sống động này được dùng để quảng bá một cuộc trưng bày nghệ thuật sắp được tổ chức tại trường.

Bức tượng gây tranh cãi. Ảnh: AP
Hiệu trưởng nhà trường, bà Kim Bottomly hy vọng bức tượng sẽ giúp khơi dậy những ý tưởng mới bất ngờ trong giới sinh viên. Bà cho biết: “Bức tượng đã khơi mào cho cuộc tranh luận về nghệ thuật, giới tính, tình dục và trải nghiệm cá nhân”.
Tuy nhiên, gần 300 người đã ký một văn bản, kiến nghị yêu cầu dỡ bỏ bức tượng. Họ cho biết có cảm giác lo sợ sau khi xem nó.
Tác giả bức tượng là Tony Matelli, sống tại New York. Công trình được đặt tại một khu vực đông đúc trong khuôn viên trường trước thềm cuộc triển lãm những tác phẩm khác của ông, diễn ra từ ngày 6/2 đến 20/7.


theo 24h