Góc Chelsea (Kỳ 6): Thả con săn sắt

(Tuần từ 17-24/9) Chelsea đang có khởi đầu như mơ tại mùa giải mới với những chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, nhằm duy trì chuỗi thành tích ấn tượng ấy, thầy trò Ancelotti cũng đã chấp nhận buông sân chơi nhỏ Carling Cup

Tại Champions League và giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đang thể hiện một bộ mặt vô cùng đáng sợ. Giành 6 trận toàn thắng với hiệu suất ghi bàn cực khủng (21 bàn), quả thật, binh đoàn màu xanh thành London đã sexy như chủ tịch Abramovich mong mỏi bao lâu. Cuối tuần trước, trong khi các đối thủ cạnh tranh như MU, Liverpool, Arsenal phải thi đấu rất chật vật thì Chelsea lại có chiến thắng hết sức nhàn hạ trước tân binh Blackpool để giành thế độc tôn trên BXH Ngoại hạng Anh 2010/11.


Ngay cả một cầu thủ thiên về sức mạnh như Drogba cũng hòa nhịp vào những màn "khiêu vũ" của Chelsea


Quả thật, nếu phải đưa ra một cụm từ nào dùng để miêu tả về sức mạnh của Chelsea thì hẳn NHM không ngần ngại gọi đó là kẻ dủy diệt. Chỉ đơn giản nhìn vào top đầu danh sách các chân sút ghi bàn nhiều nhất, đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn áp đảo. Drogba, Malouda, Anelka hay Kalou đều nhả đạn sòn sòn và để cản được họ thời điểm này là bài toán vô cùng khó của các đội bóng khác. Một bình luận viên trên kênh Sky Sport mới đây nói rằng: Chỉ cần Chelsea giữ được khoảng 90% phong độ hiện tại trong suốt chặng đường còn lại, họ sẽ tiếp tục ngự trị trên ngôi cao nhất của bóng đá Anh. Điều là hoàn toàn có cơ sở bởi lẽ, MU, Arsenal, Liverpool hay Man City đều ít nhiều đang cho thấy những khó khăn nhất mà không dễ thoát khỏi.

Một thông điệp rất rõ ràng đã được gửi đi từ sân Stamford Bridge rằng ưu tiêu hàng đầu của Chelsea ở mùa giải năm nay chính là chinh phục Champions League. Và tất nhiên để đạt được tham vọng này, chắc chắn HLV Carlo Ancelotti đóng vai trò quan trong nhất. Chiến lược gia người Italia đã quá thành công ở ngay thời kì đầu dẫn dắt Chelsea thế nhưng tại trời Âu, ông vẫn chưa làm thỏa mãn vị chủ tịch Abramovich. Khát vọng được lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp danh giá Champions League đang trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi thành viên của Chelsea hay của các CĐV đội bóng này. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện tại, khi mà The Blues đang cực vào phom thì mơ ước ấy càng trở nên mạnh mẽ, dữ dội hơn.


Buông Carling Cup có thể xem là nước cờ cao tay của Ancelotti?

Trên thực tế, để giành được vinh quang tại Champions League là một điều vô cùng gian nan, thậm chí còn phải hi sinh một số tham vọng khác. Bởi vậy, việc Chelsea bị Newcastle đánh bại tại đấu trường Carling Cup hồi giữa tuần cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ancelotti chỉ đưa ra sân đội hình gồm rất nhiều các cầu thủ dự bị nhưng nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng cũng chẳng dễ dàng thua cuộc (Shola Ameobi đã có bàn thắng quyết định vào đúng phút cuối cùng giúp Newcastle có được chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3). Dẫu vậy, với ý đồ thắng vui, thua chẳng buồn, Carletto còn khen ngợi màn trình diễn của các học trò. Chelsea đã thua trận đầu tiên ở mùa giải mới song đó không phải là chuyện gì to tát.

Từ đầu mùa đến giờ, đúng là Chelsea gặp phải những đối thủ mạnh. Nhưng ở chuỗi trận phía trước, thầy trò Ancelotti sẽ không thể dễ dàng ca khúc khải hoàn (cuối tuần này gặp Man City đội đánh bại Chelsea cả hai lượt trận mùa trước, rồi tới Arsenal, Aston Villa). Tất nhiên, đây cũng sẽ là cơ hội để The Blues chứng minh sức mạnh đích thực của mình thời điểm này.

(theo 24h)

http://tin180.com/thethao/phan-tich-...n-san-sat.html