LUCKNOW, Ấn Ðộ (AP) - Một con cọp lẩn quanh các ngôi làng ở vùng Bắc Ấn Ðộ đã giết đến người thứ 10 trong vòng sáu tuần qua, một ngày sau khi né một cái bẫy do thợ săn dựng lên, dùng một bò con làm mồi nhử.


Cọp Ấn Ðộ. (Hình: Getty Images)
Con cọp cái này có thể là đã thoát ra khỏi công viên quốc gia Jim Corbett, khu lâm viên lâu đời nhất tại Ấn Ðộ, được thành lập năm 1936 để các con cọp Bengal có nơi sinh sống.

Nạn nhân mới nhất của con cọp này là một người đàn ông 50 tuổi, khi ông này vào rừng lượm củi tối Chủ Nhật, bên ngoài làng Kalgarh ở tiểu bang Uttarakhand.

Con cọp ăn mất một phần chân và bụng của nạn nhân trước khi bị dân làng dùng xẻng và gậy sắt đuổi đi.

Ngày trước đó, các thợ săn đã giăng bẫy, dùng một con bê làm mồi, nhưng con cọp đến gần rồi lại lẳng lặng bỏ đi.

Con cọp này cho tới nay hoạt động trong khu vực rộng khoảng 130 km.

Dân chúng trong khu vực giận dữ kéo đến văn phòng bảo tồn thiên nhiên ở Uttarakhand để đòi được có sự bảo vệ. (V.Giang)