Diego Maradona hẳn rất phấn khích khi chứng kiến Napoli - đội bóng cũ của ông, vùi dập Roma trong trận Bán kết lượt về Coppa Italia, để hiên ngang tiến vào Chung kết theo một cách không thể ấn tượng hơn.



Chiến thắng trước Roma có thể xem là một trong những trận đấu hay nhất từ đầu năm 2014 đến giờ của Napoli.
Dù có đôi chút khó khăn trong việc triển khai thế trận ở khoảng thời gian đầu, nhưng đội chủ sân San Paolo vẫn biết cách tung đòn để triệt hạ đối phương. Sự chắc chắn của các tiền vệ phòng ngự Inler và Jorginho, cộng thêm sự cơ động của Mertens, Hamsik, Callejon đã tạo nên một thế công đa dạng cho Napoli. Từng chút, từng chút cố gắng. Rất nhiều, rất nhiều nhẫn nại. Và phần thưởng cho những nỗ lực miệt mài của các chiến binh Naples là 3 bàn thắng vào lưới De Sanctis. Chiến thắng trước Roma có thể xem là một trong những trận đấu hay nhất từ đầu năm 2014 đến giờ của Napoli.
Có thể khẳng định, dấu ấn mà Benitez đặt vào đội bóng là rất lớn. Napoli của ông có thể chưa đạt ổn định tại Serie A, nhưng khi đá Cúp, họ thực sự đáng gờm. Hãy nhìn những gì mà đội bóng miền Nam Italia thể hiện ở Coppa Italia và Europa League sẽ rõ. Người ta gọi Benitez là Vua đấu cúp quả không sai. Ngoài yếu tố chuyên môn, đặc biệt là dấu ấn chiến thuật mà ông thầy người Tây Ban Nha đặt vào đội bóng trên nền tảng 4-2-3-1, với sự lỳ lợm và chắc chắn, thì hình như ở ông còn có một sự may mắn đặc biệt trong các trận đấu theo thể thức loại trực tiếp. Và sự may mắn ấy đồng hành với các chiến thắng.

Như ở 2 cuộc đối đầu với Roma tại Bán kết Coppa Italia vừa qua. Dù để thua 2-3 trước đối phương trong trận lượt đi, nhưng Napoli đã ngoan cường vùng lên để lật ngược thế cờ. Đó là hình ảnh của một đội bóng bất khuất, luôn đầy khát khao vươn lên, như ngọn núi lửa Vesuvio luôn chực chờ để phun trào.

Benitez đang xây dựng một Napoli ngày càng hoàn thiện. Không có một bước nhảy vọt nào thực sự đáng kể, chỉ là sự tiến bộ qua từng ngày theo kiểu chậm mà chắc, nhưng đó là một đội bóng mang đúng phong cách đặc trưng của vị chiến lược gia này. Napoli ở thời điểm hiện tại có thể chưa sánh được thời kỳ hoàng kim vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, dù vậy, nụ cười sảng khoái trên môi Maradona huyền thoại từ trên khán đài cho thấy sự hài lòng và đầy vẻ tự hào của ông với những gì mà các hậu bối đã làm.

Đưa Napoli vào Chung kết Coppa Italia là chiến công thực sự của Benitez. Và với một người được mệnh danh là Vua đấu cúp như ông, các tifosi của đội bóng này có quyền hy vọng về những điều tươi đẹp.



theo bongda