Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Nếu những nỗi đau khổ hủy diệtt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc.
Levis
Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 11

Chủ Đề: Cái Hữu Hạn Và Cái Vô Hạn (Đo Lường Bởi Thời Gian : Xin Mời Các Cao Thủ Cùng Bàn Luận .

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,382
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    24 Cheer Cái Hữu Hạn Và Cái Vô Hạn (Đo Lường Bởi Thời Gian : Xin Mời Các Cao Thủ Cùng Bàn Luận .

    NR tình cờ qua bên VF, đọc những lời của huynh QQ về thời gian và cũng trả lời cho huynh ấy, nhưng muốn cùng các bạn chia sẽ sâu thêm nên rinh về đây, mong tất cả chia sẽ với NR để chúng ta có thể khai triển thêm ra cho rỏ con đường Đạo (smile).

    Đây bài của huynh Quê Quá bên VF (smile) và câu trả lời của NR (smile).

    Quote Originally Posted by QueQua Xem Bài Viết
    Khi đã có Thời Gian, thì đã có thời hạn

    Thời gian của con người là hữu hạn

    Nhưng mấy ai

    lại không thích lấy những công việc hữu hạn

    Để tính toán và làm những chương trình vô hạn?


    Nên phân biệt ra,

    đâu là những chương trình hữu hạn,

    đâu là những chương trình vô hạn

    và ứng xử theo

    Những chương trình hữu hạn, phải biết rằng,

    nó sẽ đến và nó sẽ đi,

    Sau khi đã chu toàn cái thời hạn của nó

    Không nên luyến tiếc, không nên níu kéo.

    Nhưng hãy biết khéo dùng,

    Cái thời gian hữu hạn này

    Để làm phân bón, Để vun trồng, để học hỏi

    Để chuẩn bị ... cho cái thời gian hữu hạn

    hay vô hạn sắp tới ....



    Người biết cách dùng,

    biết xoay chuyển

    chữ Thời

    Gọi là người sẽ chiến thắng thời gian ...


    Khi đó thì thời gian sẽ không còn dài ngắn ....
    Chào huynh QQ.

    Huynh nói rất hay. Có hai khuôn khổ thời gian. Một là thời gian vật lý, và hai là thời gian tâm lý. Thời gian vật lý là do con người đặt ra để đo lường chu kỳ dài ngắn của một đời người. Còn thời gian tâm lý thì con người chạy theo cảm xúc, thời gian dài hay ngắn là do tâm phát sinh.

    Vì vậy, cái vô hạn cũng do con người đặt ra. Nếu nói có cái Vô Hạn thì sẽ có cái Hữu Hạn và ngược lại vì cả hai đều song hành, đối lập theo nhau như hình với bóng, và tất nhiên cả hai cũng không thể vượt trên tâm trí của con người được. Khi đã nói đến cái thời gian Vô Hạn đó thì đã tự đặt cho nó một cái giới hạn rồi, ép buộc nó trong khuôn khổ ngôn ngữ của loài người. (smile)

    Vậy hữu hạn và vô hạn là cái hiện tượng gì, hay cũng chỉ là các trò chơi của tâm trí? Tuy vậy, người ý thức cuộc chơi đó trong hai khuôn khổ thời gian và hiện tượng vô hạn của thời gian thì chính mình đang chuyển động theo bóng thời gian của tâm trí. The dance of universe, nằm trong cuộc chơi này, người thấy biết khiêu vũ theo giai điệu Luân vũ này, tự nhiên tìm thấy nguồn sống Chân thật (smile). Nơi đây, ngay bây giờ, chẳng có gì là hữu hạn hoặc vô hạn cả. (laugh)

    Hôm nay ghé qua đây. Đọc vài lời nên ngẫu hứng đối ẩm cùng huynh. Nhìn thấy huynh độc ẩm một mình chẳng là buồn lắm sao? Lạn Tương Như có Chung Tử kỳ cùng thưởng thức giai điệu âm ba của dòng nhạc. Kẻ độc ẩm, lang thang một mình, cao ngạo như đại bàng một mình trên bầu trời thêng thang xanh thẳm. Xin hỏi, người đang là Tế Công Hòa Thượng hay là Khuất Nguyên đây? (laugh). NR chỉ một chút hiếu kỳ (laugh).

    Muốn nói thêm, nhưng NR nghĩ là nhiêu đó cũng đã đủ. (smile)

    Chúc huynh thân tâm thường an lạc. (smile)

    Thân mến

    NR :cheer
    "Con Kính Cẩn Chấp Tay, Cúi Đầu Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán Cao Thượng, Đạt Quả Chánh Biến Tri, Do Ngài Tự Ngộ. Không Thầy Chỉ Dạy..."
    May all living Beings always live happily,
    Free from animosity.
    May all share in the blessings
    Springing from the good I have done...


    Thân mến

    NR

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,382
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Và câu hỏi của NR là

    đâu là những chương trình hữu hạn,

    đâu là những chương trình vô hạn


    Huynh QQ đặt nên hai vẫn đề: Chương trình hữu hạn và chương trình Vô Hạn. Phải chăng huynh QQ đang ngầm bàn đến Thiết Kế Thông Minh (The intelligent Design)? Đọc hai câu trên của huyh QQ, NR nghĩ đến những câu trong Sáng Thế Ký thì phải, là Thượng Đế tạo ra sáu ngày và tạo ra ngày Thứ Bẩy để nghỉ ngơi ?

    Theo một tác giả của một tác phẩm "Ai Cập Huyền Ký" của Nguyễn Hữu Kiệt thì họ có bàn về sáu ngày này, NR xin được trích dẫn (smile) (theo Xaluan.com)


    Thật ra thì Moise, với tư cách một chân sư, từng biết rõ và sử dụng lối văn tự huyền bí của các vị đạo đồ nghĩa là dùng chữ ám tự với một ý nghĩa tâm linh ẩn dấu. Ông soạn bộ sách Pentatueque bằng chữ ám tự Ai Cập mà chỉ có những bậc tăng lữ đã điểm đạo mới có thể hiểu. Nhưng khi người Do Thái tới định cư tại Palestine, trải qua nhiều thế kỷ, sự hiểu biết về khoa ám tự càng ngày càng giảm sút. Lần lần, giới tăng lữ đã không còn đọc được thứ chữ ấy nữa, và có thể đoán mò một cách khó khăn. Điều này không co gì lạ, nếu người ta nhờ rằng chính ở tại Ai Cập, vào thế kỷ thứ tư sau Thiên Chúa giáng sinh, phép diễn đạt khoa khoa ám tư đã hoàn toàn mất hẳn. Độ một nghìn năm sau cuộc di cư của dân Do Thái, khi những bậc cao niên lão thành củ dân tộc ấy góp nhặt một bộ sách mà ngày nay ta gọi là Cựu Ước, thì họ gặp phải một khó khăn rất lớn khi đem dịch những quyển sách của Moise ra chữ Do Thái. Đó là vì Moise đã viết sách ấy bằng thứ chữ riêng của các vị chân sư, còn những bậc trưởng lão Do Thái, dầu có học thức uyên thâm, cũng chưa phải là những vị chân sư đó.

    Bởi đó, thường có những chỗ dịch sai nghĩa, những ý nghĩa tượng trưng thì lại bị hiểu lầm như những sự việc có thật, những sự mô tả bằng ám tự được coi mô tả những việc đã xảy ra, những câu ý nghĩa bóng bẫy bị hiểu lệch lạc thành ra những chỗ dịch sai lầm.

    Một thí dụ là "Sáu ngày tạo thiên lập địa" đối với Moise có nghĩa là sáu chu kỳ thời gian dài đăng đẳng, được gọi là một cách tượng trưng là sáu ngày vì những lý do mà chỉ các vị đạo đồ biết được mà thôi. Nhưng câu ấy được dịch lại sát nghĩa từng chữ, vì các nhà phiên dịch tưởng rằng đó là sáu ngày hai mươi bốn giờ!

    Hậu quả là những quyển đầu tiên của bộ Kinh Thánh chứa đựng nhiều sự việc dị kỳ đối với thế hệ hiện tại vì khoa học tiến bộ càng ngày càng kiểm thảo chặt chẽ những bản dịch cổ tự đó từng điểm một.

    Nhưng bộ sách Kinh Thánh sẽ trở nên vô cùng phong phú khi người ta đọc nó với sự hiểu biết những chìa khóa bí mật được truyền dạy cho những vị đạo đồ trong các đền cổ bên Ai Cập.
    Đây là nói về sự điểm đạo huyền bí của Ai Cập qua vị Chân sư Moses, đó là bước khởi đầu, sau đó thì chúng ta sẽ bàn sâu thêm tùy theo ngẫu hứng của các vị (laugh).

    Thân mến

    NR
    Last edited by Nonregister; 10-17-2010 at 08:16 PM.
    "Con Kính Cẩn Chấp Tay, Cúi Đầu Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán Cao Thượng, Đạt Quả Chánh Biến Tri, Do Ngài Tự Ngộ. Không Thầy Chỉ Dạy..."
    May all living Beings always live happily,
    Free from animosity.
    May all share in the blessings
    Springing from the good I have done...


    Thân mến

    NR

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    860
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    "Bởi đó, thường có những chỗ dịch sai nghĩa, những ý nghĩa tượng trưng thì lại bị hiểu lầm như những sự việc có thật, những sự mô tả bằng ám tự được coi mô tả những việc đã xảy ra, những câu ý nghĩa bóng bẫy bị hiểu lệch lạc thành ra những chỗ dịch sai lầm. Một thí dụ là "Sá ngày tạo thiên lập địa" đối với Moise có nghĩa là sáu chu kỳ thời gian dài đăng đẳng, được gọi là một cách tượng trưng là sáu ngày vì những lý do mà chỉ các vị đạo đồ biết được mà thôi. Nhưng câu ấy được dịch lại sát nghĩa từng chữ, vì các nhà phiên dịch tưởng rằng đó là sáu ngày hai mươi bốn giờ!"

    Vị nầy nói như vậy thì còn gì là "Thiên Chúa toàn năng" ?

    Đây là lối dùng khoa học "trái đất 4.5 tỉ năm" để giải thích Kinh Thánh,trong đây sẻ vắng mất hình bóng Thiên Chúa .

  4. #4
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    282
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Nonregister Xem Bài Viết
    NR tình cờ qua bên VF, đọc những lời của huynh QQ về thời gian và cũng trả lời cho huynh ấy, nhưng muốn cùng các bạn chia sẽ sâu thêm nên rinh về đây, mong tất cả chia sẽ với NR để chúng ta có thể khai triển thêm ra cho rỏ con đường Đạo (smile).

    Đây bài của huynh Quê Quá bên VF (smile) và câu trả lời của NR (smile).
    chào NR ,

    Theo minhb thì hữu hạn và vô hạn là một thứ , chẵng phải hai ( bất nhị ) .

    vậy thì điều gì đã làm cho chúng ta có khái niệm hữu hạn và vô hạn ?

    1 / khái niệm hữu hạn sinh khởi là do ta quan sát sự vật theo tiến trình thành , trụ , hoại , không . và vì vậy ta cho chúng là hữu hạn .

    2 / nhưng cũng cùng những sự vật ấy nếu chúng ta quan sát chúng ngay tại bản chất của chúng ( gọi là bản thể cũng được ) thì ta thấy tất cả mọi sự vật đều là vô hạn . người ta có công thức : E=mc2 .

    kết luận :

    vô hạn và hữu hạn chẵng phải hai ( bất nhị ) . tùy vào góc độ quan sát của chúng ta mà sự việc trở thành hữu hạn hay vô hạn đối với ta .

    minhb .
    Last edited by minhb; 10-18-2010 at 03:26 AM.

  5. #5
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,151
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by minhb Xem Bài Viết
    chào NR ,

    Theo minhb thì hữu hạn và vô hạn là một thứ , chẵng phải hai ( bất nhị ) .

    vậy thì điều gì đã làm cho chúng ta có khái niệm hữu hạn và vô hạn ?

    1 / khái niệm hữu hạn sinh khởi là do ta quan sát sự vật theo tiến trình thành , trụ , hoại , không . và vì vậy ta cho chúng là hữu hạn .

    2 / nhưng cũng cùng những sự vật ấy nếu chúng ta quan sát chúng ngay tại bản chất của chúng ( gọi là bản thể cũng được ) thì ta thấy tất cả mọi sự vật đều là vô hạn . người ta có công thức : E=mc2 .

    kết luận :

    vô hạn và hữu hạn chẵng phải hai ( bất nhị ) . tùy vào góc độ quan sát của chúng ta mà sự việc trở thành hữu hạn hay vô hạn đối với ta .

    minhb .
    Chào bạn Minb.

    Bạn luôn có một nhận thức rất thực tế, giản dị và dễ hiểu . Người hiểu thấu vấn đề thường trình bày vấn đề rất là đơn giản . NR đồng ý với bạn . Nhưng đứng trên phương diện do huynh Quê Quá đặt ra, chúng ta có thể khai triển thêm ra, dựa trên yếu tố của cái Hữu Hạn và Vô Hạn . Những yếu tố đó là .

    1. Yếu tố hữu hạn và vô hạn theo cái nhìn của huynh QQ, aka, một tín hữu Công Giáo cấp tiến .

    2. Yếu tố hữu hạn và vô hạn theo quan điểm bất nhị . (Theo bạn, NR, etc.)

    3. Yếu tố hữu hạn và vô hạn theo Kinh Thánh, dựa trên câu "Thượng Đế tạo dựng bảy ngày . Ở phần trên, NR có trích dẫn đoạn dịch của tác giả Nguyễn Hữu Kiệt theo phương diện huyền bí của Dịch học, etc., nhưng nếu dựa theo cái nhìn của một tín hữu CG thì tất cả đều do một Thượng Đế tạo dựng ra, cộng thêm thuyết Thiết Kế Thông Minh . Vậy thì vấn đề được suy rộng ra nữa (qua quan điểm của kitô hữu hiện nay) vậy thì một Thượng Đế đã tạo dựng ra bảy ngày, như vậy thì đã dựng lập nên một hiện tượng hữu hạn cho con người . NR muốn tìm hiểu các bạn Công giáo chia sẽ ra sao ở vấn đề này . Hy vọng là các bạn như Anh Điếc, Cào cào, bạn MSL, etc ... có thể chia sẽ trên quan điểm thứ ba hay chăng ?

    Còn dĩ nhiên, NR cũng hoan nghênh các bạn khác, như bạn vậy, khai triển rộng ở hai yếu tố đầu tiên .(smile)

    Cảm ơn bạn Minb. (smile)

    Thân mến

    NR
    Last edited by Lạc Việt; 10-18-2010 at 03:56 AM.

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    539
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Originally Posted by QueQua

    Khi đã có Thời Gian, thì đã có thời hạn
    Thời gian của con người là hữu hạn

    Nhưng mấy ai
    lại không thích lấy những công việc hữu hạn
    Để tính toán và làm những chương trình vô hạn?

    Nên phân biệt ra,
    đâu là những chương trình hữu hạn,
    đâu là những chương trình vô hạn
    và ứng xử theo

    Những chương trình hữu hạn, phải biết rằng,
    nó sẽ đến và nó sẽ đi,
    Sau khi đã chu toàn cái thời hạn của nó
    Không nên luyến tiếc, không nên níu kéo.
    Nhưng hãy biết khéo dùng,
    Cái thời gian hữu hạn này
    Để làm phân bón, Để vun trồng, để học hỏi
    Để chuẩn bị ... cho cái thời gian hữu hạn
    hay vô hạn sắp tới ....

    Người biết cách dùng,
    biết xoay chuyển
    chữ Thời
    Gọi là người sẽ chiến thắng thời gian ...
    Khi đó thì thời gian sẽ không còn dài ngắn ....

    Chia sẻ của Huynh QQ;

    Huynh Quê Quá ý muốn nói người ta hãy trân trọng cuộc đời mình, nhưng bày tỏ quan điểm này như vậy thì cứ y như cho rằng người ta đều biết được cụ thể họ sống trong bao nhiêu năm (?) để có thể họach định một chươgn trình nào đó và chu tòan nó vậy (!?)


    Giá như con người có được khả năng đó nhỉ!?


    Thực tế, cái mà người ta có thể biết được làm được là những gì người ta quyết định hôm nay, những gì người ta cho rằng đó là sứ mệnh của người ta và người ta thực hiện... với một khao khát ... thành công... trong một khỏang thời gian mong muốn mà thôi.


    Chia sẻ của Huynh NR:

    Huynh NR thì lại chia sẻ vấn đề "thời gian" qua tư tưởng Thiền định chứng đắc... Vấn đề này lại hòan tòan khác... Nó thuộc về thế giới tâm linh nhiều hơn.


  7. #7
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,151
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by MySweetLord Xem Bài Viết
    Chia sẻ của Huynh QQ;

    Huynh Quê Quá ý muốn nói người ta hãy trân trọng cuộc đời mình, nhưng bày tỏ quan điểm này như vậy thì cứ y như cho rằng người ta đều biết được cụ thể họ sống trong bao nhiêu năm (?) để có thể họach định một chươgn trình nào đó và chu tòan nó vậy (!?)


    Giá như con người có được khả năng đó nhỉ!?


    Thực tế, cái mà người ta có thể biết được làm được là những gì người ta quyết định hôm nay, những gì người ta cho rằng đó là sứ mệnh của người ta và người ta thực hiện... với một khao khát ... thành công... trong một khỏang thời gian mong muốn mà thôi.


    Chia sẻ của Huynh NR:

    Huynh NR thì lại chia sẻ vấn đề "thời gian" qua tư tưởng Thiền định chứng đắc... Vấn đề này lại hòan tòan khác... Nó thuộc về thế giới tâm linh nhiều hơn.

    Chào bạn MSL.

    NR đúng là chia sẽ theo quan diểm đó. NR chỉ muốn dò theo quan điểm của người Ki Tô Hữu Cấp Tiến và kể cả bảo thủ để suy luận theo quan điểm hữu hạn và vô hạn . Theo NR biết thì huynh QQ có cái nhìn cấp tiến hơn, còn bạn Anh Điếc thì có lẽ bảo thủ hơn thì phải . (smile)

    Ngoài ra, theo NR nghĩ là có lẽ huynh QQ của dựa trên tinh thần Nhị Nguyên, từ hữu hạn mà dò lần đến cái Vô hạn, đúng không bạn ? (smile)

    Thân mến

    NR

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    539
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Lạc Việt Xem Bài Viết
    Chào bạn MSL.

    NR đúng là chia sẽ theo quan diểm đó. NR chỉ muốn dò theo quan điểm của người Ki Tô Hữu Cấp Tiến và kể cả bảo thủ để suy luận theo quan điểm hữu hạn và vô hạn . Theo NR biết thì huynh QQ có cái nhìn cấp tiến hơn, còn bạn Anh Điếc thì có lẽ bảo thủ hơn thì phải . (smile)

    Ngoài ra, theo NR nghĩ là có lẽ huynh QQ của dựa trên tinh thần Nhị Nguyên, từ hữu hạn mà dò lần đến cái Vô hạn, đúng không bạn ? (smile)

    Thân mến

    NR


    Í... mèn ơi... Lạc Việt là huynh đó hả!?!!
    Chúc mừng , chúc mừng... Con rồng huynh đẹp thật đấy!!!

    Huynh ơi, cái tâm của con người... hổng biết đường nào mà lần !!
    Lúc thì Nhất Nguyên, lúc thì Nhị nguyên, không biết có tam tứ nguyên không nữa.

    Nhìn thấy "cấp tiến" bởi có cái "bảo thủ" hoặc ngược lại.
    Cũng như việc người ta nhìn thấy "Vô hạn" bởi có cái "hữu hạn".


    Vậy thì phải làm sao (!?), huynh có cao kiến gì xin chỉ giúp !

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,382
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by MySweetLord Xem Bài Viết
    Í... mèn ơi... Lạc Việt là huynh đó hả!?!!
    Chúc mừng , chúc mừng... Con rồng huynh đẹp thật đấy!!!

    Huynh ơi, cái tâm của con người... hổng biết đường nào mà lần !!
    Lúc thì Nhất Nguyên, lúc thì Nhị nguyên, không biết có tam tứ nguyên không nữa.

    Nhìn thấy "cấp tiến" bởi có cái "bảo thủ" hoặc ngược lại.
    Cũng như việc người ta nhìn thấy "Vô hạn" bởi có cái "hữu hạn".


    Vậy thì phải làm sao (!?), huynh có cao kiến gì xin chỉ giúp !
    Chào bạn MSL.

    NR cũng thích con rồng đó . NR lấy nick Lạc Việt cho dễ vì đi đâu mà cũng xách theo cái mõ gỏ rầm rầm thì kỳ quá (laugh), nên dùng nick này để mà lăn lộn với cuộc đời (laugh).

    Thật ra, có lẽ tùy theo tâm thức và tùy theo tông phái, nhưng như NR đã nói, NR rất hiếu kỳ về cái nhìn của người Ki Tô, nên muốn tìm hiểu thêm cho rỏ cặn nguồn, nhất là về cái nhìn của người Cấp Tiến và người Bảo Thủ, nhưng chắc là quan điểm của họ không khác biệt nhau mấy, phải không ? MSL nghĩ sao ? (smile)

    Thân mến

    NR
    "Con Kính Cẩn Chấp Tay, Cúi Đầu Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán Cao Thượng, Đạt Quả Chánh Biến Tri, Do Ngài Tự Ngộ. Không Thầy Chỉ Dạy..."
    May all living Beings always live happily,
    Free from animosity.
    May all share in the blessings
    Springing from the good I have done...


    Thân mến

    NR

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    539
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Nonregister Xem Bài Viết
    Chào bạn MSL.

    NR cũng thích con rồng đó . NR lấy nick Lạc Việt cho dễ vì đi đâu mà cũng xách theo cái mõ gỏ rầm rầm thì kỳ quá (laugh), nên dùng nick này để mà lăn lộn với cuộc đời (laugh).

    Thật ra, có lẽ tùy theo tâm thức và tùy theo tông phái, nhưng như NR đã nói, NR rất hiếu kỳ về cái nhìn của người Ki Tô, nên muốn tìm hiểu thêm cho rỏ cặn nguồn, nhất là về cái nhìn của người Cấp Tiến và người Bảo Thủ, nhưng chắc là quan điểm của họ không khác biệt nhau mấy, phải không ? MSL nghĩ sao ? (smile)

    Thân mến

    NR


    Người Kitô giáo, hay bất kỳ tôn giáo nào, thật ra, cũng chẳng khác gì một người bình thường ... Thí dụ, huynh quen biết hay gặp được 10 người từ 10 tôn giáo khác nhau và nếu không một ai công bố họ thuộc tôn giáo nào thì liệu huynh có thể nào nhận biết được họ theo tôn giáo nào không?


    Lúc đó thì sao nhỉ?... Chỉ còn có cách duy nhất là lựa... coi ai hợp với mình, thì thích người đó. Hợp điều gì? Nếu như không bàn về tôn giáo, tín ngưỡng thì ... chỉ còn hợp ở Tâm, tánh, hoặc tính cách. Bởi vậy, huynh có nghĩ là... Tôn Giáo, tín ngưỡng không thể là cái quyết định nên "Tính cách" của con người (??)


    Huynh NR nhận ra được điều gì chăng?

Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Tham Luận Thiên Tinh ........Địa Tướng
    By nguyen41 in forum Phong Thủy & Tướng Số
    Trả Lời: 125
    Bài Viết Cuối: 03-31-2012, 08:22 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-08-2011, 11:20 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-02-2011, 01:10 AM
  4. Nhớ lại cái thời "cái nồi ngồi trên cái cốc ! "
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 04-12-2011, 12:13 PM
  5. Xin Mời Nội Các Lâm Thời VFF!
    By ADMIN in forum Góp Ý Từ Thành Viên
    Trả Lời: 67
    Bài Viết Cuối: 10-05-2010, 04:31 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •