Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn nhận hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc.
The Flight Of Freedom
Results 1 to 5 of 5

Chủ Đề: Vài trĂm câu hỎi nhau chƠi

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    Vài trĂm câu hỎi nhau chƠi

    59. Nhà tu có quả tim...tình yêu không vậy???
    http://www.xuanha.net/TTN-Tuoibietbuon/tbb51-60.htm

    Hỏi: Lệ Vũ nì,

    Làm sao định nghĩa được tin yêu,

    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

    Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt

    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.

    Chả đúng một ly ông cụ nào Vũ ạ. Tình yêu đến với Lệ Thy tựa như cơn vũ bão. Nó đã và đang làm tan nát lòng kẻ đau đớn vì yêu...Vũ ơi, Thy đang thương thầm một đấng trượng phu, tài đức vẹn toàn, đẹp trai phong lưu, nói năng khiêm nhã, có một giọng hát truyền cảm, giỏi âm nhạc, văn thơ tuyệt tác, có khiếu lãnh đạo. Thiệt đúng là mẫu người lý tưởng phải không Vũ? ã nhiều lần em muốn bày tỏ mối tình đơn phương này, nhưng họ vẫn phản ứng một luận điệu cương trực như sau: Cám ơn, cám ơn, nhưng ta đã một lần dâng hiến và tình đó chỉ dành cho Ngài.

    Sao thế Vũ? Sao Chúa toàn chọn các ông đẹp trai đi tu không vậy? Mà các ông ấy cũng kỳ, người bằng xương bằng thịt đẹp đẽ, dễ thương không thương, đi mê Chúa để cả đời cô đơn! Họa may chăng gặp được Ngài trong giấc mơ?

    Các ông thầy tu có quả tim tình yêu không vậy? Lệ Thy thiệt thòi ghê nơi, Vũ mách nước phải làm gì bây giờ đây.

    Lệ Thy, Taiwan Catholic University



    áp: Cô Lệ Thy ài Loan ơi,
    Kêu ca cái gì! Tại cô yêu lộn sòng, yêu xái buổi chợ, yêu theo kiểu của ông thầy nhạc Lê Văn Thiện thì tình nó vật cho là phải rồi chứ than với ca gì! Bảo cho nghe, nó đau đớn tan nát cõi lòng số Lệ Thy còn đỏ đó. Ông thầy nhạc Lê Văn Thiện bị chở vô nhà thương xúc ruột lận. Báo hại con cháu và mấy người quen lên ruột gần chớt vì chút xíu nữa mất 50 dollars mua nhang đèn xin lễ khấn cho vong hồn ổng rồi.

    Các linh mục hay các thầy tu hành, dù nhà dòng hay chùa cũng vậy, khi chọn đời sống tu hành dâng mình cho Chúa, Phật, tựa như người đã lập gia đình rồi. Họ phải trung thành với lời hứa, với Chúa hay Phật, chứ đâu có xé rào đi ngoại tình, chàng ràng với em như em muốn được! Cũng giống như các người lập gia đình, dĩ nhiên cũng có các người tu hành ăn vụng làm hoen ố cửa thiền, lu mờ danh Chúa; đa số một lòng, một dạ với lý tưởng mình đã chọn.

    Các người tu hành, quả tim không phải chỉ có tình yêu, mà họ còn yêu nhiều hơn người thường nữa. Có vậy mới đi tu, mới gọi là yêu tha nhân. Chỉ khác một điều tình yêu của họ không dành riêng cho một cá nhân nào, và họ không muốn chui vô lọ, thuộc về của riêng một ai. Cánh tay họ đưa ra, tìm đến mọi người, nhưng không bao giờ ngừng lại dù đó có là tay ngà, hay tháp bút, nay tay tiên tàu Lệ Thy ài Loan.

    Rõ chỉ lo con bò trắng răng, sợ họ cô đơn. Lệ Thy cứ lo thân cho mình đi. Thân họ đã có Chúa lo. Họ có cả ngàn, vạn người thương ở đó mà lo họ không có ai thương!

    Tóm lại hãy đi tìm và trao tình yêu cho đúng chỗ, đúng buổi chợ. Hãy để cho Cha tu. Thân mến



    eheheh .. híc híc .. ehehehe

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    Tuổi Biết Buồn
    Lệ Vũ giải đáp 310 câu hỏi
    (nguồn Web Anna-Giuse Hiển, xuanha.net sắp xếp lại)



    a tình có xấu không???

    Hỏi:
    Xin hỏi Vũ một chuyện: Không hiểu tại sao gặp ai hợp nhãn một chút em thương người ta ngay hà. Không biết em có thuộc loại đa tình nhiều không? a tình nhiều có xấu không? Còn một chuyện nữa: em cảm thấy hãy còn con nít lắm. The way I feel, the way I act, and the way I write this letter. Do I really sound like a con nít to you Lệ Vũ?
    Thôi chúc Lệ Vũ luôn luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, và dồi dào về mọi phương diện trong cuộc sống, nhất là ơn Chúa, so you can help people to solve their problems easily. Mến nhiều.

    Bé Em, Milwaukee



    áp:
    Ở đời cái gì nhiều quá đều không tốt, vừa đủ thì nên. Chính vậy Chúa dạy ta cầu xin “cho chúng con hằng ngày dùng đủ”. Bé Em đang trong lứa tuổi dậy thì nên những biến đổi về thể lý của em rất bình thường không có chi đáng lo lắm đâu. Dễ thương thì cũng dễ quên em ạ! Chuyện thương yêu, giận ghét của Bé em hiện nay không có chi nhất định hết. Từ nay về sau Bé em con gặp nhiều người hợp nhãn kinh khủng hơn nữa, tha hồ cho em ngất ngây con tàu đi. Vũ chỉ cầu cho em đừng đi tàu suốt sang bên kia thế giới cõi âm thôi. Tạm thời Bé Em hãy bình tĩnh, luyện thần công cho cứng cáp để đương đầu với những người hạp nhãn kinh khủng về sau. Và chạm mặt người ta đừng có xỉu à nghe.
    Well, it’s OK to feel like con nít. Lệ Vũ didn’t see anything wrong with it. So, “don’t worry, be happy.”
    Cám ơn những lời chúc nồng nàn của Bé Em. Vũ cũng xin chúc Bé Em khỏe mạnh, vui vẻ, và luôn luôn tươi trẻ như cây mai mùa xuân. Thân mến.



    eheheh . híc híc .. ehehehe

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    190. Thầy tu...nhưng tim tôi vẫn xao xuyến...

    Hỏi: Thiên hạ họ yêu nhau, họ rung động đã đành. Tôi không yêu (Thầy tu mà!) nhưng sao mỗi lần gặp Nga, Hoa, Mỹ, Á, Anh (các cô ấy mà) tôi vẫn thấy mình xao xao xuyến xuyến! Phản ứng gì vậy Vũ?

    Thầy Phạm, Mỹ Tho ngày xưa.



    áp: Tên của các cô mà anh làm tôi có cảm tưởng sắp có một cuộc đại chiến bùng nổ không bằng! Phản ứng xao xao xuyến xuyến của anh tôi thấy có gì lạ đâu. ó là chuyện thường tình của trời đất. Tựa như Hydrô mà cộng với Ôxy cho ra Nước vậy. Anh bước chân vào một vườn hồng, mùi hương của nụ hồng thoang thoảng dĩ nhiên anh cũng phải công nhận đó là hương thơm chứ! Chả lẽ anh lại chối và cho nó là một mùi khó ngửi được! Vậy thì đừng lo lắng, cứ vững lòng đi trên con đường anh đã chọn. Chỉ mong anh đừng bắt chước inh Hùng thi sĩ thốt lên rằng:
    Tôi ngủ bâng khuâng một gối buồn
    Giường lênh đênh nỗi giữa băng sơn.
    Xoay mình giật mảnh chăn hờ hững
    Tuyết phủ sương dâng một nửa hồn.
    Nghe não ruột lắm anh nhỉ?


    eheheh .. híc híc . ehehehe

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Đó chỉ tại Thầy tu cho Chúa chứ chưa tự cho Thầy.... nếu từ nay Thầy Tu cho Thầy thì Thầy sẽ hiểu chúa sâu sắc hơn....heheheh
    1 câu nầy đủ có vé vào thiên đàn rồi, phãi không Tiêu đại ca ??

  5. #5
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Chiều hoàng hôn buông xuống mái tóc em như nhung huyền

    Đôi môi em thiết tha với mắt em ngàn sao âu yếm

    Vòng tay ai đưa lối dẫn dắt vào những cơn mơ thần tiên .. eheheheh



    dạ đúng .. ÔNG TU ĐẠO CHƯA BIẾT CHÚA .. đừng có VIỂN VÔNG NÓI LẠY CHÚA LẠY CHÚA là vào THIÊN ĐƯỜNG ..ehehehhe

    --->>>> THÀY phải có hành động vào THIÊN ĐƯỜNG mới được .. eheheh

    eheheheh .. híc híc .. eheheheh

Chủ Đề Tương Tự

  1. Vài nét về Ni Sư Ayya Khema
    By khieman in forum Trang Phật Giáo
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 04-06-2011, 05:22 PM
  2. Vài ý nghĩ về cách mạng Hoa Lài
    By Hansy in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-14-2011, 12:27 AM
  3. Một vài suy nghĩ về biến cố Ai Cập
    By Hansy in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-14-2011, 11:28 AM
  4. Vài mẹo tránh Virus từ Internet
    By duyanh in forum Phần Mềm Ứng Dụng
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 01-02-2011, 02:56 PM
  5. Quen Nhau Một Năm ->> Giận Nhau 6 Tháng
    By tieulacphong in forum Gỡ Rối Tơ Lòng
    Trả Lời: 3
    Bài Viết Cuối: 10-21-2010, 07:45 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •