Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn.
Fontenelle
Results 1 to 4 of 4

Chủ Đề: Quen Nhau Một Năm ->> Giận Nhau 6 Tháng

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    Quen Nhau Một Năm ->> Giận Nhau 6 Tháng

    190-Quen nhau 1 năm nhưng giận nhau mất 6 tháng.
    http://www.xuanha.net/TTN-Tuoibietbuon/hcg181-190.htm


    Lệ Vũ à! cách đây mấy số báo của Nguyệt san ức Mẹ, thì phải. có câu hỏi của anh Hoàng Thanh Tâm ở New- York hỏi Vũ về bạn gái của anh. Ảnh nói cô ta là một người ương ngạnh và lì lợm, không giận, ngủ không ngon. Em thông cảm với Tâm lắm vì cô bạn gái của em y chang, và có thể nói còn hơn thế nữa. ây là bộ mặt thật của cô bạn em kể Vũ nghe, xem có cám cảnh không nhé. Em 26, cô bạn em 20. Quen nhau mới được một năm. Nhưng trong một năm giận nhau hết sáu tháng rồi. Tính cô ngang ngược lắm. Có lẽ ngang hơn cua Alaska nữa. Khi quen nhau, em muốn cả hai nhắc nhở nhau, chỉ bảo nhau để trở nên tốt hơn. Nhưng một lần em chỉ cô ta những điều sai trái, em dùng những lời nói nhẹ nhàng cô chỉ bĩu môi nói: "Dzậy đó, chịu hổng chịu thì thôi?" hay những câu nghe không được như: "Hồi giờ hông biết hả?" Em vẫn thương cô lắm nhưng chưa lấy nhau mà cô ta đã chanh chua như thế, không biết lấy nhau rồi thì sao đây ? Chắc phải chia tay nhau quá Vũ à. Vũ có cách nào giúp cho cô ấy sửa không ?

    Ẩn Danh, State of Chicken.




    -áp: Cậu em Ẩn danh của cái tiểu bang chicken thân mến

    Chuyện cô ta chanh chua, ngang ngược và có vẻ hơi ăn hiếp cậu em, một phần nào lỗi cũng bởi em tiếp tay với cổ ấy gây nên. Nội cái chuyện viết thư cho Vũ thôi, cậu em đã phải dấu tên dấu tuổi dấu cả địa chỉ vì sợ... (nếu chẳng may cô ta biết được) sẽ chẳng còn biết ăn nói ra sao với "Bà" (ý quên với Nàng), tránh sao khỏi những điều khác không dám làm mất lòng nàng Càng yêu nhiều, lụy càng lắm. Lụy nhiều thường hay bị chèn ép, hiếp đáp và bắt nạt. Chủ trương của Vũ : yêu nhiều nhưng không nên lụy nhiều. Nhất là con trai lụy nhiều thường tạo nên hèn kém, biến mình trở thành nạn nhân, con vụ cho người khác quay. Thường con gái, đàn bà không người nào muốn yêu và lấy tấm chồng khiếp nhược, dễ bị người khác xỏ mũi kéo đi cả. Trong tình yêu muốn duy trì đường dài phải có sự mến phục, nể trọng lẫn nhau, còn không chỉ vài ba năm sau sẽ chán và bỏ nhau thôi.

    Người em Ẩn Danh của tiểu bang chicken phải có một lần nói chuyện thật serious với cô nàng. ừng đợi khi có những lần bất bình xảy ra mới bàn tới em phải thế này, em phải thế kia..Nhấn mạnh, chỉ vô cho cô ta hay "Nhân vô thập toàn", con người không có ai hoàn hảo. Em có lỗi lầm, cái xấu của em, cô ta cũng có lỗi lầm, điều không hay cô ta vấp phải. Nhưng không vì vậy rồi đứng ì một chỗ, bỏ đi những cơ hội học hỏi, cải tiến cho mình mỗi ngày 1 hoàn hảo hơn. iều tối kỵ: cậu em không nên độc ngôn, để cô ta có cơ hội phát biểu những ý nghĩ của mình và lắng nghe tiếng nói của cô ta nữa.

    Vũ tin, ở đời mọi chuyện ngay cả tình yêu đều phải dựa trên chân lý, trên căn bản của sự thật. Chân Lý, Sự Thật sẽ tồn tại và chỉ có Chân Lý, Sự Thật mới mang con người và những yêu nhau lại gần với nhau. Ngược lại bất cứ điều gì được gây dựng trong dối trá, trên bạo lực sẽ gây ra nghi kỵ, bất mãn, rể khinh, chia rẽ giữa con người và rồi sẽ bị hủy diệt. Ước mong cho tình yêu của em và nàng được xây dựng và bền vững trên Chân lý, Sự Thật trong Thiên Chúa. Cậu em đừng quên thi hành và làm theo các đề nghị của Vũ với người đồng cảnh đồng thuyền Hoàng Thanh Tâm, New York nhá. Thân mến.



    ehehehe .. híc híc .. ehehehe

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    115
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    hii dài quá .. em đọc xong que6n hết á ...... hihihihi......

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Vậy thì quen ít lại thôi .. ehehe

    QUEN NHAU MỘT NGÀY .. giận nhau chỉ có hai chử: BÁI BAI .. ehehe

    eheheh .. híc híc .. eheheheh

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    chắc bị "Phóng Đại" quá...trừ phi có 2 loại người gặp nhau, đó là 1 loại người thích giận dổi và 1 loại người thích dổ về, cãm thấy năn nỉ xin xỏ dổ ngọt là được hạnh phúc, còn không thì còn loại thứ 3 ngoại lệ , đó là loại người hơi tững tững mad mad...hehehehe

Chủ Đề Tương Tự

  1. Một nửa đời nhau _ Khánh Ly
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-01-2014, 06:14 PM
  2. Chờ Nhau Một Lần
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 19
    Bài Viết Cuối: 08-26-2014, 08:54 PM
  3. Cần quen nhau bao lâu trước khi làm đám cưới?
    By khóilambay in forum Xóm Nhỏ Thương Yêu
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-30-2011, 06:15 AM
  4. Có nhau trong một trời hoa
    By tieulacphong in forum Tự Do Tôn Giáo
    Trả Lời: 3
    Bài Viết Cuối: 03-08-2011, 01:45 PM
  5. Kéo nhau đi xem bé 2 tháng tuổi biết nói
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-25-2011, 12:53 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •