Bé gái 2 tuổi hiến tủy cho chị gái chữa ung thư




Tuy chỉ mới 2 tuổi nhưng cô bé Mabel Leaning đã sẵn sàng chịu đau đớn để hiến tủy cho chị mình chữa ung thư. Hai chị em có mối quan hệ rất thân thiết.



Cô bé Ruby Leaning mắc bệnh ung thư đến từ Anh Quốc đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ sự dũng cảm hiến tủy tặng từ em gái mình. (Ảnh minh họa: Pixel-Shot/ Shutterstock)

Tình cảm gia đình là một điều thiêng liêng. Mới đây, một cô bé mắc bệnh ung thư đến từ Anh Quốc đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ sự dũng cảm hiến tủy tặng của em gái mình.

Vào tháng 1 năm 2020, Ruby Leaning (khi đó 6 tuổi) đang ở sân chơi của trường thì đột nhiên bị ngã. Sau đó cô bé được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính. Nếu muốn sống sót khỏi căn bệnh ung thư máu hiếm gặp, cô bé bắt buộc phải được ghép tủy xương khẩn cấp.

Sau nhiều cuộc kiểm tra, cô em gái (khi đó 2 tuổi) của Leaning – Mabel Leaning – được cho là người hiến tặng hoàn hảo.

Bà của hai chị em – Amanda Fawcett – xác nhận rằng Ruby Leaning đã được điều trị bằng tế bào gốc của Mabel Leaning. Đến năm 2022, Ruby Leaning hoàn toàn khỏi bệnh ung thư.

“Ban đầu chúng tôi không dám kỳ vọng gì cả. Nhưng thật may mắn là Mabel lại phù hợp với Ruby. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mabel đã cứu mạng chị gái của mình”, Fawcett nói.

Fawcett nhớ lại khoảnh khắc cháu gái bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng Sheffield.

“Đó là một cơn ác mộng đối với mọi bậc cha mẹ và ông bà. Tôi đang ở trong phòng với mẹ của cháu thì nghe tin dữ. Lúc đó tôi tưởng như thế giới chao đảo. Tôi không nghe được gì cả. Trái tim tôi tan nát”, bà nói.

Tiến sĩ Katharine Patrick, nhà tư vấn huyết học tại NHS Foundation Trust của Sheffield, cho biết hầu hết trẻ em mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (ALL) có thể được điều trị chỉ bằng hóa trị.

“Tuy nhiên, Ruby gặp dạng ALL hiếm gặp nên phải ghép tủy xương thì mới khỏe lại được. Cơ thể của Ruby phản ứng không tốt với hóa trị nên chúng tôi đã cho cô ấy dùng một loại thuốc mới có tên là blinatumomab. Nhờ uống thuốc mà bệnh bạch cầu của cô bé thuyên giảm. Sau đó chúng tôi đã thực hiện cấy ghép tủy xương cho cô bé”, tiến sĩ nói.

Cô cho rằng việc Mabel Leaning sẵn sàng hiến tủy cho chị khi mới 2 tuổi là một hành động vô cùng dũng cảm.

“Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy sức khỏe của Ruby ngày càng tốt lên. Chúc cô bé và gia đình mọi điều tốt đẹp trong tương lai”, cô nói.

Sau 4 năm, giờ Ruby đã trở thành một cô bé 10 tuổi khỏe mạnh, thích bơi lội, khiêu vũ và học piano.

Hiện tại, bà Fawcett đang thực hiện công việc kêu gọi quyên góp cho Hiệp hội cha mẹ trẻ em mắc bệnh khối u và bệnh bạch cầu (PACT) – đơn vị đã hỗ trợ gia đình Leaning trong suốt thời gian Ruby trị bệnh.

“Ruby bị bệnh vào khoảng thời gian đại dịch bùng nổ nên gia đình chúng tôi không thể ở bên con bé. Thật may mắn vì PACT đã giúp đỡ chúng tôi”, bà Fawcett nói.

Minh Minh, Theo foxnews