Rác ngập ngụa, nước cống bẩn, đen sì bốc mùi hôi thối… đó là thực trạng của những hầm đường bộ trên quốc lộ 32, Hà Nội. Mặc dù nhìn từ xa, ai cũng có thể thấy nó được xây dựng, ốp lát khang trang sạch đẹp, nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược.


Hầm bộ hành số 1 gần show room ôtô đầu cầu Diễn.

Cả 4 hầm bộ hành trở thành nơi đổ rác thải, địa điểm phóng uế của một số người dân thiếu ý thức.


Nhiều người dân sống xung quanh cho biết, do hầm không có cửa, không có ai quan tâm, chính vì thế nơi đây biến thành địa điểm tụ tập của đám nghiện hút.
Đủ loại rác thải tràn lan trên các bậc tam cấp.
Có 3 căn hầm bộ hành hiện đang chìm dưới 2m nước cống đen ngòm, hôi thối.
Cuối năm 2013, UBND Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống hầm bộ hành.
Tuy nhiên, hầu hết các hầm bộ hành này... không được quan tâm, kiểm tra.
Một số hộ dân còn phơi quần áo quanh khu vực này làm mất mỹ quan đô thị.
Nơi đây cũng trở thành bãi vệ sinh công cộng, phóng uế của người dân.
Một số hạng mục đã hoàn thành có dấu hiệu xuống cấp.
Khu vực quanh hầm bộ hành trở thành nơi bán hàng rong, tụ tập của các quán nước. Một số người đi bộ phải băng qua đường ngay cạnh những căn hầm này.