Bản tin 198
Ăn chay để cứu bầu không khí từ ái của tinh cầu


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , ngày 25 tháng 10 , 2007
Thiền Tam Ba Lê , Pháp Quốc (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 804

Bầu không khí từ ái là điều chúng ta phải tạo dựng . Không phải chỉ về chuyện thú vật bị đau khổ , mà là bản chất thương yêu của chính mình chúng ta đang giết hại . Và không phải về chuyện ăn thịt những thú vật quý vị nhìn thấy hay không nhìn thấy đau khổ , mà còn là chính sách xanh cho tinh cầu . Chúng ta ăn thịt thú vật càng nhiều , thì họ nuôi càng nhiều . Họ nuôi càng nhiều thì càng trở thành không xanh và tinh cầu của chúng ta càng trở nên lâm nguy .

Cho nên , đây không phải chỉ là về chuyện quý vị có thể hay không thể ăn loại thịt đó . ây cũng không phải là về chuyện Phật có cấm đoán , hay thậm chí về lòng từ bi . ây là quý vị , chính mình . Chúng ta phải cứu tinh cầu bằng cách cắt giảm loại thực phẩm không cần thiết , và dù sao cũng không tốt cho chúng ta . Mọi người đều đã biết rằng thịt là không tốt cho chúng ta . Tại sao lại không cắt hết đi cho rồi , và cứu mọi sự khác ?

Mọi người đều biết rằng nuôi súc vật là nguyên nhân nặng nề và tệ hại nhất của sự ô nhiễm địa cầu . Mọi người biết điều đó . Ở đâu cũng có . Từ báo cáo của Liên Hiệp Quốc và mọi điều ; toàn thể cộng đồng quốc tế đã đến với nhau và kết luận rằng sự thật là như vậy . Rồi vẫn vòng vo nói : Chúng ta sẽ đổi sang dầu sinh học , chúng ta sẽ trồng thêm cây , và chúng ta sẽ bảo vệ cánh rừng này. Không ai đứng lên nói rằng : Hãy ăn thuần chay , hãy chuyển trường chay ! Không ai đứng lên nói điều đó . Tôi đang đợi xem người lãnh đạo nào , chỉ đứng lên nói : Xem này , chúng ta hãy ăn chay . ó là cách nhanh nhất trước tiên , mọi việc khác làm sau.

Sao không có ai nói gì về điều này ! Họ cứ nói quanh về những chuyện khác : dầu sinh học , cồn ethanol , thay bóng đèn , tiết kiệm nước . Số lượng nước quý vị dùng mỗi ngày có lẽ rất nhiều , nhưng không nhiều so với với lượng nước họ dùng để nuôi súc vật . Do đó , họ chỉ nói quanh những điều như : Tiết kiệm nước tắm ; đừng để nước chảy khi súc miệng. ó chẳng là gì cả ! Dĩ nhiên sẽ tiết kiệm được một vài ga-lông , nhưng họ bỏ ra hàng trăm ga-lông ngoài kia cho một con bò chỉ để tắm trong vài ngày , rửa ráy , cho chúng uống , tưới cỏ hay gì đó cho chúng ăn , để rồi cuối cùng chúng bị đưa lên dĩa mà thôi .

Cho nên nguyên nhân chính , họ không muốn nó đến . Mọi người chỉ nói vòng vo và cố gắng tránh né nó . Họ không bao giờ nói về việc ăn chay . Mọi người đều biết về báo cáo (của Liên Hiệp Quốc), nhưng không ai nói động điều này , không ai nói về điều này . Họ không thể thậm chí bỏ xuống một miếng thịt vì lợi ích của sức khỏe sức khỏe của hành tinh , sức khỏe của chính mình và sức khỏe của con cái mình .

Cho nên , điều gì xảy ra đều là do hành động của chính chúng ta . Không có ai ở đó để giúp chúng ta cả . Cho dù là Thượng ế cũng không thể làm được gì , nếu chúng ta không muốn làm Thượng ế đặt chúng ta ở đây để làm việc . Nếu chúng ta không làm công việc của mình , Ngài có thể làm gì đây ? Rồi Giáo chủ Nhân quả sẽ lấy đi sự sống của chúng ta , và rồi chúng ta sẽ la lối như bị tàn sát ; chúng ta sẽ cầu nguyện van xin : Thượng ế làm ơn , xin giúp con làm việc này , giúp con làm việc kia. Bây giờ chúng ta vẫn còn cầu nguyện được , nhưng nếu chúng ta ở địa ngục , sẽ rất khó cầu . Quý vị không có thời gian để cầu ; quý vị không có tâm trí để thậm chí nghĩ đến cầu nguyện . Sự thống khổ đã quá mức !


http://community.vietfun.com/showthread.php?t=703190

eheheheh .. híc híc .. ehehehe