>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
„
-
Có viển vông khi yêu qua mạng?
Có viển vông khi yêu qua mạng?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi yêu và cưới một cô gái chưa từng gặp mặt. Chắc chắn nàng cũng suy nghĩ giống tôi. Vậy mà giờ đây, trong kế hoạch dài hơi của cuộc đời mình, đã có nàng trong đó. Chúng tôi có viển vông, hão huyền quá không? (Tân Việt)
Hạnh phúc thay kẻ đã khám phá ra được nguồn gốc sâu kín nhất của vạn vật. -VIRGILE
-
-
Cuộc Đời luôn lấp đầy ... khi mình cảm thấy Thật HẠNH PHÚC !!!
Thì lâu lâu ... trên đường có vài cái ổ gà ... ta lại tìm "hơi hướm " để Điền vào chỗ trống cho dzui ... đó mà !!!
Còn Độ bền... Chỉ có MÌNH mới biết !!!
-
-
thời buổi này ai cũng quen qua mạng ..........chuyện thường tình thế thôi .....
-
-
Trước có lẻ ta thấy viển vông, vì nghỉ đến internet là thế giới ẢO và con người chỉ là 1 ẩn danh không thật.
Thực tế cho thấy việc tìm và quen nhau qua mạng đã sắp sửa trỡ thành 1 chuyện tự nhiên trong đời sống không có thời gian và đua đòi như hiện nay, thêm vào đó là những sự đánh giá về luân lý, tập tục có nhiều thay đổi cần sự thích ứng của thời đại... dù cách mạng giới tín, đòi hỏi quyền tự do bình đẳng được nới lỏng cho phụ nữ đã gặt hái được nhiều kết quã, nhưng người đàn bà vẫn sẽ bị đánh giá , nếu giữa nơi công cộng như quán cafê hay phòng trà thẳng thừng hỏi 1 người khác phái gạ về chuyện xây dựng 1 tương lai cho đôi bên thì quá ư sổ sàng và bị đánh giá là "rẻ tiền", có thể bị hiểu lầm là dân "buôn hương bán phấn"...sự đánh giá nầy cũng 1 phần do ãnh hưỡng của những thương nhân buôn bán "xác thịt" sớm đã khai thát nguồn tài nguyên qua mạng nầy trước những sự ngần ngại và chậm chạp làm quen 1 kỷ thuật thông tin mới của quần chúng .
Internet đã trỡ thành 1 công cụ được yêu chuộng, nhất là cho giới trẻ thời nay để tìm hiểu 1 đối tượng cần tìm và thích hợp trước khi tiến xa hơn nữa, nếu như thấy cá tính không phù hợp thì họ cũng âm thầm chìm mất trong mạng mà không cần phãi có sự áy náy của lương tâm....và hiện tượng nầy có lẻ thoãi mái và an toàn hơn là phong tục cổ xưa của ông bà " Đặt con ngồi đâu thì con ngồi đó trong việc dựng vợ gã chồng "...ngày trước có khi chỉ nhìn thấy bóng dáng của người vợ tương lai hay chỉ được mô tã qua dáng dóc của cô em và người môi giới, bà mai....Viển vông hay không thì chưa biết chắc, nhưng tôi đã có làm quen 1 cặp "quen qua mạng" và đã lập gia đình có con như mọi gia đình khác.
-
-
Originally Posted by
Mặc Vũ
C viển vng khi yu qua mạng?
Hi Mặc Vũ:
Viễn vng th ừ, cũng c viễn vng, theo Cello thấy con người ta t trung thnh hơn, lanh lợi hơn, chụp zưt. hơn ...ni chung ci g cũng hơn hết !!!
-
Chủ Đề Tương Tự
-
By giavui in forum Nhạc Việt Nam
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 01-24-2016, 06:29 PM
-
By duyanh in forum Thông Tin Giới Showbiz
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 06-22-2011, 11:32 AM
-
By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 03-18-2011, 12:01 PM
-
By Tieu Dieu in forum Tậm Sự Bạn Trai
Trả Lời: 5
Bài Viết Cuối: 10-04-2010, 08:21 PM
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules