>>Suy Ngẫm: “* Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu
Godwin
„
-
Có phãi Ngoại Tình là 1 Tội Lổi ?
Tôi có gia đình rất thương chồng rất hiểu anh ta và có con. Ngoài ra tôi cũng có quan hệ với những ngườii đàn ông khác, chuyện nầy tôi không bao giờ giấu diếm , không những thế còn thuật lại cho anh ấy nghe nữa và anh ấy không những không giận mà ngược lại cãm thấy phấn khích, vậy tôi có bình thường hay không hay là đã phạm tội lổi ??
Mời huynh đệ tỷ muội góp ý !
-
-
-
-
Originally Posted by
MySweetLord
Hi, MSL ....sao gọi là bình thường và sao là không bình thường vậy hỡ ?.
Hôm trước tôi ngẩu nhiên xem 1 phim cốt truyện từ xứ Ba Tây ( Brasil )...có 1 cô có 1 con 2 tuổi phãi trỡ về quê sống vì không kham nổi cuộc sống xô bồ đầy tốn kém nơi thành phố lớn Rio, chồng cô hứa sẽ theo sau vài tuần và đem tiền về chăm sóc họ....nhưng rồi chàng ấy không trỡ về nữa, bỏ cô ta vật lộn với miếng ăn hằng ngày và phãi sống nhờ bàn tay nâng đỡ của người hàng xóm và bè bạn và chính họ cũng đang túng thiếu...quẩn quá nàng đánh liều bán thân mình để có tiền bỏ đi thật xa, tìm nơi không người quen biết và đã gặt hái biết bao sự khinh khi từ những người không thông cãm khác và họ cho đó là tội lổi....đâu là ranh giới của tội và vô tội ??
-
-
Originally Posted by
Free4fun
Hi, MSL ....sao gọi là bình thường và sao là không bình thường vậy hỡ ?.
Hôm trước tôi ngẩu nhiên xem 1 phim cốt truyện từ xứ Ba Tây ( Brasil )...có 1 cô có 1 con 2 tuổi phãi trỡ về quê sống vì không kham nổi cuộc sống xô bồ đầy tốn kém nơi thành phố lớn Rio, chồng cô hứa sẽ theo sau vài tuần và đem tiền về chăm sóc họ....nhưng rồi chàng ấy không trỡ về nữa, bỏ cô ta vật lộn với miếng ăn hằng ngày và phãi sống nhờ bàn tay nâng đỡ của người hàng xóm và bè bạn và chính họ cũng đang túng thiếu...quẩn quá nàng đánh liều bán thân mình để có tiền bỏ đi thật xa, tìm nơi không người quen biết và đã gặt hái biết bao sự khinh khi từ những người không thông cãm khác và họ cho đó là tội lổi....đâu là ranh giới của tội và vô tội ??
Đâu là ranh giới của tội và vô tội
Trả lời:
Ranh giới của tội và vô tội nằm tại ranh giới tiềm thức của chính người đó, và thế giới bên ngòai.
-
-
Originally Posted by
MySweetLord
Đây cũng là 1 đề tài tranh cãi chưa ngã ngủ vì ãnh hưỡng của luân lý, thời đại và bối cãnh xã hội...
Theo cách nhìn khác quan của F4F thì với con mắt của 1 PT hành động của cô trong câu hỏi của đề tài không có tội tình gì, bỡi cô không có giấu chồng và chồng cô cũng không trách cứ cô, họ có cùng chung 1 sự đánh giá luân lý khác người CG....cô gái trong phim cũng không có tội tình gì, bỡi động cơ của cô ta không phãi tham nhục dục mà là do sự tự sinh tồn trong 1 thế giới cô không có cách nào lựa chọn khác hơn....những người khinh rẻ cô chưa chắc đã hơn cô, vì họ không chung 1 tâm trạng 1 cãnh ngộ chia sẻ cùng cô, không những vậy chính họ cùng tạo ra môi trường và đã đẩy cô vào con đường họ cho là tội lổi....vì dụ như cô ấy có cung, nhưng mấy đấng lang quân của họ có cầu....của mới, của la....vậy mới có chuyên....heheheh
-
-
Originally Posted by
Free4fun
Đây cũng là 1 đề tài tranh cãi chưa ngã ngủ vì ãnh hưỡng của luân lý, thời đại và bối cãnh xã hội...
Theo cách nhìn khác quan của F4F thì với con mắt của 1 PT hành động của cô trong câu hỏi của đề tài không có tội tình gì, bỡi cô không có giấu chồng và chồng cô cũng không trách cứ cô, họ có cùng chung 1 sự đánh giá luân lý khác người CG....cô gái trong phim cũng không có tội tình gì, bỡi động cơ của cô ta không phãi tham nhục dục mà là do sự tự sinh tồn trong 1 thế giới cô không có cách nào lựa chọn khác hơn....những người khinh rẻ cô chưa chắc đã hơn cô, vì họ không chung 1 tâm trạng 1 cãnh ngộ chia sẻ cùng cô, không những vậy chính họ cùng tạo ra môi trường và đã đẩy cô vào con đường họ cho là tội lổi....vì dụ như cô ấy có cung, nhưng mấy đấng lang quân của họ có cầu....của mới, của la....vậy mới có chuyên....heheheh
Điều này làm mình nhớ trong Kinh Thánh kể về câu chuyện một người Phụ nữ ngọai tình...
Dân chúng ... bắt cô ta và đưa đến trước mặt Đức Jesus với ý rằng Đức Chúa Trời đã ban luật,
thì phải xử tội... Nhưng khi Đức Jesus hỏi nếu ai đó cảm thấy mình không có tội thì cứ ném đá.
Thế là cả bọn họ đều bỏ đi cả... Khi mọi người kéo đi hết, chỉ còn lại Đức Jesus và cô gái ở đó... thì Ngài nói:
"Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?"
Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả". Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!"
- (Ga 8;10-11)
Bởi vậy, có một điều diệu kỳ trong cuộc sống, là hễ một ai đó họ không cảm thấy tội lỗi,
hoặc không bị ai xung quanh lên án, thì họ không có tội.
-
-
Không ai lên án cô trong Kinh Thánh, nhưng sao Ngài Jesu lại bảo "...từ nay đừng phạm tội nữa,...." ?? Chứng tỏ rằng Cô có tội và cô nghỉ rằng cô cũng có tội vì người ta viện đến luật lệ của Chúa Trời...điều nầy cho thấy cô là người tin vào luật Chúa .
-
-
-
-
Originally Posted by
MySweetLord
Tại sao Ngài Jesu lại bảo "...từ nay đừng phạm tội nữa,...." ?
Cứ từ từ ... Free4fun đừng vội chứng tỏ điều gì cả.
Trước tiên hãy để ý điều này...
Điều diệu kỳ trong cuộc sống, là hễ một ai đó họ không cảm thấy tội lỗi,
hoặc không bị ai xung quanh lên án, thì họ không có tội.
Nếu vậy thì " Tội Lổi hay Không Tội Lổi chỉ là 1 quy ước do con người đặt ra và nó không có giá trị gì, khi 1 người không chịu theo quy ước, thường thì do Truyền Thống hoặc 1 con số đông, ví vụ như 1 Xã Hội đã công nhận....nói đến đây thì nếu như quy ước ấy đúng lý Nhân đạo thì không nói gì, nếu nhưng nó không thuận Nhân Đạo thì như thế nào nhỉ ? Đâu là sự Công Bằng hay là "Thắng làm Vua , Thua làm Giặc ?"
Ví dụ như vài tháng trước có 1 em bé bên HG Trung Đông đã phãi chạy trốn, vì phãi lấy ông chồng quá tuổi ông già mình,....hay những em bé "bị cắt" do phong tục quy ước đề ra, thữ hỏi xem các em có đồng ý cho "Cắt" hay không? Hay ỡ Turkey ( Thổ Nhỉ Kỳ ) có em Juliette vì thương 1 chàng Romeo mà không do cha mẹ chọn lựa đã bị giết để bảo tồn danh giá gia đình ...vv
Tôi có 1 đứa cháu kể lể , các đứa bạn học đã nói cô bé như thế nầy...." Biết vì sao chúng tao không chơi với mầy không ?? Vì mầy không tin Chúa, cho nên mầy là 1 giống nói láo..." tốn 1 tí nước miếng để phân tích cho em nó thấy đấy bác ....heheheh
-
-
Originally Posted by
Free4fun
Nếu vậy thì " Tội Lổi hay Không Tội Lổi chỉ là 1 quy ước do con người đặt ra và nó không có giá trị gì, khi 1 người không chịu theo quy ước, thường thì do Truyền Thống hoặc 1 con số đông, ví vụ như 1 Xã Hội đã công nhận....nói đến đây thì nếu như quy ước ấy đúng lý Nhân đạo thì không nói gì, nếu nhưng nó không thuận Nhân Đạo thì như thế nào nhỉ ? Đâu là sự Công Bằng hay là "Thắng làm Vua , Thua làm Giặc ?"
Ví dụ như vài tháng trước có 1 em bé bên HG Trung Đông đã phãi chạy trốn, vì phãi lấy ông chồng quá tuổi ông già mình,....hay những em bé "bị cắt" do phong tục quy ước đề ra, thữ hỏi xem các em có đồng ý cho "Cắt" hay không? Hay ỡ Turkey ( Thổ Nhỉ Kỳ ) có em Juliette vì thương 1 chàng Romeo mà không do cha mẹ chọn lựa đã bị giết để bảo tồn danh giá gia đình ...vv
Tôi có 1 đứa cháu kể lể , các đứa bạn học đã nói cô bé như thế nầy...." Biết vì sao chúng tao không chơi với mầy không ?? Vì mầy không tin Chúa, cho nên mầy là 1 giống nói láo..." tốn 1 tí nước miếng để phân tích cho em nó thấy đấy bác ....heheheh
Bạn Free4fun,
Có vẻ ... tơ lòng "thòng" của bạn vướng sang vấn đề khác rồi!!! he he..
-
Chủ Đề Tương Tự
-
By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 04-12-2011, 11:10 AM
-
By sophienguyen in forum Xóm Nhỏ Thương Yêu
Trả Lời: 1
Bài Viết Cuối: 03-30-2011, 04:30 AM
-
By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 03-18-2011, 12:41 PM
-
By duyanh in forum Thời Sự Chính Trị
Trả Lời: 1
Bài Viết Cuối: 03-03-2011, 01:20 PM
-
By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 01-22-2011, 06:38 PM
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules