Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến.
Carmen Sylva
Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 19

Chủ Đề: Cố ấy cấm tôi không cho tôi tự thõa mãn

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    Cố ấy cấm tôi không cho tôi tự thõa mãn

    Tôi 27 tuổi sống với 1 cô bạn 24 tuổi và có thể sẽ tiến đến hôn nhơn, nếu....
    Cô ấy không muốn chúng tôi trước khi thành hôn có quan hệ với nhau trước, điều nầy tôi chấp nhận... nhưng có 1 hôm cô ta có lần bất chợt bắt quã tang tôi đang giãi tỏa nhu cầu sau 1 ngày được nghỉ sớ sớm và đã xảy ra 1 cuộc tranh cãi hơi gay go với kết quã là cô ấy không cho phép tôi tái hành chuyện kia nữa....hỏi các bạn cô ấy có quyền làm như thế hay không và phương pháp nào hay giãi quyết vấn đề ấy hay không ??

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    539
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Free4fun Xem Bài Viết
    Tôi 27 tuổi sống với 1 cô bạn 24 tuổi và có thể sẽ tiến đến hôn nhơn, nếu....
    Cô ấy không muốn chúng tôi trước khi thành hôn có quan hệ với nhau trước, điều nầy tôi chấp nhận... nhưng có 1 hôm cô ta có lần bất chợt bắt quã tang tôi đang giãi tỏa nhu cầu sau 1 ngày được nghỉ sớ sớm và đã xảy ra 1 cuộc tranh cãi hơi gay go với kết quã là cô ấy không cho phép tôi tái hành chuyện kia nữa....hỏi các bạn cô ấy có quyền làm như thế hay không và phương pháp nào hay giãi quyết vấn đề ấy hay không ??



    Cô ấy có quyền "cấm" và bạn có quyền... "tìm chỗ kín đáo" hơn một chút!!! hi hi



  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by MySweetLord Xem Bài Viết
    Cô ấy có quyền "cấm" và bạn có quyền... "tìm chỗ kín đáo" hơn một chút!!! hi hi


    Vậy là chúng mình đồng 1 điểm..... Tự Do!
    Luật pháp cấm chạy xe lẹ quá tốc....ok! Nhưng lắm lúc người cầm quyền cũng tự tung tự tác cố ý gài bẩy bắt cho được người láy xe lỡ khi vì chuyện gấp mà đi đến limit của vận tốc..rồi nhít nhít vượt qua 1 chút....người thì cố bắt , kẻ thì vô tâm, thường xãy ra và tiền phạtt thì đầy tủ thấy mà ham lại được tiếng có thành tích, mấy bác tậu thêm máy bắn tốc độ tinh vi hơn....Nói xa nói gần thôi thì nói thiệt... cứ tự do, nhưng phãi dám làm dám chịu và gắng đừng để bị bắt...heheheheh

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    848
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by MySweetLord Xem Bài Viết
    Cô ấy có quyền "cấm" và bạn có quyền... "tìm chỗ kín đáo" hơn một chút!!! hi hi





    Huynh hiền quá, nếu hỏi tôi thì tôi sẽ gửi thêm cho cậu ta cây roi mây nữa, mỗi ngày cậu ta nên nhìn vào roi để nhớ mình đã vi phạm luật romantic đến thế nào hì hì

    Có câu chuyện kể lại rằng:

    Một ngày đẹp trời, chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt (chùa Chinh Phụ Ngâm) kia đến thăm nàng, bấm chuông, em nàng ra mở cửa, chàng hỏi:

    - Em thơ, chị đẹp em đâu? (chùa thơ Huyền Kiêu).

    Em thơ trả lời:

    - Thưa anh, chị em đang đi xx ạ. (nói nôm na là i-a-hỏi í mà).

    Chàng giầu tưởng tượng, bèn hình dung ngay ra cảnh mặt mũi nàng đang trong trường hợp phấn đấu với bệnh táo bón ra sao.

    Thế là từ đó trong khu vườn tình ái, có chàng kia Lẳng lặng mà đi rồi khuất bóng, Rừng mơ heo hắt lá mơ rơi(chùa thơ Nguyễn Bính)

    Huynh chưa cho cậu ta uống liều thuốc đủ mạnh, bệnh nhân lờn thuốc, lần vi phạm tới sẽ hết thuốc chữa đó huynh à

    HC



  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    848
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Free4fun Xem Bài Viết
    Vậy là chúng mình đồng 1 điểm..... Tự Do!
    Luật pháp cấm chạy xe lẹ quá tốc....ok! Nhưng lắm lúc người cầm quyền cũng tự tung tự tác cố ý gài bẩy bắt cho được người láy xe lỡ khi vì chuyện gấp mà đi đến limit của vận tốc..rồi nhít nhít vượt qua 1 chút....người thì cố bắt , kẻ thì vô tâm, thường xãy ra và tiền phạtt thì đầy tủ thấy mà ham lại được tiếng có thành tích, mấy bác tậu thêm máy bắn tốc độ tinh vi hơn....Nói xa nói gần thôi thì nói thiệt... cứ tự do, nhưng phãi dám làm dám chịu và gắng đừng để bị bắt...heheheheh


    Ối ông Giời ơi, xúi dại, xúi dại, đừng nghe ông này nói, hãy tìm coi ông ấy có làm thế không nhé .

    Làm gì có chuyện "tự do" trong cái thế giới "Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không giải thích được" này, hì hì ...

    Cứ "nàng nói là đúng nhất", bảo đảm sống lâu 100 năm, ai ơi !




    HC

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    HC huynh coi chừng anh ta hiểu lầm ý, tưỡng nàng thích "tình yêu bạo lực" thì khốn ...ehehehehe

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    848
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Free4fun Xem Bài Viết
    HC huynh coi chừng anh ta hiểu lầm ý, tưỡng nàng thích "tình yêu bạo lực" thì khốn ...ehehehehe

    Hay, thế mới xứng đáng làm "thày đời" chứ nhỉ, đúng là HC tôi sơ hở quá rồi .

    Ý tôi là anh ta nên tự kiểm điểm, không bảo anh ta tự đánh mình, sợ bị mang tội xúi dục bạo lực, chỉ "nhìn" và "nhớ đừng vi phạm tội đáng ăn đòn" thôi mà .

    Anyway, thank you, tôi sẽ thận trọng hơn khi có dịp "làm tài lanh", hì hì ...

    HC



  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    539
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by hienchanh Xem Bài Viết



    Huynh hiền quá, nếu hỏi tôi thì tôi sẽ gửi thêm cho cậu ta cây roi mây nữa, mỗi ngày cậu ta nên nhìn vào roi để nhớ mình đã vi phạm luật romantic đến thế nào hì hì

    Huynh chưa cho cậu ta uống liều thuốc đủ mạnh, bệnh nhân lờn thuốc, lần vi phạm tới sẽ hết thuốc chữa đó huynh à

    HC




    Vì theo vấn đề được đưa ra... giữa hai người đã xảy ra tranh cãi và lệnh "cấm" của cô ta là phán quyết cuối cùng rồi... nên phải lựa chọn giải pháp như vậy thôi...

    Chứ để anh chàng kia hết "tật" thì có nhiều giải pháp chứ không cần phải "cấm"!




  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by hienchanh Xem Bài Viết
    Hay, thế mới xứng đáng làm "thày đời" chứ nhỉ, đúng là HC tôi sơ hở quá rồi .

    Ý tôi là anh ta nên tự kiểm điểm, không bảo anh ta tự đánh mình, sợ bị mang tội xúi dục bạo lực, chỉ "nhìn" và "nhớ đừng vi phạm tội đáng ăn đòn" thôi mà .

    Anyway, thank you, tôi sẽ thận trọng hơn khi có dịp "làm tài lanh", hì hì ...

    HC


    Dạ em hiểu HC huynh rồi ạ....lâu lâu mới có dịp chọc cho Huynh sặt cổ trầu, bị điện giựt....hehehehe chắc cái dịp nầy không bao giờ còn trỡ lại nữa....thật ra câu chuyện của đề tài thì cô kia không có quyền gì đi sâu vào chổ thầm kín của chàng nọ, nếu muốn chia sẻ thì phãi dùng cách khác... nếu như không thích thì kiếm đối tượng khác cho xong hoặc kiếm con kiki bắt nó riu ríu nghe theo khỏi có chuyện lấy chồng chi cho mắc nợ,...còn chàng nọ thì có lẻ tưỡng rằng tình yêu đôi lứa như là ngục tù và bà vợ tương lai như cai ngục thì thôi cũng chịu ....xáp vô chi cho khổ...hehehehe

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Free4fun Xem Bài Viết
    Dạ em hiểu HC huynh rồi ạ....lâu lâu mới có dịp chọc cho Huynh sặt cổ trầu, bị điện giựt....hehehehe chắc cái dịp nầy không bao giờ còn trỡ lại nữa....thật ra câu chuyện của đề tài thì cô kia không có quyền gì đi sâu vào chổ thầm kín của chàng nọ, nếu muốn chia sẻ thì phãi dùng cách khác... nếu như không thích thì kiếm đối tượng khác cho xong hoặc kiếm con kiki bắt nó riu ríu nghe theo khỏi có chuyện lấy chồng chi cho mắc nợ,...còn chàng nọ thì có lẻ tưỡng rằng tình yêu đôi lứa như là ngục tù và bà vợ tương lai như cai ngục thì thôi cũng chịu ....xáp vô chi cho khổ...hehehehe
    Khi ngừ ta yêu ... thì thấy cuộc đời toàn màu hồng

    Ai biểu .xáp dzô bạo quá ... Rốt cục tốn cục mồi !!!!

    Freefun mà chạy .... thì dzao lại cho Già !!! Có khổ ... thì coi như hết đời già gùi ...


Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Tình Xa Vắng
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-13-2016, 10:38 PM
  2. Tôi Tự Học
    By anbinh in forum Tủ Sách Thu Giang
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-10-2014, 12:26 PM
  3. Nếu Đời Không Có Anh - Như Quỳnh
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-02-2011, 02:50 AM
  4. Trả Lời: 17
    Bài Viết Cuối: 03-26-2011, 01:49 PM
  5. Trả Lời: 5
    Bài Viết Cuối: 01-16-2011, 01:54 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •