Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Có hai loại người:những người có thể sung sướng được mà không sung sướng, và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không thấy.
Danh ngôn Ả Rập
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 17 of 17

Chủ Đề: Trung Quốc bắt đầu đối mặt với các hậu quả do chính sách hiếu chiến gần đây

  1. #11
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    24
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Chán quá, viết tầm bậy tầm bạ để thiên hạ vào cải nhau cho ồn ào VFF. Thế mà chẳng thấy ai vào, nó cứ im ỉm thế này thì ... khó sống quá.

  2. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    539
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Xuong Ngoc Xem Bài Viết
    Chán quá, viết tầm bậy tầm bạ để thiên hạ vào cải nhau cho ồn ào VFF. Thế mà chẳng thấy ai vào, nó cứ im ỉm thế này thì ... khó sống quá.





    Phải rồi... Có cãi nhau... thì mới có đánh nhau... mới có bom đạn...
    rồi mới có việc Ban nick!!! Lúc đó lại lôi mod ra trách móc!




  3. #13
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Hello bạn Xương ngoc !!!


    Một bài bình luận ... về thái độ hiếu chiến của TQ .. và cái nhìn từ nhiều phía của các quốc gia thù địch của TQ . Sự thật vẫn chưa làm gì được TQ hết !

    TQ đang trên đà rất mạnh về Kinh tế . TQ đa dạng hơn 35 năm về trước nhiều ... Vn so với TQ thì nhỏ bé quá ... Hơn nữa chính quyền VN hiện tại ... quá ngu xuẩn !

    Hy vọng trong tương lai gần Sân khấu chính trị TQ sẽ sẽ tự diệt bởi hai nhóm : Tự do và bả Thủ . VN cũng không ngoại lệ .

  4. #14
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    24
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Bạn Duy Anh.

    Bạn nói chính quyền VN quá ngu xuẫn ?

    Đối với chính quyền VN hiện nay, về đối nội, dù có theo dõi thường xuyên tôi vẫn cảm thấy mình như thằng mù, cảm giác của tôi là nó giống như chính quyền đâu vào thời còn các bộ lạc đấy. Nó không thể hiện rõ được là 1 chính quyền có thực lực. Ở trên thượng tầng chóp bu như là có nhiều quyền lực đan chéo lẫn nhau vì thế luật là 1 chuyện, địa phương là 1 chuyện khác. Địa phương không coi trung ương là cái đinh gì, theo cái kiểu "phép vua thua lệ làng" thế nhưng ngày xưa "lệ làng" và "phép vua" nó có sự đồng bộ và nhương bộ trong vấn đề quản lý chứ còn bây giờ thì ... chịu.

    Về đối ngoại: Cá nhân tôi thấy chính quyền VN hiện nay khôn đó chứ, đâu có ngu.

  5. #15
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Xuong Ngoc Xem Bài Viết
    Bạn Duy Anh.

    Bạn nói chính quyền VN quá ngu xuẫn ?

    Đối với chính quyền VN hiện nay, về đối nội, dù có theo dõi thường xuyên tôi vẫn cảm thấy mình như thằng mù, cảm giác của tôi là nó giống như chính quyền đâu vào thời còn các bộ lạc đấy. Nó không thể hiện rõ được là 1 chính quyền có thực lực. Ở trên thượng tầng chóp bu như là có nhiều quyền lực đan chéo lẫn nhau vì thế luật là 1 chuyện, địa phương là 1 chuyện khác. Địa phương không coi trung ương là cái đinh gì, theo cái kiểu "phép vua thua lệ làng" thế nhưng ngày xưa "lệ làng" và "phép vua" nó có sự đồng bộ và nhương bộ trong vấn đề quản lý chứ còn bây giờ thì ... chịu.

    Về đối ngoại: Cá nhân tôi thấy chính quyền VN hiện nay khôn đó chứ, đâu có ngu.
    VN thì ngay từ trong nội bộ y khuôn TQ Nghĩa là mọi quyết định đưa từ trên cao xuống ... và nếu chống đối thì bị trừng phạt nặng nề ! ..Mọi
    vấn đề .. cái gọi là tôn trong các quyền công dân ... thì "xạo . thấy rõ . VN vì theo TQ nên vay mượn TQ thời chiến tranh trước năm 75 ... dẫn đến "mình quánh mình " ... Thảm cảnh thắng đâu không thấy chỉ thấy "cắt Đất" trả nợ ! ... Đó không "Ngu Xuẩn " chớ là gì ? ..


    Ngày nay Chính quyền VN chỉ mong "Dựa hơi " Hoa Kỳ ... Để TQ nương tay ! ..

    Đúng là "VN đi sai một con cờ " ....

  6. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Originally Posted by Xuong Ngoc Xem Bài Viết
    Chán quá, viết tầm bậy tầm bạ để thiên hạ vào cải nhau cho ồn ào VFF. Thế mà chẳng thấy ai vào, nó cứ im ỉm thế này thì ... khó sống quá.
    Cái quý của một diễn đàn tự do là ai cũng có quyền phát biểu tư tưởng theo tầm nhìn và sự hiểu biết riêng tư của mỗi người; do đó sự khác biệt tư tưởng là chuyện bình thường nên đâu cần phải cãi cọ mới xôm tụ ?

    Người đọc thầm lặng khi được nghe các ý kiến khác nhau sẽ có cơ hội làm giàu thêm cho kiến thức của họ để có kết luận riêng của chính mình và như vậy cũng tốt lắm chứ ?

    Nếu tán thưởng lập luận của người nào thì họ chỉ cần bấm nút Thanks và người viết sẽ căn cứ vào đó mà biết bài viết của mình có giá trị hay không .

    Thời buổi văn minh này đâu cần phải to mồm cãi cọ mới là xôm tụ phải không huynh ?

    Phải chăng những thứ ồn ào đó chỉ thích hợp cho những websites thuộc loại low level như VF chẳng hạn; còn mình ở đây là diễn đàn cao cấp cho dân bảnh chớ đâu phải cho dân bựa ?

    Mà dân bảnh thì ưa thích cái gì có giá trị chớ đâu có chuộng sự cãi cọ cù cưa chán ngắt thường là đưa đến lạc đề hoặc đầu voi đuôi chuột ?



  7. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Originally Posted by Vothuong Xem Bài Viết
    Việt Nam vốn là một dân tộc hiếu hòa, nhưng kiên cường. Phải chăng đây là bản tính hay là sự khôn ngoan trên lãnh vực ngoại giao?
    Đúng thế!

    Binh thư Tôn Tử có nói đại khái như sau "chiến thắng lớn nhứt là 1 trận chiến không cần phải ra quân" vậy ngu gì VN không tận dụng ngoại giao để cho các thế lực hùng mạnh kèn cựa kiềm chế lẫn nhau đề nườc mình dồn toàn lực vào việc phát triển kinh tế và xây dựng đất nước sau cả một thế kỷ binh đao lửa máu .

    Còn một khi các nỗ lực ngoại giao đều không đi đến đâu thì dĩ nhiên VN sẽ đi kẻ thù của kẻ thù để khỏi bị ăn hiếp phải không ?

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-25-2011, 04:46 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-24-2011, 04:03 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-24-2011, 02:10 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-27-2011, 05:37 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-05-2010, 09:34 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •