Joe Biden và Đảng Dân Chủ đang đưa Dân Mỹ vào tay Satan





Những chủ trương và hành động của Joe Biden và Đảng Dân Chủ Mỹ mà đứng đàng sau là tỷ phú Maxist George Sorros và Deep State đang đưa Dân Mỹ vào tay Satan (Hỏa Ngục)



I. Quyền Tự Do : Trên nguyên tắc, người công dân Hoa Kỳ nói chung và mọi người sinh ra và đang sống trên đất Mỹ được Hiến Pháp và Luật Pháp của Hoa Kỷ bảo vệ, được hưởng các quyền Tự Do Dân Chủ như

(a) Quyền Tự Do Tôn Giáo

(b) Quyền Tư Do Tư Tưởng, Quyền Tự Do Ngôn Luận

(c) Quyền Tự Do Về Chính Trị - Quyền Ứng cử, bầu cử, quyền đối lập về chính trị - Vai trò của đảng Chính Trị Đối Lập rất cần thiết trong một chế độ Dân chủ - Lãnh tụ của Dảng Chính Trị Đối Lập hay Ứng Cử Viên Tổng Thống của Đảng Đối Lập phải được tôn trọng và được bảo vệ- Vai trò của Đảng Đối Lập ở trong Quốc Hội,v.v.

(d) Quyền tư hữu của người dân (tài sản của người dân phải được tôn trọng)

Xin lưu ý: Mọi người được hưởng các quyền tự do, nhưng quyền tự do đó không phải muốn làm gì thì làm. Quyền Tự Do được khuyến khích để làm điều thiện, điều lành, điều tốt, chứ không được quyền tự do để làm điều ác, điều xấu, gây thiệt hại cho tính mạng hay tài sản của người khác. Chẳng hạn: không được tự do giết người, không được quyền tự do đánh đập hành hạ người khác. Không được ăn cắp ăn trộm, cướp bóc tài sản của người khác. Không được tự do đi đốt nhà người khác v.v…Không được giết hại thai nhi (phá thai)…

Vừa rồi, chúng tôi thấy trên truyền hình, trên internet một cuộc biểu tình của những người ủng hộ quyền phá thai… chính Tổng Thống Joe Biden và Phó Tổng Thống Kamalas Harris, đi khắp nơi vận động cho quyền Phá Thai… Mấy người phụ nữ cầm tấm bảng (hay tờ giấy) đưa lên cao “ My Body My Choice” điều đó có nghĩa là: cái thai trong bụng của tôi (người mẹ ) là một phần thân thể của tôi (người mẹ) tôi có quyền tự do muốn làm gì thì làm, muốn cho nó sống thì nó được sống, muốn cho nó chết thì nó phải chết. Kể cả khi nó đã được sinh ra, đã lọt lòng mẹ, tôi vẫn có quyền cho nó được sống, hay bắt nó phải chết. Đó là quyền tự do của tôi (người mẹ) vì nó là một phần thân thể của tôi.

Chính những người có tên tuổi trong đảng Dân Chủ đã nói như vậy. Phó TT Kamala Harris đã nói như vậy, Bà Nancy Pelosi Dân Biểu, lãnh tụ Khối đa số của đảng Dân Chủ cũng là Chủ Tịch Quốc Hội (Hạ nghị viện) nói như vậy. TT Joe Biden, người của đảng Dân Chủ nói như vậy, Các nữ Dân Biểu đảng Dân Chủ (đặc biệt 4 nữ dân biểu gốc Hồi giáo) đã nói như vậy.

Xin đặt câu hỏi: Nói như vậy có đúng hay không? Thai nhi trong bụng mẹ có phải là một phần của thân thể người mẹ hay không? Thai nhi có giống như cái đầu, cai tay, cái chân, hay các bộ phận khác của thân thể con người hay không? Khi một người đàn ông (chồng) và một người đàn bà (vợ) sống với nhau, tinh trùng của người đàn ông gặp noãn (trứng) ở trong tử cung của người đàn bà thì trở thành thai nhi. Chính lúc đó, người chồng hay người vợ có biết thai nhi đó là con trai hay con gái ? Có biết mặt mũi nó như thế nào không? Trong tương lai nó có những tài năng gì, cuộc đời của nó sẽ như thế nào? Tất nhiên là người cha và người mẹ hoàn toàn không biết?

Thai nhi đó dần dần lớn lên trong tử cung của người mẹ và đúng 9 tháng, mười ngày (hay nói cách khác là khi đã đủ ngày đủ tháng thì thai nhi sẽ ra khỏi tử cung của người mẹ. Lúc đó nó không còn là một phần của thân thể người mẹ. Rõ ràng nó là một người thứ hai đang nằm bên cạnh người mẹ. Như vậy, người mẹ có thể nói nó là một phần thân thể của tôi như cái đầu, thân mình, tay chân, quả tim, lá phổi, bao tử, ruột gan,v.v. của tôi hay không?Vậy thì ai là chủ của tương lai đứa bé đó? Ai đã tạo dựng ra nó? Ai đã gởi nó vào trong tử cung của người mẹ. Những người có niềm tin tôn giáo hay những người có lương tri, có trí khôn (kể cả chúng tôi) đều biết “đó là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng Quyền Năng…” đã tạo nên “con người nhỏ bé đó”. Cha mẹ là người cộng tác với Thiên Chúa, một khi cha me (hay người đàn ông và người đàn bà) hành động đúng với luật mà tạo hóa (Thiên Chúa) đã đặt ra thì sẽ có kết quả là một thai nhi, một con người thứ hai, không phải là một phần thân thể của người mẹ như đầu, thân mình, tay chân…




Các tôn giáo cũng như lương tri của con người đều cho việc phá thai tức là giết một thai nhi là tội giết người. Bác sĩ được quyền “phá thai, giết thai nhi trong bụng mẹ để cứu người mẹ” (Con chết để cho mẹ được sống). Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ mà Tổng Thống Washington là người đại diện, người có niềm tin tôn giáo và qua Hiến Pháp và Luật Pháp của Hoa Kỳ mà Tối Cao Pháp Viện có nhiệm vụ bảo vệ đã hiểu và trả lời rõ ràng: “Thai nhi không phải là một phần thân thể của người mẹ, không được phá thai vì phá thai là tội giết người”

Đối với những người Ki-tô hữu (Christian) như Công Giáo, Chính Thống Giáo, Anh Giáo, Tin Lành…nói chung là những người đã chịu phép Rửa Tội (Bapteme) nghĩa là có niềm tin vào Đấng Christ (Đức Chúa Giê-su) vào Giáo lý của Ngài qua Kinh Thánh Tân Ước mà lại công khai ủng hộ các chủ trương của Joe Biden và đảng Dân Chủ, công khai chống lại niềm tin và Giáo Lý của Đức Ki-tô (Tức Christ – Jesus) là có tội chống lại Đấng mà mình tin (Christ – Jesus)…

Các Dân Biểu, Nghị Sĩ, các cấp lãnh đạo chính quyền từ Tổng Thống trở xuống và cấp lãnh đạo Hành Pháp, Tư Pháp, Lập Pháp của Đảng Dân Chủ đều có tội. Tội đó phải bị án phạt đời đời nơi Hỏa ngục. Đối với những người thuộc Giáo Hội Công Giáo Roma (Roman Catholic Church) thì tội nầy đương nhiên bị “án tuyệt thông” (excommunication) nghĩa là tự động bị khai trừ ra khỏi Giáo Hội Công Giáo (không cần phải có bản án của Giáo Hội (do vị Giám Mục của Giáo phận (diocese) tại địa phương ký và công bố trong nhà thờ. Những người nầy không được hiệp thông với Giáo Hội, cụ thể là không được rước Mình Thánh và Máu Thánh Chúa như các tín hữu khác tham dự Thánh Lễ trong nhà thờ Công giáo.

II. Vấn đề Chuyển Giới. Ngày 31/3/2024 vừa qua là “Lễ Phục Sinh” là ngày Lễ Lớn, Lễ Trọng, Lễ Buộc của người tín hữu Công Giáo (Roman Catholic Church) cũng như những người Ki-tô hữu khác trên toàn thế giới nói chung khoảng trên 2 tỷ 500 triệu người trên thế giới. Nhưng ngày đó đã được Tổng Thống Joe Biden tuyên bố là ngày “Vinh danh những người chuyển giới của Hoa kỳ”.
Hành động nầy đã xúc phạm niềm tin của 2,5 tỷ người Ki-tô hữu trên thế giới. Từ Đức Giáo Hoàng Francis tại Vatican (Roma) cho đến các Hồng Y, các Giám Mục cũng như các cấp lãnh đạo của Tin Lành, Anh Giáo, Chính Thống Giáo, v.v. trên toàn thế giới đều lên tiếng phản đối. Trở lại vấn đề lịch sử, nguyên ngày 31/3/2011, Tổng Thống Barack H. Obama đã ban hành quyết định chọn ngày 31/3 làm ngày “Vinh danh những người chuyển giới Hoa Kỳ và trên thế giới”.

TT Joe Biden, tự xác nhận mình là người theo đạo Công Giáo và gia đình ông đã có truyền thống nhiều đời là người Công giáo…Nhưng ông nói rằng ông không biết ngày 31/3/2024 là ngày Lễ Phục Sinh (mừng Chúa Giê-su chịu hổ hình, chịu chết và đã sống lại). Một người tín hữu Công Giáo mà không biết ngày Lễ Phục Sinh (Easter – Ressurection) là ngày nào trong năm, thì người có có giữ luật của Giáo Hội Công Giáo hay không? Điều nầy chứng tỏ ông không sinh hoạt trong các giáo xứ Công Giáo.

Một thai nhi ở trong bụng mẹ trước khi nó được sinh ra, thì nó đã là con trai hay con gái, nam hay nữ. Kinh Thánh Cựu Ước (Sáng Thế Ký) viết: Thuở ban đầu, Thiên Chúa dựng nên trời đất, muôn loài, muôn vật vào tạo dựng con người có Nam, có Nữ. Hai người Nam và Nữ kết hợp với nhau, sinh ra con cái để lưu truyền nòi giống cho nhân loại. Từ con người đến loài vật cũng như thực vật đều có âm (-), có dương (+), có đực, có cái…Nam hay Nữ, đực hay cái, âm hay dương là quyền của Thiên Chúa (Đấng Tạo Hóa)…Trường hợp Obama, là một nhân vật không rõ lý lịch từ đâu đến…Có người nói ông ta là người xứ Kenya bên Phi Châu và đã sinh ra tại Phi Châu. Nếu sinh ra tại Kenya (Phi Châu) thì theo Luật của Mỹ, ông ta không được ứng cử Tổng Thống Hoa Kỳ vì không phải là công dân sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Có người nói Obama sinh ra tại tiểu bang Hawaii, cha là người da đen, mẹ là người da trắng. Nhưng không ai tìm được giấy tờ chứng minh ông ta sinh ra tại Hawaii, không có người làm chứng, không có sổ hộ tịch gốc. Đây là giấy tờ giả mạo. Ông ta lớn lên tại Indonesia, theo Hồi Giáo…Nói rằng Obama tốt nghiệp Đại học Hoa Kỳ, nhưng không ai chứng minh ông ta đã học tại Đại học nào. Ai là người học chung một lớp và biết rõ ông ta? Giáo sư dạy ông ta là ai? Nói chung là lý lịch Obama không rõ ràng. Nhưng Thế Lực ngầm đã đứng sau lưng, đưa ông ta ra ứng cử và đắc cử Tổng Thống, để thi hành chủ trương chính trị của thế lực đó. Chủ trương chính trị đó là Trật Tự Thế Giới Mới (New World Order) của George Sorros, một tỷ phú có khuynh hướng Maxisme di cư từ Hungary qua Mỹ…Trật Tự Thế Giới Mới là “Thế Giới Đại Đồng” của Chủ nghĩa Cộng Sản (hay Xã Hội Chủ Nghĩa). Quá khứ của Obama không có gì đáng nói (so với Hillary Clinton – là Nghị Sĩ Liên Bang, là Đệ Nhất Phu nhân của Tổng Thống Bill Clinton, là luật sư, chính trị gia…). Obama chỉ có tài hùng biện và chỉ mới bước vào con đường chính trị (Nghị sĩ mới có 02 năm)…Ông ta được mời qua Cộng Hòa Liên Bang Đức phát biểu trong một cuộc họp do tổ chức Franc Masonry (Hội Tam Điểm) và được Hội nầy ủng hộ. Ông ta được George Sorros (Deep State) nhà nước ngầm và Hội Tam Điểm ủng hộ. Trong lịch sử, Hội Tam Điểm là một tổ chức “thờ ma quỷ “chống Giáo Hội Vatican” và New World Order là của phe Xã Hội Chủ Nghĩa (Cộng Sản)…Hai thế lực nầy đều chống lại Giáo Hội Công Giáo.




Ngay khi mới lên làm Tổng Thống Hoa Kỳ, Obama đã công khai chống lại người Ki-tô hữu (Christian)…Ông ta rất kỵ cái tên “Christ” Ngày Lễ Giáng Sinh (Christmas – ngày sinh của Đấng Christ), ông ta thay thế bằng Happy Holiday…Cái gọi là “Obamacare” (Affordable Care Act) bắt buộc các công ty, cơ quan, các bệnh viên Công giáo, các tổ chức từ thiện, các tổ chức của các nhà thờ Công giáo phải mua bảo hiểm phá thai cho nhân viên (nữ). Tôn giáo chống phá thai nên không mua Obamacare cho nữ nhân viên. Thế là chính quyền ra lệnh đóng cửa các bệnh viện, v.v.Thời gian Kamala Harris làm Bộ Trưởng Tư Pháp (Tiểu bang California do đảng Dân Chủ lãnh đạo) cũng đóng cửa các bệnh viện Công giáo, cơ quan từ thiện Công Giáo…vì không mua bảo hiểm phá thai cho nhân viên! Dưới thời Obama, Đức Tổng Giám Mục Vigano, Sứ Thần Ngoại Giao của Vatican tại Hoa Kỳ đã viết một bài nói về “cuộc chiến giữa Thiện và Ác, giữa Thiên Chúa và Satan (ma quỷ)” để nói về chính sách chống phá đạo Công giáo của Obama và hiện nay là Joe Biden.
Hiện nay tại các trường công (của nhà nước), các thầy cô dạy cho học sinh từ tiểu học đến trung học về quyền tự do …(công khai đối lập với quyền của cha mẹ, khi con chưa đến tuổi trưởng thành) như tự do chuyển giới, vấn đề sex, vấn đề phá thai, hôn nhân đồng tính, v.v.).

Nhiều cha mẹ sợ con hư, cho con đi học các trường tư thục Công giáo hay Tin lành (chấp nhận trả học phí), với mục đích bảo vệ luân lý, đạo đức và niềm tin tôn giáo của mình. Học sinh bây giờ nghe theo thầy cô, trả lời cha mẹ “Tôi có quyền tự do…của tôi…về sex, về chuyển giới, về tình yêu…”. Như vậy, từ khi đứa bé mới sinh ra cho đến khi trưởng thành, nếu không có cha mẹ thương yêu, lo săn sóc cơm ăn, áo mặc, hướng dẫn trong vòng 16 năm hay hơn nữa cho đến tuổi trưởng thánh (21 tuổi) thì ai sẽ thay thế cha mẹ được?
Người chuyển giới từ Nam ra Nữ thì thể lực vẫn là người đàn ông. Michelle Obama và Barack H.Obama là hai người đàn ông sống với nhau (vì Michelle là đàn ông chuyển giới) nên không sinh con cái. Obama nuôi con của người bạn làm con nuôi, đó không phải là con do Michelle sinh ra.

Tôi có gặp một người con trai (đàn ông) chuyển giới. Nhìn bên ngoài, người nầy có bộ ngực nhô lên như hai vú của người đàn bà, nhưng hai tai, hai mắt, mũi, miệng, tóc, trán…là người đàn ông. Người đó mặc áo đầm (váy), đi giày đàn bà…Nhưng thể lực vẫn là đàn ông. Báo chí đăng tin về nhiều vận động viên thể thao là người chuyển giới, thể lực là đàn ông, nên khi tranh giải họ thắng giải (vì họ khỏe mạnh hơn một vận động viên thể thao là đàn bà thứ thiệt, không chuyển giới.)

III. Hôn nhân đồng tính (homosexual) Ai cũng biết con người sinh ra có nam, có nữ, con vật cũng có con đực, con cái…đó là luật của Thiên Chúa, của Tạo Hóa…Giáo Hội Công Giáo cấm “hôn nhân đồng tính” vì trái với luật tự nhiên và không thể sinh con cái được. Nhưng về phương diện bác ái, thì Giáo Hội vẫn thương yêu nâng đỡ họ, không kỳ thị đối với họ. Chuyện homosexual thời các Tông đồ của Chúa Giê-su, trong các nước Arab và Do Thái cũng đã có thói xấu nầy rồi. Trong thư của các Tông Đồ (Phaolo) gởi cho các tín hữu thời đó (Thế kỷ thứ I sau Công nguyên) cũng đã lên án vấn đề “homosexual” rồi.

IV. Nền Tư Pháp Hoa Kỳ hiện nay đầy Bất Công

Trong một chế độ tự do dân chủ: Người Công Dân được Hiên Pháp và Luật Pháp bảo vệ, được hưởng các quyền tự do dân chủ…Nhìn vào nền Tư Pháp của Hoa Kỳ dưới thời TT Joe Biden hiện nay, các Tòa Án được chỉ định để xét xử cựu Tổng Thống Donald Trump, ứng cử viên Tổng Thống đại diện cho Đảng Cộng Hòa là đảng Đối lập với TT Joe Biden là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là đảng lãnh đạo chính quyền. Thì liệu các Tòa Án đó có bảo đảm được sự tự do, dân chủ, công bằng và hợp pháp hay không? Tòa Án đó có thực sự là Cán Cân Công Lý hay không?

V. Nếu chuyện Stormy Daniel và Donald Trump liên hệ với nhau ở tuổi trưởng thành là có thật, thì đó là một sự đồng thuận. Nếu là sự đồng thuận, thì đó là chuyện riêng tư của hai người. Nếu là chuyện riêng tư giữa hai người, thì Tòa Án lấy tư cách gì mà đem chuyện nầy ra xét xử? Vậy có phải Joe Biden là người đứng đàng sau ra lệnh cho Tòa Án đem vụ nầy ra xét xử, để hãm hại ông Donald Trump là đối thủ chính trị trong cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 5 tháng 11/2024 đối đầu với Joe Biden hay không?

Tại sao Cô có mặt trước Tòa Án trong vụ xét xử cựu TT Donald Trump? Có phải cô là người đứng đơn kiện ông Donald Trump hay không? Cô kiện ông Trump về lý do gì? Ông Donald Trump xác nhận ông chưa bao giờ gặp cô, không hề biết cô là ai! Và ông không bao giờ trả cho cô số tiền 130,000 dollars. Điều đó đúng không? Xin cô xác nhận cô là một người yêu nghệ thuật, là một người yêu điện ảnh, hay là một người hành nghề mãi dâm? Như cô ta biết, bất cứ quốc gia nào (kể cả các nước cộng sản và độc tài) đều cấm hành nghề mãi dâm. Mãi dâm là có tội trước Pháp luật. Giá hành nghề mãi dâm đắc nhất trên thế giới hiện nay từ 1,000 dollars đến 2,000 dollars. Số tiền cô nhận từ tay Luật sư Cohen là 130,000 dollars. Đó là tiền riêng của Luật sư Cohen. Đó là chuyện riêng giữa Cô và ông Cohen. Vậy cô đã trả lời trước Tòa Án như thế nào về số tiền nầy? Có phải Cô và Luật sư Cohen đã đóng vai “làm chứng dối” hay không?

Kết luận:
(1) Cô ta gặp ông Donald Trump là hành nghề mãi dâm. Hành nghề mãi dâm là có tội (vi phạm luật pháp)
(2) Cô ta đóng vai trò “làm chứng đối” là thực hiện âm mưu của Tòa Án (theo lệnh của TT Joe Biden), có mục đích “hãm hại ông Donald Trump”. Như vậy tất cả 04 người : TT Joe Biden, Thẩm phán xử án (ông Smith), Luật sư Cohen và Cô Stormy Daniel…đều có tội.Tại sao bốn người nầy không bị buộc tội, mà Tòa Án lại buộc tội cựu Tổng thống Donald Trump? Theo ý kiến của chúng tôi, 04 người là Joe Biden, Smith, Stormy Daniel, Cohen đều là tội phạm “làm chứng dối, âm mưu hãm hại người vô tội”, phải bị tống giam vào ngục ngay!




VI. Không có ai nộp đơn kiện nhưng Tòa Án Manhattan (New York) vẫn đưa cựu TT Donald Trump ra tòa và xử phạt tiền ½ tỷ dollars? Khiến cho cả thế giới chê cười “Công Lý” của Hoa Kỳ dưới thời Joe Biden là công lý của “kẻ cướp”.

Chuyện ông Trump vay tiền của Ngân Hàng để làm ăn…Ông trả đủ cả vốn lẫn lời đúng hạn. Phía chủ nợ xác nhận ông Donald Trump và công ty của ông là đối tác đáng tin cậy. Không có một công dân nào thuộc New York nộp đơn kiện ông Trump, và công ty của ông không gây thiệt hại cho họ bất cứ điều gì. Thế nhưng Tòa Án (của phe Dân Chủ) lại truy tố ông Trump đủ thứ tội, và tuyên án xử phạt ông nhiều vụ, tổng cộng hơn ½ tỷ dollars. Và buộc ông phải nộp đủ tiền phạt mới được khiếu nại lên Tối Cao Pháp Viện.

Trên thế giới nầy chỉ có Bộ Tư Pháp thời Joe Biden mới làm được “trò cười” như vậy. Lại còn chuyện cái bà văn sĩ kia, kiện ông Trump “xâm phạm tình dục” tại một phòng thử quần áo của một cửa hàng lớn, khách vô ra hàng ngàn người…Chuyện xảy ra ban ngày như vậy tại sao bà nầy không tri hô lên cho mọi người biết? Chuyện xảy ra từ đời nào sao vẫn im lặng? Bây giờ lại viết sách (bà là nhà văn, có tài hư cấu, tiểu thuyết hóa)…và được mời ra hầu tòa đúng lúc có cuộc vận động bầu cử mà cựu Tổng Thống Donald Trump là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đối lập với Joe Biden, đương kim TT đại diện cho đảng Dân Chủ đang lãnh đạo chính quyền. Nếu không phải là một âm mưu chính trị thì phải gọi đây là gì?

Cái bà văn sĩ kia là diễn viên đại tài, đóng vai “làm chứng dối” khóc lóc, kêu là “bị sỉ nhục, ngày mất ăn, đêm mất ngủ, thiệt hại quá nhiều” nên Tòa phạt ông Trump phải bồi thường cho bà khoảng 88 triệu dollars!!! Tòa án dựa vào điều luật nào mà phạt ông Trump mấy trăm triệu (gọi là khai gian tài sản để vay tiền), rồi gần trăm triệu dollars vì cho rằng ông xúc phạm, sỉ nhục cái bà văn sĩ già nhưng không kém phần lưu manh, giả dối…Tòa trên xét lại vụ án, hạ tiền phạt xuống 175 triệu tiền mặt ! Thật là một hũ nắm thối không chịu nổi!..

Họ chủ trương bỏ tù ông Donald Trump, loại ông Trump khỏi danh sách ứng cử Tổng Thống…Như vậy là sẽ chỉ còn một ứng cử viên duy nhất gọi là “độc diễn”…không có ứng cử viên đối lập. Một chế độ không có đối lập là chế độ độc tài, chỉ có một ứng cử viên duy nhất độc diễn, thì chế độ đó không phải là chế độ dân chủ. Từ nay về sau, chỉ có đảng Dân Chủ, chỉ có người của đảng Dân Chủ lãnh đạo Hoa Kỳ giống như các nước theo chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa (tức chế độ Cộng Sản) không có đối lập, chỉ có một đảng lãnh đạo (độc đảng độc tài).
Hiến Pháp Hoa Kỳ với niềm tin vào Thiên Chúa (In God We Trust) gần 250 năm nay với tinh thần công bằng, bác ái, huynh đệ, đoàn kết, đem yêu thương đến cho mọi người. Nhờ đó mà Hoa Kỳ là nước giàu có, tiến bộ nhất thế giới, là đuốc sáng cho các quốc gia khác noi theo. Hoa Kỳ viện trợ cho các nước trên thế giới, bệnh vực các nước nhỏ, nước yếu, nước nghèo, ngăn chặn nạn cộng sản, nạn độc tài, nạn xâm lăng trên toàn thế giới, đem lại hòa bình thịnh vượng.Người dân Mỹ từ gần 250 năm nay giữ vững niềm tin tôn giáo. Bây giờ có lẽ nào Hoa Kỳ trở thành một nước chống lại niềm tin tôn giáo, phổ biến chủ nghĩa duy vật, đi ngược với luật thiên nhiên, luật của Thiên Chúa, luật của Đấng Tạo Hóa? Không còn nền luân lý đạo đức của nhân loại, niềm tin và nền văn minh Kitô-giáo ?

Con đường tương lai của nước Mỹ do Deep State, nhà nước ngầm, chủ trương “Trật Tự Thế Giới Mới” tức “Thế Giới Đại Đồng” của Maxisme trá hình dưới sự lãnh đạo trong bóng tối của George Sorros, gốc Do Thái từ Hungary nhập cư vào Mỹ…Thế Lực Ngầm nầy là tay sai của Satan (tức ma quỷ) chống lại Thiên Chúa (niềm tin Kitô-giáo, Christianism) của các nhà lập quốc Hoa Kỳ… Đây là một cuộc chiến tranh giữa Thiện và Ác, giữa Thiên Chúa và Ma Quỷ. Cựu Tổng Thống Donald Trump đang đứng giữa vòng vây của thế lực Satan. Trong tình hình hiện nay, đa số người Mỹ yêu nước đang đứng về phía MAGA (Make America Great Again), tranh đấu để phục hồi nước Mỹ vĩ đại trở lại, quyết loại trừ Joe Biden, đưa Donald Trump trở lại lãnh đạo Hoa Kỳ…



GS Nguyễn Lý-Tưởng
May 09/2024