TÌNH TRẠNG NƯỚC MỸ NGÀY NAY





Chào Diễn Đàn buổi sáng,

Đọc bài viết của Vũ Linh nói đến sự phản bội của anh chàng Luật sư Cohen có đoạn như dưới đây:

"CNN: đã có bài nhận định cuộc điều trần ngày thứ Năm tuần rồi của cựu luật sư của ông Trump, Michael Cohen đã là một đại họa cho công tố Bragg và có thể đã 'khai tử' toàn bộ vụ án. Theo CNN, luật sư của Trump đã thành công lớn khi phá nát tính khả tín của anh Cohen, chứng minh cụ thể nhất là anh này đã nói láo lung tung khi cần bảo lệ quyền lợi của anh ta. Các luật sư cũng chứng minh được anh Cohen ôm mộng làm chánh văn phòng hay ít nhất luật sư chánh của Tòa Bạch Ốc sau khi Trump đắc cử, nhưng sau khi thấy hụt cả hai jobs, đã tức giận quay qua trở thành kẻ thù không đội trời chung với Trump và tìm đủ cách hại Trump tới cùng. Theo CNN, chỉ cần gieo nghi ngờ vào đầu một thành viên bồi thẩm đoàn để người này không đồng ý kết tội Trump thì toàn thể vụ án có thể chìm xuồng".
Tôi nhớ đến chuyện nước nhà. Ông Đỗ Mậu cùng quê Quảng Bình với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Khi còn là lính Khố Xanh, ông Đỗ Mậu từng kéo xe cho ông Quan Ngô Đình Diệm dưới triều đình Nhà Nguyễn. Vì cần người tâm phúc, Thủ tướng Ngô Đình Diệm trao chức Giám đốc An Ninh Quân Đội cho Đỗ Mậu để chống Việt Cộng xâm nhập vào Quân Đội, đồng thời để theo dõi xem cấp chỉ huy nào phản bội Quốc gia.

Một hôm ông Giám đốc An Ninh Quân Đội Đỗ Mậu nhờ Đại tướng Lê văn Tỵ vào Dinh Độc Lập xin ông Diệm cho lên Tướng. Đại tướng Tỵ thi hành theo lời yêu cầu của ông Đỗ Mậu. Tổng thống Ngô Đình Diệm trả lời: "Tôi cho anh Mậu lên Đại tá, làm Giám đốc An Ninh Quân Đội, đã là quá lắm rồi! Nếu tôi thăng cho anh Mậu lên Tướng, thì Võ Nguyên Giáp (cũng là người Quảng Bình) ở ngoài Bắc sẽ chê cười." Ý ông Diệm là Đỗ Mậu xuất thân là lính Khố Xanh (kém cả lính Khố Đỏ), không có bằng cấp, mà được phong tới chức Đại tá làm Giám đốc An Ninh Quân Đội là vì tâm phúc, chứ không phải vì tài năng. Đại tá Đỗ Mậu nên bằng lòng với cái cấp bậc ấy đi!

Đại tướng Lê văn Tỵ thuật lại câu nói của Tổng thống Ngô Đình Diệm, khiến Đỗ Mậu cảm thấy bị sỉ nhục (vì mặc cảm ít học). Từ đó Đại tá Đỗ Mậu, đem lòng thù hận. Năm 1963, Đỗ Mậu đã đi móc nối các Tướng lĩnh có quân trong tay như Tướng Tôn Thất Đính Tư Lệnh Quân Đoàn III, Tổng trấn Saigon - Gia Định (Governor) kiêm Quân Trấn trưởng Thủ Đô để làm cuộc đảo chánh.

Trách "Đồng Minh" bỏ rơi mình thì cứ việc trách. Nhưng nội bộ mà phản bội nhau thì đương nhiên cầm chắc cái thua trận trong tay. Hãy trách mình trước, rồi oán hận ngoại nhân sau.

Người Mỹ đã bỏ vài trăm ngàn đô-la để mua các Tướng lĩnh phản trắc giết Tổng thống Diệm. Giết Tổng thống Diệm, Miền Nam rơi vào cuộc khủng hoảng "rắn mất đầu". Đảo Chính, Chỉnh Lý liên tục đưa đến hậu quả mất nước là đương nhiên. Dù chiến sĩ VNCH chiến đấu như hổ dữ, cũng vô ích thôi!

Ngày nay Deep State của nước Mỹ cũng bỏ tiền ra mua sự phản trắc của những nhân vật có thế lực trong đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa để giật sập nền dân chủ vững bền hơn 250 năm của nước Mỹ. Chưa biết từ nay đến ngày bầu cử Tổng thống mùng 5 tháng 11, Deep State sẽ còn giở chiêu trò gì. Đây là trận chiến cuối cùng. Nếu Tổng thống Donald Trump bị võ công của Deep State đánh bại, nền văn minh nước Mỹ sẽ không còn. Từ đó nền văn minh thế giới cũng tiêu tùng luôn.

Deep State là con ma, không ai biết hình thù và đòn phép của ma ra sao. Cho nên Người không thể chiến thắng Ma được. Do đó, chỉ có Ông Trời mới có thể định đoạt số phận Nhân Loại. Hãy kiên nhẫn chờ xem bàn tay Thiên Chúa nhiệm mầu ra sao!

Nước Mỹ được xây lên với Niềm Tin "In God We Trust". Nước Mỹ sẽ sụp đổ vì bọn Chống Chúa Antichrist! "Thuận Thiên khả tồn, nghịch Thiên khả vong!" Nhất định sẽ là như thế! Người có đức tin Tôn Giáo hãy cầu nguyện với Đấng Thần Linh của mình thì mới mong chiến thắng con quỷ Cộng Sản của thời đại ngày nay mà thôi!

Con quỷ Cộng sản thời trước dùng bọn khố rách áo ôm, thất học làm mũi nhọn. Con quỷ Cộng sản ngày nay là giới tinh hoa (Elite) vừa giàu, vừa thông minh, vừa nhiều thủ đoạn. Chiến thắng con quỷ tân thời này cực kỳ khó khăn. "Quốc gia hưng vong", thất phu hữu trách! Người xưa dạy như thế, thì cứ việc vâng lời người xưa thôi!


Bằng Phong Đặng văn Âu
Telephone: 714 - 276 - 5600.