TNS Cotton chỉ trích chính quyền Biden vì ‘chia buồn’ về cái chết của TT Iran




Hôm thứ Hai (20/5), Thượng nghị sĩ (TNS) Cộng hòa bang Arkansas, ông Tom Cotton, chỉ trích chính quyền Biden vì đã gửi “lời chia buồn” về sự ra đi của Tổng thống Iran Ebrahaim Raisi, người vốn được mệnh danh là “tên đồ tể của Tehran”.



Tang lễ được tổ chức tại Nhà thờ Hồi giáo Musalla sau cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và các quan chức cấp cao của ông trong một vụ tai nạn trực thăng ở Tabriz, Iran vào ngày 20/5/2024. (Nguồn ảnh: Amirhossein Nami/Anadolu qua Getty Images)

Ông Raisi là một trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng vào cuối ngày Chủ nhật (19/5), khi trên đường trở về Iran sau một cuộc họp ở tỉnh East Azerbaijan. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do “sự cố kỹ thuật”.

Theo tạp chí Tablet, cố Tổng thống Iran được đặt biệt danh là “tên đồ tể” sau khi ông chỉ đạo vụ thảm sát dẫn đến cái chết của tới 30.000 người, bao gồm cả trẻ em, vào năm 1988.

TNS Cotton viết trong một bài đăng trên nền tảng X sau phản ứng của Bộ Ngoại giao Mỹ: “Dưới [sự chỉ đạo] từ ‘tên đồ tể của Tehran’, Iran đã trang bị và hỗ trợ cho những kẻ khủng bố, bàn tay họ dính máu của người Mỹ. Gửi lời chia buồn về cái chết của con quái vật này là một sự ô nhục.”

TNS Cotton là người lớn tiếng chỉ trích phản ứng của chính quyền Biden đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Đông. Vào tháng Một, ông Cotton tuyên bố rằng việc chính quyền Biden “xoa dịu” Iran đã dẫn đến cái chết của 3 quân nhân Hoa Kỳ, những người bị phiến quân do Iran hậu thuẫn giết chết ở Jordan.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ lời chia buồn về cái chết của ông Raisi trong một tuyên bố hôm thứ Hai (20/5), nhưng tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với người dân Iran. Tổng thống mới sẽ được bầu trong vòng 50 ngày và ông Mohammad Mokhber sẽ giữ chức tổng thống lâm thời trong thời gian này.

https://x.com/RJC/status/17926119712...a-tt-iran.html


Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber được chỉ định thay cố Tổng thống Raisi

Tổ chức Cộng đồng người Mỹ gốc Iran (OIAC) nói với tờ Just the News rằng những người phản đối chế độ Iran hiện tại đang ăn mừng ở nước này.

Chủ tịch cố vấn của OIAC, Tiến sĩ Ramesh Sepehrrad cho biết trong một tuyên bố: “Người dân Iran coi ông ta là tên giết người hàng loạt liên quan đến vụ thảm sát 30.000 tù nhân chính trị vào mùa hè năm 1988, do Ủy ban Tử hình thực hiện… nhằm giết hại tất cả các tù nhân chính trị tại tất cả các nhà tù trên khắp Iran, những người vẫn trung thành với phong trào đối lập chính của Iran, Mujahedin-e Khalq. Đã có nhiều báo cáo trên mạng xã hội tại Iran cho thấy nhiều người vui mừng như thế nào trước viễn cảnh về cái chết của ông ta chính là một sự trừng phạt cho tội ác của bản thân ông, và việc đó có ý nghĩa như một đòn giáng vào chế độ của [Lãnh đạo tối cao Ruhollah] Khamenei.”

Vy An (Theo Just the News)