Nguyên ngôi làng Papua New Guinea chôn vùi, hơn 100 người chết





ENGA, Papua New Guinea (NV) – Hơn 100 người được cho là thiệt mạng hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Năm trong một vụ lở đất chôn vùi một ngôi làng thuộc vùng cao nguyên xa xăm tại Papua New Guinea, nhà chức trách đang tiến hành hoạt động cứu hộ khẩn cấp, nhà lãnh đạo đảo quốc Nam Thái Bình Dương và các phương tiện truyền thông cho biết được Đài CBS News ghi nhận.

Vụ lở đất được cho là xảy ra tại làng Kaokalam ở tỉnh Enga, cách thủ đô Port Moresby khoảng 370 dặm (595.4 kilometer) về hướng Tây Bắc lúc khoảng 3 giờ sáng, Australian Broadcasting Corp. đưa tin.

Người dân cho biết ước tính số người thiệt mạng là trên 100, mặc dù giới chức chưa xác nhận con số đó. Dân làng cho biết số người tử nạn có thể còn nhiều hơn.



Đất lở ở Enga, Papua New Guinea ngày 24 Tháng Năm, 2024, chôn vùi một ngôi làng (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Ninga Role, cư dân trong làng, nói với Reuters rằng hơn 50 căn nhà có người đang ngủ bên trong, bị chôn vùi khi trận lở đất ập đến. Ông cho biết số người chết là gần 300, anh ruột và anh họ của ông nằm trong số những người thiệt mạng. Chưa rõ Role lấy tin tức từ đâu.

Role vắng nhà trong lúc trận lở đất xảy đến, nói với hãng tin AP rằng ông dự đoán có ít nhất bốn thân nhân mất mạng. “Tôi thấy có vài tảng đá khổng lồ, cây cối ngã hàng loạt. Các tòa nhà thì tan tành,” Role nói. “Những điều này làm cho việc truy tìm thi thể nhọc nhằn hơn.”


Thủ Tướng James Marape cho biết nhà chức trách đang đáp ứng và ông sẽ công bố mức độ tàn phá và thiệt hại về nhân mạng khi có dữ kiện mới nhất.

“Chúng tôi đang điều động các viên chức đặc trách thảm họa, Lực Lượng Phòng Vệ PNG, và Bộ Công Trình và Đường Cao Tốc để… bắt tay vào công tác cứu nạn, tìm kiếm thi thể và tái thiết hạ tầng cơ sở,” Marape nói thêm.

Chính phủ và cảnh sát Papua New Guinea chưa lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

Elizabeth Laruma, nhà điều hành một hiệp hội doanh nghiệp dành cho phụ nữ tại Porgera, một thị trấn cũng tọa lạc tại tỉnh Enga gần Mỏ Vàng Porgera, cho biết nhà cửa trong làng bị san bằng khi đất đá từ trên sườn núi ập xuống.

“Thảm họa xảy ra khi dân làng còn đang ngon giấc và cả ngôi làng chìm vào màn đêm,” Laruma nói với Đài ABC. “Theo những gì tôi đoán, có khoảng hơn 100 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát.”

Bà cho biết thảm họa lở đất chặn đường sá lưu thông giữa Porgera và ngôi làng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng nhiên liệu và hàng hóa cho thị trấn.

Belinda Kora, phóng viên ABC làm việc tại Port Moresby, cho biết trực thăng là cách duy nhất để tiếp cận ngôi làng nằm trong đất liền thuộc khu vực cao nguyên, con đường huyết mạch cũng bị phong tỏa.

Reuters dẫn tin truyền thông địa phương cho biết thảm họa lở đất ảnh hưởng tới hoạt động tại mỏ vàng Porgera, do công ty Barrick Gold điều hành dưới sự quản lý của Barrick Niugini Ltd, công ty liên doanh với Zijin Mining tại Trung Quốc.

Một phát ngôn viên nói với Reuters rằng còn quá sớm để biết liệu mỏ vàng còn thiệt hại nào hay không, nơi chỉ có đủ vật liệu để hoạt động bình thường trong thời gian ngắn.

Papua New Guinea là một đảo quốc đa dạng, đang phát triển với phần lớn nguồn nhân lực là nông dân tự cung ứng với 800 thứ tiếng. Bên ngoài các thành phố lớn hơn, có rất ít đường sá để lưu thông.

Với 10 triệu dân, đây cũng là quốc gia Nam Thái Bình Dương đông dân nhất sau Úc, nơi có khoảng 27 triệu dân.

Viễn thông còn lạc hậu, đặc biệt là bên ngoài Port Moresby, được dữ liệu của chính phủ cho thấy là nơi sinh sống của 56% người dùng mạng xã hội trên toàn Papua New Guinea. Cả nước chỉ có 1.66 triệu người dùng internet và 85% dân số sinh sống ở vùng nông thôn.

Nằm ngay phía Nam đường xích đạo, khu vực này thường xuyên có mưa lớn, hãng tin Agence France-Presse chỉ ra và cho biết thêm rằng năm nay Papua New Guinea có lượng mưa lớn cùng tình trạng lũ lụt. Ít nhất 23 người chết do lở đất ở một tỉnh lân cận hồi Tháng Ba. (TTHN)