>>Suy Ngẫm: “ * Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càng ít để ý đến hạnh phúc của họ.
Alberto Moravia
„
-
Vầng Trăng Bên Kia Sông
Last edited by giavui; 12-09-2014 at 11:33 PM.
Đôi khi nhớ - Chỉ là quên một nửa
Mà lảng quên - là nhớ đến tột cùng
Đôi khi khóc - Chỉ là buồn một nửa
Mà nụ cười -là tê tái sầu thương
-
Chủ Đề Tương Tự
-
By giahamdzui in forum Truyện Ngắn Audio
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 03-06-2016, 06:21 PM
-
By giavui in forum Thư Viện E-Books
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 06-13-2014, 03:03 AM
-
By giavui in forum Truyện Dài Audio
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 12-28-2013, 04:38 AM
-
By giavui in forum Truyện Dài Audio
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 11-29-2013, 12:30 PM
-
By Vy Khanh in forum Tự Do Tôn Giáo
Trả Lời: 2
Bài Viết Cuối: 04-19-2012, 05:42 AM
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules