Triều dâng mênh mông 2 thành phố Italy




Mỗi năm, trong khoảng thời gian từ cuối thu đến đầu xuân, Venice và thị trấn láng giềng Chioggia lại ngập trong nước triều dâng từ vùng biển Bắc Adriatic.


Hiện tượng này gây khá nhiều bất tiện cho người dân tại đây nhưng lại là thời điểm đặc biệt thu hút khách du lịch. Họ tới đây để tận hưởng vẻ đẹp Venice và Chioggia rất khác so với ngày thường.




Quảng trường
San Marco
ngập nước.





Hiện tượng
Acqua Alta
xảy do sức hút của mặt trăng và những cơn gió ấm thổi từ biển Địa Trung Hải vào vịnh Venice, thường xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12. Vào thời điểm này, thành phố ngập trong nước từ 3 – 4 giờ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và vô cùng ẩm ướt.








Ở những vị trí ngập
s
âu nhất, thủy triều dâng tới 90 cm trong khi ở những chỗ thấp hơn là 50 cm, nhấn toàn bộ phần nền các nhà cửa, nhà thờ đẹp nhất của hai thị trấn du lịch trong nước sâu.








Do đã trở thành thông lệ, người dân nơi đây khá quen với hiện tượng này và có thể đoán trước được vài ngày. Để người dân và du khách có thể di chuyển dễ dàng hơn trong thành phố, một hệ thống các thuyền bè, phà được sử dụng, ngoài ra, một số cầu gỗ được dựng lên từ trước tại những chỗ nước sâu phục vụ cho việc đi bộ qua các
con
kênh.







Những cầu gỗ được dựng lên để du khách và người dân qua lại.


Những hoạt động được ưa thích nhất của du khách tới Venice và Chioggia trong thời điểm độc nhất vô nhị này là lội đến quảng trường
San
Marco, nhâm nhi café trong những quán hàng ngập nước và thậm chí nhiều người còn thả phao bơi tận hưởng cuộc sống lênh đênh có một không hai trên thế giới.


















Du khách nhâm nhi cafe trong các quán hàng ven đường...









... hay thả mình trong nước biển.









Ở Chioggia, nơi được mệnh danh là "tiểu Venice", nước cũng dâng cao.
Người dân và vật nuôi phải di chuyển bằng thuyền.






















Supertramp (Xzone/Tri Thức Thời Đại)