>>Suy Ngẫm: “ * Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngườc lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có.
Pascal
„
-
Hơn 20 năm chỉ thích ăn rắn , rết sống
Người đàn ông này tin rằng có lẽ chính vì anh ăn nhiều rắn rết sống nên cơ thể có khả năng miễn dịch với nọc độc.
35 tuổi đời nhưng có thâm niên 23 năm ăn rắn sống là những thông tin đầu tiên về La Trung Lâm, một người đàn ông sống ở huyện Đại Phương tỉnh Quý Châu, Trung Quốc khiến dư luận sốc mấy ngày qua, một bác sỹ cũng phải thốt lên: Ông ấy có hệ tiêu hóa siêu phàm!
Phóng viên tờ Nhật báo Quảng Châu đã có cuộc phỏng vấn và thực mục sở thị khả năng ăn rắn sống của người đàn ông này. Một con rắn dài chừng 50 cm đang uốn mình trong chiếc giỏ tre, La Trung Lâm thò tay vào nắm chặt đầu con rắn, tay kia vuốt mạnh dọc thân rắn rồi đưa lên miệng cắn đứt đầu rắn.
Những người chứng kiến chưa hết rùng mình trước màn biểu diễn ấy, anh Lâm lại dùng một tay giữ chặt đầu, tay kia lột da rồi đưa lên miệng nhai ngon lành, chỉ trong khoảng 5 phút anh đã ăn hết con rắn sống. Tất cả những người có mặt ai nấy đều lắc đầu, thè lưỡi kinh hãi.
Là người quê gốc ở Đại Phương, Quý Châu, nhưng từ năm 1998 anh Lâm đã đến Quảng Đông làm ăn. Người đàn ông 35 tuổi này cho biết một trong những sở thích của anh là ăn rắn sống, anh đã ăn rắn sống 23 năm nay giờ thành nghiện món khoái khẩu này.
Sau một thời gian đi làm tích cóp được chút vốn, từ năm ngoái anh Lâm bắt đầu mở cửa hàng ăn. Khi biểu diễn cho phóng viên xem, chỉ một con rắn chưa làm anh thỏa mãn, người đàn ông này còn bắt 2 con rết dài chừng 10 cm bỏ vô miệng nhai ngon lành.
Tôi bắt đầu thích ăn rắn sống, rết sống từ năm 12 tuổi. Đến nay đã được 23 năm, tôi rất khoái món này. Anh Lâm chia sẻ, thời thơ ấu anh là một đứa trẻ nghịch ngợm và gan lỳ, trong khi lũ trẻ cùng lứa đứa nào cũng sợ rắn rết thì anh không sợ, Lâm thử bắt chúng, thậm chí ăn chúng xem thế nào, không ngờ cậu lại thấy ngon.
Theo lời kể của anh Lâm, có lần thấy con rắn đã chui được nửa người vào hốc, anh dùng răng cắn chặt đuôi nó, con rắn đau quá đành để anh lôi ra. Nghịch như vậy, nhưng cũng không ít lần anh Lâm bị rắn cắn, tuy nhiên đều không việc gì.
Người đàn ông này tin rằng có lẽ chính vì anh ăn nhiều rắn rết sống nên cơ thể có khả năng miễn dịch với nọc độc.
-
Chủ Đề Tương Tự
-
By duyanh in forum Thế Giới Huyền Bí
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 05-28-2011, 12:24 PM
-
By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 05-05-2011, 03:40 PM
-
By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
Trả Lời: 1
Bài Viết Cuối: 03-20-2011, 12:06 PM
-
By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 03-14-2011, 11:51 AM
-
By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 01-07-2011, 05:51 PM
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules