Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.
Bà De Giradin
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Bỉ 2-1 Mỹ: Một mình Tim Howard không cứu nỗi The Yanks

  1. #1
    Join Date
    Jan 2012
    Bài Viết
    1,714
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 3 Lần
    Trong 3 Bài Viết

    Bỉ 2-1 Mỹ: Một mình Tim Howard không cứu nỗi The Yanks

    Sự xuất sắc của thủ môn Tim Howard trong khung thành đã không thể giúp tuyển Mỹ tránh khỏi một thất bại trước tuyển Bỉ ở vòng 16 đội.

    Dù thua kém đối thủ về lực lượng, song tuyển Mỹ không vì thế mà bị đánh giá thấp khi bước vào cuộc chạm trán này. Qua những trận đấu ấn tượng tại vòng bảng, đại diện của khu vực Bắc Mỹ đã cho thấy họ giành vé vào đến vòng 16 đội không phải do may mắn. Dưới bàn tay của HLV Jurgen Klinsmann, tuyển Mỹ nay cho thấy một bộ mặt rất khác.


    Tuy nhiên, dường như 3 trận đấu gần đây của World Cup 2014 đã bào mòn nền tảng thể lực của các cầu thủ Mỹ. Điều này được thể hiện qua những diễn biến trên sân khi tuyển Mỹ chỉ đủ sức thi đấu trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1. Còn ở thời gian thi đấu sau đó, họ phải rơi vào thế chống đỡ vất vả với liên tiếp những pha hãm thành của tuyển Bỉ.

    Trận này, ngôi sao của tuyển Mỹ không ai khác ngoài thủ thành kỳ cựu Tim Howard với nhiều pha cản phá thành công suốt 90 phút thi đấu. Chứng kiến thủ thành đang thi đấu tại Premier League bay nhảy trong khung gỗ, báo Daily Mail thậm chí phải bình luận như sau: “Chúng ta đang xem tuyển Bỉ thi đấu với Tim Howard”.

    Trong khi đó, cây bút Ian Ladyman của Sportsmail đang tác nghiệp ở Salvador (Brazil) lại có phần chỉ trích HLV Jurgen Klinsmann. “Không có sự tiến bộ nào từ Mỹ cả. Họ sở dĩ không bị thủng lưới vì tuyển Bỉ dứt điểm kém. Tôi tự hỏi nếu Klinsmann không thay đổi chiến thuật, liệu tuyển Mỹ sẽ cầm cự được bao lâu”.

    Thật vậy, những gì Ian Ladyman phân tích như nói rõ thế trận giữa hai đội. Trong khi “Quỷ đỏ” Bỉ hừng hực khí thế với nhiều miếng đánh sáng tạo từ phối hợp trung lộ đến không chiến, thì tuyển Mỹ chỉ co cụm phòng ngự và trông chờ vào những tình huống cố định hay thông qua các pha lật cánh vào khu vực cấm địa.


    Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng người Mỹ chỉ giỏi chơi những môn dựa trên sức mạnh đôi tay như quyền anh, bóng rổ hay bóng chày, do đó, khi thi đấu bóng đá thì họ lại thiếu một sự tinh tế và dứt điểm sắc nét. Tình huống Chris Wondolowski đệm bóng lên trời khi đối mặt với Courtois ở giây cuối hiệp 2 như một minh chứng cụ thể.

    Với những cổ động viên Mỹ, họ sẽ rất tiếc nuối khi đội nhà bị loại sau 120 phút trước tuyển Bỉ. Song, vẫn có lời khen dành cho đoàn quân của Jurgen Klinsmann bởi tinh thần chiến đấu lỳ lợm không chùn bước đậm chất Đức. Dù vậy, Bỉ mới là đội xứng đánh giành chiến thắng hơn sau màn trình diễn trên cơ so với đối thủ.

    Đội hình thi đấu:

    Bỉ: Courtois, Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen, Fellaini, Witsel, Mertens (Mirallas 60), De Bruyne, Hazard (Chadli 111), Origi (Lukaku 91).

    Mỹ: Howard, Johnson (Yedlin 32), Gonzalez, Besler, Beasley, Cameron, Zusi (Wondolowski 72), Jones, Bradley, Bedoya (Green 105+2), Dempsey.



    Thể thao Việt Nam

    Hầu như áp đảo hoàn toàn trong toàn trận nhưng đội tuyển Bỉ phải chờ tới kết thúc 2 hiệp phụ mới có thể nhọc nhằn vượt qua một đội tuyển Mỹ kiên cường. Trận đấu này cũng ghi nhận những thay đổi xuất sắc từ hai huấn luyện viên khi có những điều chỉnh chính xác gần như thay đổi cả cục diện.




    Tổng hợp những hình ảnh diễn biến chính của trận Bỉ 2-1 Mỹ:

    Chưa bao giờ người Mỹ quan tâm tới bóng đá như lúc này, và cổ động viên tuyển Mỹ hy vọng kỳ tích sẽ tới với xứ cờ hoa. Ảnh AFP
    Cổ động viên của 'những chú quỷ đỏ' cũng hy vọng đội nhà đoạt vé vào vòng trong. Ảnh Getty
    Ngay khi trận đấu bắt đầu, đội tuyển Bỉ đã cố gắng chiếm lĩnh thế trận và tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Tim Howard. Ảnh EPA
    Ngược lại đội tuyển Mỹ đã chọn lối chơi phòng ngự, chờ cơ hội ở các pha phản công nhanh. Ảnh AP
    Tuy vậy dù rất cố gắng và tạo được một số cơ hội nhưng cả hai đều không thể tận dụng thành công. Ảnh Reuters
    Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm ra sân nghỉ với kết quả hòa 0-0. Ảnh AP
    Hiệp hai bắt đầu với sự kiểm soát hoàn toàn thế trận của đội tuyển Bỉ. Họ ồ ạt tổ chức các pha tấn công bắn phá khung thành đối phương. Mà nếu không có may mắn cùng tài năng của thủ thành Tim Howard thì đội tuyển Mỹ đã sớm vào lưới nhặt bóng. Ảnh EPA
    Đội tuyển Mỹ hoàn toàn rơi vào thế chống đỡ và rất ít có cơ hội tấn công. Ảnh AP
    Tuy vậy tài năng của thủ thành Tim Howard đã giúp tuyển Mỹ bảo toàn mành lưới sau 90 phút thi đấu. Ảnh AP
    Thậm chí đến cuối hiệp hai, đội tuyển Mỹ còn suýt có bàn thắng khi Chris Wondolowski có cơ hội đối mặt với thủ môn Thibaut Courtois. Nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng lên trời trong sự nuối tiếc của tất cả ban huấn luyện cũng như cổ động viên và cầu thủ Mỹ. Ảnh Getty
    Hai đội buộc phải bước vào 30 phút hiệp phụ. Và ngay từ phút thứ 3 của hiệp phụ thứ nhất, đội tuyển Bỉ đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Cầu thủ vào sân thay người Romelu Lukaku đã có pha đi bóng và kiến tạo cực kỳ thuận lợi để sau đó Kevin De Bruyne xử lý bình tình rồi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Tim Howard. Ảnh AFP
    Đội tuyển Bỉ vui mừng với bàn thắng mở tỷ số. Ảnh AP
    Sau bàn thua tuyển Mỹ buộc phải vùng lên và không khó hiểu họ để lộ sơ hở phía sau. Đội tuyển Bỉ đã một lần nữa khai thác thành công khi phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ 1, Romelu Lukaku đã có bàn thắng cho riêng minh từ một pha phản công. Ảnh Getty
    Mọi thứ lúc này tưởng như đã chấm hết với đội tuyển Mỹ. Romelu Lukaku và đồng đội ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số. Ảnh AFP/Getty
    Nhưng đội tuyển Mỹ không dễ dàng chịu thất bại, đầu hiệp phụ thứ 2 họ bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt khi tiền vệ vào sân thay người Julian Green có cú dứt điểm không trúng tâm khiến bóng đi hiểm hóc hạ gục thủ thành Thibaut Courtois. Ảnh Getty
    Những phút còn lại là sự chống đỡ vất vả và thót tim của tuyển Bỉ trước thế tấn công như vũ bão của các cầu thủ Mỹ. Nhưng đội tuyển Mỹ đã không thể có thêm bàn thắng. Ảnh AP.
    Kết thúc trận đấu, đội tuyển Bỉ đã có chiếc vé vào vòng tứ kết gặp Argentina. Trong khi đó đội tuyển Mỹ đã có thể ngẩng cao đầu khi cống hiến cho khán giả một trận cầu đầy kịch tính và hấp dẫn. Ảnh EPA

    Last edited by hailua; 07-02-2014 at 12:21 AM.


    Đôi khi nhớ - Chỉ là quên một nửa
    Mà lảng quên - là nhớ đến tột cùng
    Đôi khi khóc - Chỉ là buồn một nửa
    Mà nụ cười -là tê tái sầu thương


Chủ Đề Tương Tự

  1. Phi công lên cơn đau tim, hành khách phải lái thay máy bay
    By giahamdzui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-03-2014, 12:31 PM
  2. Bí quyết nấu cháo tim heo bồi bổ sức khỏe
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-25-2014, 01:12 AM
  3. Giật mình hình ảnh thai nhi không tim, không đầu
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-30-2014, 03:34 AM
  4. Con Tim Dại Khờ - Lệ Quyên
    By giahamdzui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-22-2013, 06:08 PM
  5. Phô-mai, Bơ Không Hại Tim, Thực Tế Còn Ngừa Bệnh Tim
    By sophienguyen in forum Mẹo Vặt-Khéo Tay
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-20-2013, 03:58 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •