Steven Pratt bị cáo buộc đánh đập mẹ mình đến chết sau khi gia đình tổ chức cho anh một bữa tiệc để chào đón anh về nhà từ nhà tù.
Một kẻ đã bị kết án giết người do đã bị đánh đập mẹ mình đến chết chỉ hai ngày sau khi được ra khỏi nhà tù, nhà chức trách đã cho biết.



Steven Pratt

Các Steven Pratt 45 tuổi, người đã ngồi tù 30 năm, phải đối mặt với tội danh giết người mới ở thành phố Atlantic.

Hắn đã bị bắt tại hiện trường sau khi mẹ hắn, Gwendolyn Pratt 64 tuổi, được tìm thấy đã chết tại nhà vào ngày Chủ nhật.

Dường như đã có một cuộc tranh cãi giữa hai người trước khi hắn tấn công bà.

Khám nghiệm tử thi xác định bà đã chết vì chấn thương lớn ở đầu, Công tố viên Quận Atlantic, Jim McClain cho biết trong một tuyên bố.

Gia đình Pratt đã tổ chức một bữa tiệc chào đón nhà cho hắn vừa mới ra tù, hàng xóm cho biết.

"Thật khủng khiếp," người hàng xóm Ruan Tilghman-Pugh nói với báo chí của thành phố Atlantic.

"Bạn khó có thể hiểu được những gì mọi người đang trải qua."

Pratt, khi 15 tuổi đã bắn và giết chết người hàng xóm của mình, Michael Anderson, vào năm 1984.

Hắn bị xử như một người lớn và bị kết tội giết người cấp độ 1 vào năm 1986. Hắn đã nhận được một bản án tù 30 năm và được trả tự do vào thứ Sáu.

Theo báo chí của Thành phố Atlantic, Pratt kháng án ba lần, nhưng không thành công. Tại phiên tòa, ông khai rằng ông Anderson giống như một người cha với anh ta.

Hắn đang được giam giữ với mức tiền bảo lãnh $1 triệu.

skynews