Juan Rivera, một người đàn ông Illinois ở tù oan 20 năm vì tội giết người mà anh ta không hề công nhận, sẽ được bồi thường 20 triệu USD cho những năm ở tù oan, đạt một kỷ lục mới về kết tội oan ở Mỹ.



Số tiền bồi thường tương ứng số năm ở tù oan của Rivera, tòa án cũng quyết định kết thúc vụ án này.

"Không số tiền nào có thể bù đắp đủ cho 20 năm tù," Rivera nói, "Tôi như sống ở địa ngục khi còn ở tù nhưng có thể nói 20 triệu USD là một điều tuyệt vời. Tôi có thể sống thoải mái hơn, gia đình tôi cũng vậy, tôi có thể học Đại học, được giáo dục theo cách mà tôi muốn nhưng tôi vẫn muốn 20 năm ở với gia đình hơn là khoản tiền 20 triệu USD."

Rivera bị kết tội ở tuổi 19 vì hành vi xâm phạm và đâm chí mạng Holly Staker 11 tuổi và phải ở tủ gần 20 năm trong bản án tù chung thân ở Nhà tù Stateville ở Illinois.

Vụ án của Rivera được đưa ra xét xử 3 lần và đều bị kết tội.

Trong lần xét xử cuối cùng, vào năm 2009, công nghệ tân tiến đã cho phép các nhà điều tra lấy được DNA của cơ thể Staker. DNA này được lấy từ vân tay, tóc và một số chứng cứ khác không lần ra dấu vết của Rivera, mà thuộc về một hồ sơ cá nhân khác đã có trong cơ sở dữ liệu.

Rivera cũng nói dối với tòa án về nơi anh ở vào đêm vụ án xảy ra. Vào tháng 12/2011, tòa án Bắc Chicago lật lại vụ án của Rivera và những chứng cứ đều không chống lại anh ta. Rivera được thả vào 06/01/2012, đúng ngày sinh nhật của mình.

Hiện Rivera đang 42 tuổi, anh ta nói anh ta không tức về những gì xảy ra nhưng lại rất buồn.

"Tôi bị đe dọa, gặp nhiều ánh nhìn nên tôi vẫn lo sợ và nhìn về quá khứ," Rivere kể lại. "Có những người vẫn tin tôi phạm tội, nên không biết tôi phải tin tưởng ai."

Rivera hi vọng sẽ sử dụng số tiền này để đi học đại học ngành tài chính, cho cháu đi học và trả tiền thuốc cho mẹ.