>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.
Bà De Giradin
„
-
Giòn giòn cay cay mề gà trộn xì dầu
Teen nhà mình đừng vội vứt bỏ những bộ lòng mề gà, vịt tưởng như chẳng mấy hấp dẫn… Vì đôi lúc những nguyên liệu rẻ tiền đó lại đem đến cho chúng ta những món ăn khá thú vị.
Nguyên liệu (dành cho 4 người )
- 500 gr mề gà
- 3 hoa hồi
- 1 miếng quế nhỏ
- Gừng, tỏi, ớt, hạt tiêu
- Vừng, lạc, xì dầu, dầu mè…
- Rau mùi
Chúng mình cùng làm thui nào:
|
Bước 1: Đầu tiên các ấy làm sạch mề gà, xát với muối hạt thật kỹ rồi rửa sạch, để ráo. Cho ít nước vào nồi, thêm 3 muỗng xì dầu, hoa hồi, quế, vài lát gừng, cho mề gà vào và bắc lên bếp luộc kỹ. |
|
Bước 2:
Các ấy nên luộc mề gà với lửa nhỏ, liu riu chừng 35 phút. Sau đó tắt bếp ngâm thêm mề gà trong nồi 20 phút nữa. |
|
Bước 3:Tiếp theo các ấy gắp mề gà ra, đợi nguội rồi cắt miếng vừa ăn. |
|
Bước 4:Tỏi bóc vỏ, cắt lát rồi chiên thật vàng như chiên hành khô. |
|
Bước 5:
Sau đó pha nước xốt: Rót 2 thìa xì dầu vào bát, pha thêm 1 thìa giấm, 1 thìa nước dùng, 1 thìa cà phê đường, ớt băm nhỏ, tỏi chiên vàng, một muỗng dầu mè, nêm nếm sao cho vừa miệng, có độ chua nhẹ. |
|
Bước 6:
Cuối cùng các ấy xếp mề gà lên đĩa sâu lòng, rưới từ từ nước xốt đã pha lên trên, trộn đều. Rắc thêm lạc, vừng giã nhỏ nữa này! |
Chúng mình hãy cùng trang trí món ăn bằng hoa hồi và quế vừa dùng, điểm thêm vài cọng rau mùi cho bắt mắt nghen!
Vị chua nhè nhẹ cùng vị thơm của quế, hòa quyện vào nhau thật là khó cưỡng teen nhỉ!
Giòn tan vừng lạc, giòn cay mề gà…
Không màu mè mà cũng hấp dẫn lắm đó nha!
Chúc cả nhà ngon miệng!
-
Chủ Đề Tương Tự
-
By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 05-11-2016, 01:55 AM
-
By duyanh in forum Chuyện Lạ Đó Đây
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 10-08-2011, 11:53 AM
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules