Khi nghệ thuật được xuất sinh từ cây bút bi của người họa sĩ tài ba



Chỉ với chiếc bút bi thông thường, họa sĩ Nicolas V Sanchez có thể “biến” các trang phụ lục ở những cuốn sổ trở nên sinh động.


Nicolas V. Sanchez nhận bằng Cử nhân nghệ thuật (BFA: Bachelor of Fine Arts) của Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Kendall ở Grand Rapids và anh ấy có hẳn một Viện bảo tàng nghệ thuật (MFA: Museum of fine Arts) ở Học viện Nghệ thuật New York. Nicolas đã sống tại nhiều quốc gia khác nhau như: Trung Quốc, Cộng hòa Dominican, Venice và đã tham gia cộng tác cho nhiều tờ tạp chí nổi tiếng: Vogue Italia (tạp chí chuyên về thời trang ở Italia), Vanity Fair (tạp chí cao cấp về thời trang và chính trị của Mỹ), tạp chí New York, tạp chí Vẽ và Người hoài cổ Fine Art. Hiện tại, anh đang sinh sống và làm việc tại thành phố New York, Mỹ.

Dưới đây, là một số hình ảnh mà anh ký họa sau phụ lục cuốn sổ:



[/FONT][/COLOR]














Do Art biên dịch